1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lương Thế Vinh dâu rồi ???

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi smartman, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    TIEULINHTINH quen bít hơi bị nhìu nhỉ! Quan hệ rộng rãi quá ta!
    Còn chuyệ cái lá thư nữa chứ, trời ko bít, đất ko bít đâu em, chỉ có ông biu điện bít thui em ạh! Anh cũng ko bít!
    Nhưng mà có vẻ như em nói thì trường mình ngày càng tiến bộ về mặt ngoại hình nhẩy! Có lẽ phải dành dụm tiền bạc về Vn kiểm chứng thôi! Nhưng mà đến lúc có thể về được thì chắc tụi ấy gọi anh bằng Chú wé! không ham, không ham!
    Ôi, Đến chuyện mình đã mất tự do mà cũng bị tieulinhtinh mang hê lên giữa diễn đàn thì....ác thật. Công lao mình gìn giữ tự do trong bao nhiu năm, thành công cốc, thật đúng là:
    Khôn ba năm dại một giờ.
    Biết mà như thể, chả chờ ba năm
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ
     


    Làm được gì khi ta 21 tuổi
    Gió ngoài kia thổi tung tuyết xứ người
    Làm được gì khi ta 21 tuổi..
    hay vẫn ngông cuồng khờ dại tuổi 20..
  2. tigerdang

    tigerdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tieulinhtinh là ai nhỉ? Phải bé Lan Anh hiện đang học lớp 12 Toán 1 không?
    Ở Texas hiện giờ thì anh chỉ biết được bé Cúc Quyên đang làm exchange student ở Gainesville, cách anh khoảng 1-2 tiếng đường cao tốc. Còn dân LTV mình bên đây thì anh biết đuợc Thiên Ân ở Minnessota và Bích Vân ở Illinois. Ngọc đang ở Texas này khi trước học lớp nào, nói ra có thể anh biết đấy.
    Mà cũng tội nghiệp nhỉ, qua đây ăn thức ăn không quen à? Mà con gái thường hay thế, chả như cánh con trai chúng mình, các anh nhể, có các gì bỏ vào mồm được là ăn tuốt .
    Tieulinhtinh, em bảo Ngọc xem thử xem có gần thành phố nào có cộng đồng người Việt hay Trung Quốc nào không, lâu lâu đi ăn ở đấy cũng đở nhớ món ăn quê nhà.
    Thân,
    TD
  3. tigerdang

    tigerdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, cái topic này vắng tanh. Thế các anh em có ai vào chơi trong www.sinhvienduhoc.com không nhỉ? Nếu có vào thì ghé qua tâm sự với em một tiếng nhá... (hehehe, em nhân dịp quảng cáo cái hội của em một tí ấy mà).
    Cu Bon (Tiến Huy) đâu dzồi? Mày lập ra cái topic này rồi biến luôn để anh em chơ vơ à? Thế mày đã được nghỉ Tết chưa? Bọn thằng Can lớp tao bên Ngoại Thương, Nhân Văn đã được nghỉ cả rồi. Chúng nó ti toe hẹn hò nhau đi chơi, chả thằng nào thèm đoái hoài đến tao một tiếng. Hỏi đến thì chúng nó bảo " thì mày về đây rồi đi chơi." Huy, mày có tiền không cho tao vay nóng, tao mua cái vé về hủ hỉ với ba má tao một tẹo...
    Mà chả biết chừng nào mới được về lại VN nữa mày ạ...
    TD
  4. tieulinhtinh

    tieulinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em phục anh Đăng thật đấy. Giữa bao người thế mà vẫn chưa wên em nhỉ. hehehe ... Cái Ngọc mà em kể cho anh học 12 Anh, cùng khoá với tụi em đó. Vừa rồi cũng có 1 thằng Duy nào đó cũng wa ở texas luôn. Nghe nói cậu ta lên máy bay ngồi nhớ nhà nên khi wá cảnh ở Đài Loan cu cậu gọi điện về cho ba mẹ cô cậu làm sao đó mà trễ giờ lên máy bay luôn. Hài bà cố luôn đó, Cũng may là nữa tiếng sau thì có 1 chuyến bay khác cho him rồi.
    em ko hề giữ địa chỉ liên lạc với Ngọc, chắc bữa nào phải hỏi đứa bạn thôi.
    Anh svxaque này, chuyện anh mất tự do cũng chẳng phải em giỏi dang gì mà biết đâu. Chẳng wa là có người hê lên cho em biết mà thôi. Anh nói bao nhiêu năm trời tự do thì em ko tin đâu nhá. Áh mà em còn nghe nói chị ý dễ thương lắm thì phải, chưa biết mặt nên chẳng biết sao. Sao anh ko kêu chị ấy lên đây cho vui. Chà chà giữa cái giá rét của trời Nga , có 2 wả tim hồng sưởi ấm cho nhau. Lãng mạn lắm đó. Rất hợp với anh ( heheh em bắt chước 1 đoạn wản cáo của dầu gội đầu đấy, mấy anh xa wê nên chắc chẳng biết mẩu wản cáo này đâu nhỉ )
    Em tưởng giếng nước sâu
    Em nối sợi gàu dài
    Ngờ đâu giếng nước cạn
    Em tiếc hoài sợi dây
  5. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chà chà. Bi giờ có cả mấy chú bên Mỹ nữa he! Tiếc là anh lại không bít mấy chú, ở Texas con cowboy không? Các chú có bị tụi nó rượt chạy té khói như trong Lucky Luke không? He he! Mấy đứa Ivan bên anh cũng được lắm, có đìu cũng tuỳ người!
    À ! Anh Nam này, em nghe nói từ Nga sang Pháp chơi chỉ tốn khoảng 300$ thôi hả anh? Cả vé máy bay ấy? Nếu thế hay là lúc nào ấy anh viết giấy mời em một phát! ha ha! Em sang đó cho bít cái tháp ý nó như thế nào!
    Còn tieulinhtinh? Em chuyển nhà lên Bình Dương rùi hả? Thế ra bi giờ ở KTX hả?
    Cu Huy đâu? Mi xây nhà rồi bỏ trốn hẩy? Vô trách nhịm wé!
    Chúc mọi người năm mới Vui Vẻ!
    post cho các anh chị một bài đọc chơi he
    Những mét vuông Tổ quốc

    Xuống khỏi tăcxi, thấy tay Ivan cao to lực lưỡng mặc quân phục vác súng không hỏi han gì, tôi vào thẳng bên trong. Quốc huy và quốc kỳ Việt Nam nổi bật trên tiền sảnh của căn nhà. Một cảm giác thật dễ chịu. Đứng trong Sứ quán, tức là đứng trên đất Việt Nam.
    Tôi ngồi vào một cái ghế còn trống trong hội trường. Cách bài trí đặc chất Việt Nam, cũng không rõ chất đó là cái gì, nhưng hội trường này có phong cách giống y như những gì tôi quen nhìn. Vị đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Nga đang đọc bài diễn văn tổng kết năm.
    Trong hội trường có nhiều thành phần khác nhau. Quan chức, người của các hội các đoàn thể, chủ doanh nghiệp, giám đốc các Xalut, và một số dân đi học? Mỗi thành phần lên trình bày về một vấn đề. Quả thực là nhiều vấn đề.
    Mang tính thời sự nhất là vấn đề chính phủ Nga ban hành luật về người nước ngoài. Họ sẽ làm rắn đối với dân cư trú trái phép. Đa phần người Việt ở Matxcơva không có giấy tờ hợp lệ. Đối với họ ?onộp tiền phạt cho cảnh sát còn rẻ hơn nộp tiền làm giấy tờ?. Sứ quán đang làm nhiều việc để phía Nga cấp giấy tờ cho dân mình dễ dàng hơn. Nhưng đó là điều rất khó khăn. Người ta còn đang muốn đuổi mình đi kia mà, đuổi càng nhiều càng tốt và càng nhanh càng tốt. Giấy tờ không hợp pháp, tức là chẳng được pháp luật nào bảo hộ. Cảnh sát không đảm bảo an ninh cho chúng ta, và mặt khác cảnh sát coi chúng ta là một mảnh đất màu mỡ để kiếm chác.
    Thị trưởng Matxcơva đã trả lời sứ quán VN rất thẳng thắn. Ông ta không muốn thấy nhiều người VN cư trú trái phép như hiện nay nữa. Ông ta sẽ làm thẳng tay. Nước Nga đang ổn định dần và họ muốn có một nền kinh tế khoẻ mạnh trung thực. Đại sứ cho rằng cách làm ăn chợ trời của dân mình không còn tồn tại được lâu nữa, hiện đã trở nên lạc hậu. Sứ quán ủng hộ những cơ sở thực sự đi vào sản xuất kinh doanh, tham gia vào thị trường một cách lành mạnh. Nhưng điều đó có thể phát triển đến đâu? Người VN sang đây hầu như để buôn bán chợ búa và lao động giản đơn. Những ông chủ bé bé của chúng ta sẽ phải lớn lên đến tầm cỡ như thế nào để có thể gánh vác công ăn việc làm cho từng ấy con người?
    Trong buổi tổng kết cuối năm hôm đó, tôi nhớ có một chi tiết. Một anh nghiên cứu sinh (tuổi tầm gần 40) đứng lên phát biểu. Anh ta phê phán tình trạng học hành thiếu nghiêm túc và tư cách thấp của du học sinh hiện nay (du học sinh diện tự túc). ?oTôi học đại học tại đây trong những năm cuối thập kỷ 70. Chúng tôi học hành rất nghiêm túc. Người VN chúng ta học giỏi hơn người Nga, thậm chí giỏi hơn người Đức và chỉ kém mỗi dân Do Thái. Sinh viên diện nhà nước hiện nay học vẫn tốt. Nhưng sinh viên tự túc thì quá kém, thi lại và đúp liên miên, sống bừa bãi buông thả, ảnh hưởng đến cái nhìn của người Nga đối với chúng ta. Tôi và các anh em đang phát động phong trào nếp sống văn hoá lành mạnh trong sinh viên trường tôi??
    Trong hội trường nhiều người gật gù tâm đắc, một số mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười. Anh nghiên cứu sinh này nói không sai. Tôi nghĩ đến một khía cạnh khác. Chúng ta học giỏi hơn người Nga, thậm chí giỏi hơn người Đức và chỉ kém mỗi dân Do Thái! Chúng ta giỏi vậy sao? Có thể lắm.
    Nhưng chúng ta chỉ học giỏi thôi.

     


    Làm được gì khi ta 21 tuổi
    Gió ngoài kia thổi tung tuyết xứ người
    Làm được gì khi ta 21 tuổi..
    hay vẫn ngông cuồng khờ dại tuổi 20..
  6. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, em là dân LTV chính gốc đây ! Do "sinh sau đẻ muộn" nên em ko biết ai khóa trên hết và các anh chị chắc cũng ko biết em hic...Rất vui được làm quen với mọi người
    Em khóa 2000 -2003 là dân Hoá, lên đây ko gặp ai chuyên Hoá hết nên hơi buồn. Dân Hóa ới ời ơi, lên đây nói chuyện cho vui
    A, tieulinhtinh ơi, em có thể vân động cô Hà cho cắm trại 26/3 ko ?! Cần giúp đỡ gì thì cứ nói với chị, cả một hội cựu học sinh sẽ ủng hộ cho tụi em đó !!! Nhưng nhớ là phải có kế hoạch cụ thể, đừng để thật bại như lần vừa rùi
  7. tigerdang

    tigerdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ủa, lanthuytien là ai thế, học cùng khoá với mình mà, phải không?
    TD
  8. stupid_handsome_boy

    stupid_handsome_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chà, có vài hôm mà mọi người vào đông quá. Lại có cả mấy bác ở United States nữa chứ
    Vụ cắm trại không hiểu lí do gì mà không tổ chức nhỉ ? Dời lại tháng 5 thì gay (bỏ ra 2 ngày cắm trại không sao, chỉ sợ buổi tối không ngủ ngồi tâm sự, đi lang thang bị muỗi cắn hay cảm lạnh nằm nguyên tuần thì khổ ).
     [​IMG] [​IMG]
  9. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam có vẻ rành cái dzụ Tâm sự các bác nhẩy! Lai còn bị muỗi chích nữa chứ! nghe anh Nam noi giong như người từng trải vậy! ANh Nam ơi, kể nghe chuyện của anh đi! Ha ha!
    Nhưng mà dời lại tháng 5 thì chán chết! Sao năm nay trường mình ẹ nhỉ! Chắc có nội tình! Thôi các chú sinh sau đẻ muộn thì chịu khổ vậy! Thế nhé! Anh tội nghiệp thay cho các chú! Sẽ không được hưởng cảm giác muỗi chích mà không ngứa! Ha ha
    Chúc mọi người cái Tế vui vẻ
     


    Làm được gì khi ta 21 tuổi
    Gió ngoài kia thổi tung tuyết xứ người
    Làm được gì khi ta 21 tuổi..
    hay vẫn ngông cuồng khờ dại tuổi 20..
  10. daothanhai

    daothanhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dân Lương Thế Vinh chính gốc...Đồng Nai đây bà con oiiiiiiii !
    Đầu tiên là phải cám ơn chú em Huy vì ý tưởng hơi bị hay này,đúng là hổ huynh thì có hổ đệ mà !
    Sau la cám ơn thằng svxaque đã gởi cho tao trang này,lâu quá ko biết tin tức gì về trường xưa nên sướng quá bà con ơi !
    Chào em lanthuytien ! Anh cũng là dân Hoá đây,khoá 1998-2001,bây giờ em đang học trường nào ở nhà vậy???
    Anh em LTV đâu hết rồi ?
    Lên tiếng đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    daothanhai

Chia sẻ trang này