1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dân mĩ thuật nghe Rock!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi yeutrinh, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chú em gì buồng chuối chữi nghe cũng vui tai lắm ! nhưng chưa đủ lượng để anh reply .
    Đề nghị về học thêm !
    butsat cho địa chỉ cái quán tranh gì đấy vài hôm đến học hửi với
    Where the Pigs don't fly
  2. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    he mọi người thử so sánh hộ tôi bãi *** và cốc trà đá, xem có được coi là như nhău không?
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic! kiểu này phải lập topic những câu hỏi củ chuối mới được!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  4. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    HIc...khi nói về dân mỹ thuật ,kiến trúc hay dân nghe rock mọi người đều phán một câu đau đớn :hâm hâm dở dở..Khốn nỗi mình vừa nghiện Rock lại vừa mê mỹ thuật ,vậy là mình hâm hâm dở dở gấp đôi những người "bình thường". ..Nhưng định nghĩa :hâm hâm dở dở phải là để tặng cho nhưng bác ở bên Gia lâm rẽ phải,ở cái nơi nổi tiếng nhất ấy..còn anh em chúng mình thì dùng từ đó kể ra cũng là khen quá lời.MK...nhớ đợt rét hồi tháng trước,lại thêm mưa...ngồi trong quán nc bật ké đc bản Night mare của M.S.G mà phê lòi kèn,nổi gai ốc vì sướng(chứ phải lạnh),lúc tỉnh phê ngẩng lên thấy ánh mắt ái ngại của bà chủ quán cộng với mấy giọng oanh vàng léo nhéo của mấy em tóc vàng ngồi gần:"Khiếp...tởm quá đi.Làm gì mà như thằng thiểu năng í ".rồi sau đó em lôi dế điện ra kể lại cho thằng người yêu em những gì em đã thấy....hic..cũng vinh dự thật.
    Tửơng vậy là yên thân,đc ngồi nghe tiếp ai dè bị chủ quán đuổi vì cái tội làm cho mấy em sợ...bực mình đành lóc cóc đi bộ từ Bách khoa về Bụi để tìm đến những thằng hâm hâm dở dở như mình... tiền hết..tình tan..mộng tàn ...người iu bỏ..
    Được vampireht sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 29/12/2003
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi ko thick ngồi ở Rock bụi vì ở đó có quá nhiều thành phần và ko phải thành phần nào nghe rock cũng vì thick hay đam mê. hic! dẫu biết rằng ở đâu cũng thế cả nhưng vẫn ko thick cái tạp nham đó. bên cạnh đó là ở đấy hình như bọn họ rất hay bật death. có thể đó là do xu hướng ( trước đây thì chỉ có dân miền trung và miền nam nghe death nhiều). thi thoảng vào RB thấy có mấy đứa trường mình vào 1 lúc lại ra, do ồn ào quá, 1 phần là chỉ có 1 đứa nghe rock mà dẫn theo cả 1 tập đoàn nhạc trẻ vào quán ==> nghe như đấm vào tai.
    mình thick Đinh hơn!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  6. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hơ..công nhận một thời mình cũng là ma xó trên Đinh nhưng bây giờ điều kiện thời gian ko cho phép ngồi lê la,nhấm nháp cà fê như trc'' nữa,đành phải một tuần cố gắng lên ngồi với anh em một ngày.Nhưng nếu "yeutrinh"ko thích lên Bụi thì vẫn có một quán phong cách khá hay,ko ồn ào,"bụi bặm" như Bụi, đó là Hrock,trong ngõ An Trạch2,Đoàn Thị Điểm.Kể ra hơi ngoằn nghèo,nếu bạn chưa biết thì tôi sẽ hỏi lại địa chỉ cụ thể để bạn có thể tìm đến...Lên đấy sẽ đc gặp anh Cường "bồng" ngồi trên đấy suốt ngày và có thể đc thưởng thức tài guitar của anh ấy đấy....
    tiền hết..tình tan..mộng tàn ...người iu bỏ..
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi đã đến cái quán ấy của em Hoa. nó mới đúng là rock Bụi theo đúng nghĩa, tôi thick cái quán đó mặc dù cafe ko được ngon lắm! hẹn gặp lại bạn ở đó nhé! có thể tôi sẽ mời bạn nghe Odessa!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  8. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ha..ha...mừng quá đi...Vậy là có thêm chiến hữu rồi,Hi vọng sớm đc gặp bác trên đoá.Mà bác lên đoá thường xuyên chứ?..Nếu lên Hoa thường xuyên chăcbác cũng để ý mớ áo rock và mấy thứ phụ kiện lỉnh kỉnh trên đó chứ,he//bác thiích cái nào thì chỉ em một câu ,em để rẻ cho bác...
    tiền hết..tình tan..mộng tàn ...người iu bỏ..
  9. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    có ai trong nhà không????
    TUỔI CÒN THƠ NGÀY HAI BUỔI ĐÁI DẦM
    XƯA YÊU QUÊ HƯƠNG QUA TỪNG CHAI QUỐC LỦI
    NHỚ NHỮNG LẦN ĐÁNH BẠC CẠNH BỜ AO
    MẸ TÓM ĐƯỢC BẮT DÍT THUỐC LÀO SAY TÝ CHẾT
     
    www.viethello.com

Chia sẻ trang này