1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dân mĩ thuật nghe Rock!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi yeutrinh, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ừm, tớ cũng thích bài viết của xyz, có vẻ có cá tính lắm...hìhì, nhất là cái chuyện mặc váy rồi bị "nhòm" í mà
    Cho làm quen nhé, xyz
    Em o bít nhảy đâu anh butsat, đến nhún còn o biết nữa. Có điều nghe nhạc dance (I mean nhạc trance không lời) thì làm việc có vẻ hiệu quả hơn
    Nhạc rock nghe thì không tập trung làm việc được thôi
    T I D E N B Z
  2. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    TO Tid : XYZ ấn tượng với nick của tid lắm, đáng yêu lắm. Mà ngày xưa xem ảnh chân dung Tid cho cả nhà cười vỡ bụng, hay thật đấy. Tid ở nhà chắc bố mẹ yêu lắm. Chúng mình làm quen nhé, cho d/c yahoo đi...
    To Cleg: Ra là bút sắt hoàn hảo lắm hả em, chị cũng hơi hơi thấy thế qua hơi hướng bài viết. Mà không biết sự thật sẽ là như thế nào vì cả đời chưa thấy ở đâu có sự hoàn hảo,Tiếc là vào box muộn chưa offline cùng mọi người được ...
    Lại to Tid : NGHE rock chưa quen có thể làm mất khả năng tập trung nhưng nếu nghe quen bạn có thể chọn thể loại phù hợp cho lúc làm việc. Ví dụ như đừng PINKFLOYD khi hình hoạ, Đừng Ride thi lightning khi chấm T_ram hì hì, nhất là đừng làm việc khi buồn ngủ, làm việc khi buồn ngủ....hehhehe
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế hả xyz? tôi toàn đi ngược lại vói tiêu chí đó. khi vẽ hình hoạ tôi nghe Pink và khi chấm tơ ram thì tôi nghe Metallica và Led! ha ha..........
    miss U all the time!
  4. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    xyz, không viết hoa, em chào bác ! Ừ thì chào bác nhưng trogn lòng cũng không phục lắm đâu ! Em không dám trách bác là khônng chịu khai báo trong kỷ yếu của box và đã nhẩy vào hết bàn này, bàn nọ để tán gẫu, lại còn làm quen này nọ nữa chứ,,, nhưng cơ mà cái thằng em cũng có khai báo gì đâu cứ thế mà sống giữa box thôi.
    Hôm gì đọc bài này, suýt nữa thì em chạy sang bên box rock để mách bọn nó, nhưng sau đấy đọc bài khác của bác có nhắc đến tên em, thôi thì nghe cũng xuôi xuôi nên em bỏ qua đấy nhé. Bác cám ơn em đi nào..
    Gửi bà zịa: mọi người nghe nói đến nhạc dance thì nghĩ ngay đến nhảy mới nhún. Nhưng dance thì nhiều thể loại nhỏ lắm nhì, mỗi người ưng một loại. Thời trẻ, tớ cũng nghe nhạc dance như điên, rồi cũng đú đởn vào sàn này nọ, nhưng cuối cùng vào đấy rồi chồng cây chuối, chả rung được hít-te nào cả. Nhưng sau đấy thì nghe đến trance cả house thì thấy hợp hơn nhiều nên đâm nghiện....Mấy cái đó nghe lúc midnight cũng được mà nghe lúc làm việc cũng được, nhất là có phụ huynh bên cạnh thì cũng vẫn nghe được, chứ bình thường nhớ, hai cụ ở bên cạnh mà bật nào những rock, những disco, những mấy cái nhạc trẻ Vn bây giờ thì " Mày nghe bọn nó giẫy chết làm gì thế "
  5. longcasau

    longcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thang` toi cung thich'' nhung ma` cha co'' ai thich'' cung` minh` ca
    Hom no hoc tieng'' anh,ba` giao'' co'' cai'' đai`,lai vua` hay minh` co'' cai'' đĩa Iced Earth.Luc'' nghi giai lao bat len.Bon trong lop'' phan doi'' ram` troi`.Dua'' nao` yeu minh` khong nỡ chửi thi` bỏ ra ngoai`,đứa nao` ghét thi` dịnh lên tắt đi..Cuối cung` ta chẳng con` ai..Ngồi nghe inh ỏi một mình,cô độc khủng khiếp..
    Thinh thoang cung co'' may'' dua'' ban,nghe cung kha'' lau,ngoi` cung` noi'' chuyen.Nhung ma` ko than lam'',cung kho''..Co'' nhiu` nhan tai` an dat trong truong`,ẩn như ngọc trong đá,chả bết là rockfan,minh` cứ ngồi ba hoa,con` nàng chỉ cười mỉm...Ghê sợ thay cái giống đàn bà,mà lại là đàn bà nghe Rock.
    love means you never have to say you're sorry
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Rock hả, nhạc gì mà inh ỏi, điếc tai nhức óc. Tui chỉ thích có mấy bài Rock nhẹ nhẹ thôi, chắc tại tui không phải dân Mỹ Thuật
    November rain
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    oái! có phải đứa nào học Mĩ thuật cũng nghe rock cả đâu! hic!
    nhưng mà nghe rock mà chỉ nghe Ballad thì làm sao mà chịu được nhỉ?
    miss U all the time!
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đùa tí thôi.
    Tối hôm qua nhân tiện mọi người trong phòng đi vắng, mở Rock ra nghe một tí xem có chịu nổi không. Cũng tàm tạm, không thấy hào hứng gì cả. Quay qua mở ABBA gào theo họ cho sướng.
    Các bác thử giới thiệu mấy bài các bác thích tui nghe thử xem nào. Tui mù mờ về âm nhạc, chẳng biết phân biệt các loại nhạc gì cả. Chỉ biết loại ta thích, loại ta không thích và loại nghe cũng được ( oái, sao lại khoe sự kém hiểu biết của mình ở đây nhỉ ). Thế Woman của Scorpion thuộc Rock gì nhỉ. Khai sáng văn minh tui với nào.
    [red]<STRONG>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</STRONG></FONT>
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 12/10/2003
  9. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Rock is My life, my wife, my... ex
    Mẹ tôi rất phiền lòng vì tôi hay làm bà đau đầu không vì nhạc thì cũng vì hàng xóm kêu ca. Khi tôi nghe Pan, bao nhiêu bon chen bay đi đâu hết, tôi nghe Pink để biết mình còn hạnh phúc lắm, tôi nghe G&R để chắc chắn rằng mình sẽ có một tình yêu thạt đẹp...vân vân và vân vân...
    Tôi không phải là người uyên bác về Rock, không bao giờ bbiết lí luận về nhạc lí với ai, nhưng tôi biết rock quan trọng với tôi biết nhường nào....
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Làm quái gì mà căng thẳng thế, cái gì hay thì nghe. Tôi khoái cái nhạc gì mà nó hay hay, phê dữ tợn, lúc người ta bảo là rock thì mới biết đấy là rock. Tôi nghe chán chê nhưng mà dòng Acid nghe cũng có vào đâu, vì đơn giản là ko vào, thế thôi. Đố ai giải thích được cho tôi là Psychedelic rock hay vì tôi ko thích trong khi tôi cũng chả thể giải thích cho ai đó là Manowar hay lắm vì người ta ko thấy hay.
    Lúc nào có dịp tôi cũng muốn thử xem cái trance ấy nó thế nào, nhỡ đâu lại thấy hay thì nghe luôn, có gì đâu. Lâu lâu tôi còn nghe cả Đặng Thế Phong, Minh Nhương, Hà Thị Cầu, ...đứa naò bảo nghe rock thì ko được nghe mấy thứ ấy, oánh luôn!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này