1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dân mĩ thuật nghe Rock!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi yeutrinh, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như no_cry, bản tính dịu dàng nên chỉ nghe được ballad . Những bài như Don''t cry, I don''t want to miss a thing... là đã thấy phê lắm rùi. Nặng tí nữa không khéo lại gục thì khổ. Nhưng trong một hoàn cảnh nào đó ở một tâm trạng nào đó, nghe những âm thanh chát chúa có khi lại thấy nguôi ngoai đi được một cái gì, thấy cái gì gì đó vẫn... chưa là gì cả, nhờ vào cảm giác nổ tung và đổ vỡ tan tành của rock mang lại...
    Bờ un bun sắc sắt, bút sắt

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  2. librav

    librav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    tháng nào em cũng di Le Thanh de nghe Rock ca. khogn biet o SG co bac nao di Le Thanh thu 5 dau thang k nhi? hoi thang 9 vua roi em duoc nghe nhom ice queen do co bé ten Phuong hat chính. Hat hay tuyet, mà de thuong nua. luc hat bài ice queen cô ay pho dien giong hat cua minh ( hay k chiu noi)
    con gai con nho ma choi rock nhu co bé do qua that la khong dễ tìm chut nao. o SG co bac nao thich nghe Rock thi len Ly Chinh Thang nhe. moi khai truong day. toan la dan me Rock . choi hay tren ca tuyet voi.
    libra
  3. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nhạc trance ở vũ trường thiếu gì hả bác (vừa rồi còn có giải DJ gì đó ở VN...bác cứ tìm chú trance control hay Paul Okenfold (o bít viết) nghe thử)
    Em thích vì nó không lời, chả có đoạn bắt đầu, chả có kết thúc nên không chán...nghe cứ như phi ngựa tiến về giải phóng Sài Gòn...
    các bác nhge nhạc khó tính quá, em cái gì nghe cũng được, thậm chí nghe 1 đĩa toàn 1 bài cũng được.
    Híc híc, phục bác butsat bie61t danh van chu psychedellic...chu do em hoc hoai ma khong nho (giong nhu chu "diarreha" (tieu chay))
    T I D E N B Z
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao từ hồi offline đến giờ Butsat cứ gán 2 chữ căng thẳng cho tui nhỉ . Tui lên đây là để vui vẻ mờ, không căng thẳng gì đâu. Tui nói là nói thật đấy chứ có nói khích gì đâu (không tin hỏi Quyen_my đó )
    Ngày xưa tui hay có cái trò mở Scorpion thật to và gào theo (còn to hơn), nhất là hôm nào trời mưa to vì khi đó sẽ không bị ai phản đối. (Túm lại là cái gì cũng to chị Lệ ạ, đọc lên méo cả mồm ). Cuối cùng thì biết tin Scorpion là Rock band , không ngờ mình cũng khoái vài bài rock đấy. Nhưng rock mà nghe không thì tui chẳng thấy hay mấy, phải gào theo, gào với tất cả mọi nỗi niềm trong lòng. Các bác bảo mấy bài mà các bác cực thích tui nghe thử với. Mọi cái đều phải thử mới biết. Trong máy có nhiều bài rock lắm nhưng hiếm khi nghe đến, mà xoá đi thì tiếc. Ai biết được khi nào đó tự nhiên lại thích thì phí.
    À, nhưng favourite songs thì vẫn là những bài nhẹ nhẹ, vì bản tính vốn dịu dàng mà, Quyen_my nhỉ.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Híc, Ưng Hoàng F...k còn đỡ, bọn lớp iem chúng nó còn táng Chế Linh với cả nhạc vàng... tổ ** chúng nó.
    Đã thế lại học vẽ cạnh cái bọn tuồng chèo cải lương, trời ơi, nghe chúng nó rên rỉ thương lắm các bác ạ, hic.
    bên trong thì nhạc cụ dân tộc cư'' gọi là... hôm nào được nghe tam thập lục thì còn đỡ, chứ gặp phải mấy cái trống thì.. ôi thôi đau đầu hết vẽ.
    Em cũng nghe được Rock, nghe được thôi chứ không ham lắm, không kết điên cuồng, cũng không ghét. Hồi đầu thì cũng toàn nghe ballad, những mà bây giờ mấy biết nghe rock mà nhẹ nhàng nhiều quá thì chán lắm, bây giờ cũng thích nghe cái gì trống với cả guitar nó đập nhiều một tí. Ai biết band nào hay chỉ em với.
  6. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Có ai là dân Mỹ Thuật Công nghiệp không .....???
    Hôm nào đến quán ROCK BỤI chơi đi....!
    DESIGN
  7. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Psychedellic !!!!
    Có nhiều loại nhạc mà nghe thì cứ nghe còn nó thuộc thể loại gì thì đâu có quan trọng, nhề ... Có khi bản thân ca sĩ còn chả biết mình đang ở trong thể loại nào. Chả qua là mấy bố phê bình cứ đặt đại một cái tên thích hợp cho nó dễ nghe và dễ nói đến thôi...
    Em thích Radiohead,,, nghe cứ rên rỉ, xoắn xít. Còn loại trance mà em đang nghe thì nó cũng thiên về cái hướng đó, âm u, khó chịu. Còn trance của Oakenfold thì không hợp ..
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nói kiểu gì động chạm quá vậy. Nói cho bác biết là tui cũng khoái nghe cải lương đó. Bây giờ người ta ít thời gian, không đủ để thử nghe hết một vở cải lương mà đã vội chê bai rồi. Tui có thể bỏ cả một buổi ra để nghe vở Điệp và Lan đấy. (nhưng mấy vở mới đây thì không khoái lắm).
    Mỗi người một sở thích thôi, khen những gì mình thích, nhưng đừng bôi bác của người khác.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  9. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ai trên đời mà chẳng uống rượu ,bởi vì rượu quý hơn cơm .......!
    Nghe rock mà chẳng lai rai chút đỉnh thì nghe nó cũng phí cái thằng người .Đến Lý Bạch còn phải công nhận ,Thơ mà thiếu rượu thì đã mắt toi cái hay rồi còn gì .Ngồi mà nghe như rót mật vào tai với những bản anh hùng ca của MANAWAR mà không có tý tẹo rượu nào thì có mà đi nhặt lá cho xong .Chẳng thế mà ĐỖ PHỦ còn phải gọi Lý Bạch là tri kỷ vì không rượu thì thơ Lý mất đi cái tôi rồi còn *** gì nữa .Mỗi lần xung trận KURT COBAIN lại tự thưởng cho mình một cốc rượu giải sầu để có thể cất lên được những tiếng lòng mình đang chết là gì .Rồi còn biết bao những cao nhân của cả ta lẫn tây chẵng lấy cái Hứng mà cảm ra thơ ra văn là sao .Nói chẵng đâu xa xôi ngay cái mảnh đất kẻ chợ kinh kỳ này cũng có bao người đã từng như vậy .VĂN CAO một con người đi trước thời đại năm 1991 khi TRỊNH CÔNG SƠN ra Hà Nội có ghé thăm căn gác nhở tuy hơi ọp ẹp của Văn Cao ở phố Yết Kiêu đã phải kính nể bậc cao nhân đắc đạo khi ung dung thư thái toạ lạc trên ghế bành ngồi nhìn ra ô cửa nhỏ mà đôi tay gầy guộc vẫn không ngừng buông chén rượu .Thấy TRỊNH ,Văn Cao vồn vã gọi tới bên và bảo ngồi xuống ,rồi đưa mắt sang vợ mà noi:"Mình hãy lấy cho Sơn một ly sạch""Sự khẳng định lòng ngưỡng mộ của Văn Cao tôn trọng TRỊNH như thế nào .Đấy há chẳng phải gọi là tri kỷ của rượu nói riêng và của cảm nhau cái tài :"cầm, kỳ ,thi,hoạ " hay sao .
    Còn Về âm nhạc nói chung mội thứ đều có một âm hưởng riêng biệt với tưng thể loại khác nhau .Làm sao có thể nói cái này hay cái kia không hay được như vậy là bảo thủ là đầu như quả đu đủ .
    Tôi yêu rock nhưng điều đó không có nghĩa là những cái khác không hay ,biết đâu nghe xong lại phê quá mà lòi cả củ chuối ra cũng nên.
    Có thế mà khi nghe thánh ca nhà thờ xong mà táng ngay bác RHAPSODY vào thì có mà phê quay táng ra đó mà nằng nặc đòi cho em ly rượu chứ chẳng chơi .Hôm nọ gặp mấy thằng cu em nó cừ đè ngửa mình ra mà đổ rượu vào mồm rồi bật SLAYER lên chúng nó thi nhau quay trong chóng như phi ngựa nước đại làm mình ngứa cựa cúng nhào dô nghe mỗi thứ một tý từ METALLICA ,NEVERMORE,HAMMERFALL,RHAPSODY v...v....vđúng là từ to tới bé từ heavymetarl>>>>>hard rock>>>>deep cứ gọi là nhục hơn con trùng trục.
    Có mấy chú em tóc tai dài rũ rượi quay như bị bệnh phong kinh niên thi nhau quay tóc tai bắn tung toé,tôi thấy lốm đốm có màu trắng của mưa bụi cuối thu lạc lối vô đây nhưng đếch phải hoá ra có chú quá khích lại trả cho chủ quán ít lộc gọi là bã rượu còn sóng sánh trong cơ thể nó cũng muốn quay táng nên trới với chạy ra khỏi cửa miệng của thằng cu em .
    Thôi có lẽ không kể nữa kẻo thằng bạn thân của tôi là BÚT SẮT & DA CAM nó lại bắt tôi mời nó đi uống rượu bây giờ ...!
    Cáo phó với anh em là những ai yêu ROCK như tôi mà muốn chúng ta có một buổi tập chung để đàm đạo về rock và rượu thì xin mời cứ gọi tới ban tổ chức là tôi và những cánh tay đắc lực là BUT SAT & DA CAM ..
    TUỔI CÒN THƠ NGÀY HAI BUỔI ĐÁI DẦM
    XƯA YÊU QUÊ HƯƠNG QUA TỪNG CHAI QUỐC LỦI
    NHỚ NHỮNG LẦN ĐÁNH BẠC CẠNH BỜ AO
    MẸ TÓM ĐƯỢC BẮT DÍT THUỐC LÀO SAY TÝ CHẾT
     
    www.viethello.cọm
  10. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    HI HI
    Đọc bài của anh BUONG_CHUOI này nghe cứ hồn nhiên thông minh thế nào ấy nhỉ...Đang Lí bạch, Đỗ thủ, thơ đường quay ngoắt sang văn học VIệt nam trước cách mạng xong rồi cái lai quay sang heavy metal với cả TRỊNH. Anh đang húng cái gì hả anh, cho xyz chia vui với, tặng anh 5 sao gọi là bắt tay làm quen nhé

Chia sẻ trang này