1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dân mĩ thuật nghe Rock!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi yeutrinh, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ. Quạ trăm tuổi ko bằng được phượng hoàng sơ sinh mà.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi anh buồn làm gì cho hết buồn hả anh
    Này bác gì có nền văn hoá cao hơn chúng em một bậc ơi , bác làm ơn giảm giùm em những từ đại loại như " thủ dâm, ********...." cho đỡ ghê người vì dù sao box chúng em cũng nằm trong cái cụm diễn đàn liên quan đến văn hoá, nghệ thuật . Cảm ơn bác nhiều.
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô gì đấy nói tôi thì ... Tôi có cho mình là VH cao hơn đâu cơ chứ .
    Còn những từ cô xem là thiếu VH kia ấy mà . Nó hoàn toàn là những từ " không thiếu Vh " tí nào . Nó là động từ chỉ hành động bình thường của động vật . Xin cô xem lại cho !
    Where the Pigs don't fly
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Dom bình tĩnh, cẩn thận hiểu nhầm. Bác daysleeper là người nhà ta đây cả, dân cựu trào từ hồi chém rắn, với cả Egoist, ArtsHumanity, Yasunari, Gor, Tequilaz...Các bác ấy tuyệt lắm. Lâu ko gặp thì tranh thủ mà nghe. "Thủ dâm" hay " ********" thì cũng là ngôn ngữ loài người cả thôi.
    Chắc em chưa được xem tranh "thủ dâm, ********" của Pi, Dali, Egon, Klimt, Rodin...nhỉ, thế là hơi bị phí đấy! Tìm xem đi cho nó vô tư hồn nhiên cái vụ ngôn từ kia. Mà cũng chỉ hầu hết "văn hoá, nghệ thuật" thì người ta mới hay dùng các từ ấy thôi em ạ. Hồn nhiên, vô tư!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    Dom bình tĩnh, cẩn thận hiểu nhầm. Bác daysleeper là người nhà ta đây cả, dân cựu trào từ hồi chém rắn, với cả Egoist, ArtsHumanity, Yasunari, Gor, Tequilaz...Các bác ấy tuyệt lắm. Lâu ko gặp thì tranh thủ mà nghe. "Thủ dâm" hay " ********" thì cũng là ngôn ngữ loài người cả thôi.
    Chắc em chưa được xem tranh "thủ dâm, ********" của Pi, Dali, Egon, Klimt, Rodin...nhỉ, thế là hơi bị phí đấy! Tìm xem đi cho nó vô tư hồn nhiên cái vụ ngôn từ kia. Mà cũng chỉ hầu hết "văn hoá, nghệ thuật" thì người ta mới hay dùng các từ ấy thôi em ạ. Hồn nhiên, vô tư!
    <P>
    <STRONG><FONT color=steelblue size=4>Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện</FONT></STRONG></P>
    [/quote] Vâng, cựu trào,chém rắn,hồn nhiên, vô tư... bảo sao biết vậy...
    Rodin, Pi,Egon thì có xem nhưng Klimp, Dali thì chưa.
    Thôi ngoan nào, Dom nghe lời đi nào....Thôi được rồi các bác ạ, nó nghe lời rồi các bác ạ,có gì cho qua cho nó bác Daysleeper nhé....
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    butsat có nhạo khéo nhỉ ! chắc hôm nào ra HN tìm chú làm cuốc rượu mình nhạo lại ... hehe ! bậc tiền bối uy tín như chú không thể bị nhạo trên diễn đàng cho mấy die hard fan nó cười được !
    Hẹn chú tết Hn vậy !
    Where the Pigs don't fly
  7. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Lâu không vô thấy trong đây vui quá ta ....???
    Mày có thấy ở đây có lắm thằng đáng buồn cười không ???
    Mày có thấy buồn cười không khi có thằng cho rằng mọi thứ là giống nhau không ???Tao không hiểu cái được gọi là văn hoá của mày nhiều tới đâu mà mày lại có thể cho rằng mọi loại nhạc là như nhau .Vậy thì có chó gì mà để nói chứ .
    Tao thích câu nói đầu tiên của mày lắm :::"CUỐI CÙNG THÌ NHƯ NHAU CẢ THÔI ! "
    Vậy là mày lại khẳng định cái như nhau trong cái quan niêm của mày một lần nữa ,như vậy tao lại càng thấy vui khi mày nghĩ mọi cái là như nhau .Vây thì mày có trình độ dại học và một con lợn là bằng nhau đúng không .
    Con lợn nó ăn cám còn mày ăn cơm ,con lơn không đi học còn mày trình độ dại học cũng bằng nhau ,mày có nhà nó cũng có chuồng ,mày đi ngủ nó cũng đi ngủ .Tóm lại cái sư như nhau của mày cũng khẳng định mày như nó thôi ,mà cũng có thể là không hẳn như vậy vì nó không có cái đầu như mày .
    Mỗi chúng ta sinh ra vốn dĩ đã có một cái tên chung là "CON NGƯỜI ""nhưng tao lại cảm thấy phần con trong mày trỗi dậy mạnh hơn là phần người trong mày ,lẽ ra tao thấy thật đáng buồn cuời cho mày nhưng tao lại thấy hơi buồn chút thôi .
    Mày có biết trong hội hoạ của chúng tao mày được xếp vào thể loại gì không ?? Tao nói cho mày luôn nhé nó được gọi là ""MO VE GU "".Còn trong đời sống thì cái được gọi là như nhau của mày nó lại được xếp vào loai "GAY" vì có lẽ mày không ở một chiến tuyến nào rõ rệt cả vì mày đã tự khẳng định quan niêm của mày nói trên là mọi thứ như nhau .Có lẽ trong đầu mày có quá nhiều dữ liệu đến nỗi gây đứt mạch hay chăng hay do thanh RAM của mày nhập dữ liệu ngẫu nhiên và quá tải hay chăng .
    Mày cho rằng mọi thứ là rẻ tiền chăng ,tất cả là như nhau chăng ??? Vậy là mày được gọi là dân đồng nát rồi đó , mày có nghĩ rằng mọi loại nhạc là như nhau sao.Mày cũng nghe rock nhiều vậy mày cho mọi thể loại nhạc là như nhau sao .Thậy đáng buồn cho cái được gọi là như nhau đó .
    Mày không nghĩ bàn tay còn có mặt trái mặt phải sao ,xã hội phải có những thằng ngu thì mới có thể dựa vào đó so sánh và kết luận để biết có thằng khôn hay sao .Phải có những thằng vô học như tao thì mọi nguời mới có thể lấy đó mà so sánh với những thằng có học thức như mày hay sao .Thật đáng buồn làm sao .
    TUỔI CÒN THƠ NGÀY HAI BUỔI ĐÁI DẦM
    XƯA YÊU QUÊ HƯƠNG QUA TỪNG CHAI QUỐC LỦI
    NHỚ NHỮNG LẦN ĐÁNH BẠC CẠNH BỜ AO
    MẸ TÓM ĐƯỢC BẮT DÍT THUỐC LÀO SAY TÝ CHẾT
     
    www.viethello.com
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại nặng lời với nhau rồi, buồn quá.........
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    thôi Noel, năm mới đến rồi, các bác vui vẻ nâng chén với nhau đi.
    Tranh t h u d a m của Klimt tục mà đẹp, em dom xem đi
    Mới làm 1 bài viết về Klimt, giờ người vẫn lâng lâng trogn sắc vàng
    T I D E N B Z
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình tĩnh. Đã ngồi được vào forum với nhau tức là có đủ tôn trọng với nhau rồi. Có gì đụng chạm đến chuyện phải Tao-Mày xin mời các bác vào trong hòm thư cá nhân ạ. Kiểu như ném lựu đạn trong thang máy, ở ngoài vẫn nghe thấy tiếng nổ mà ko phải thấy cảnh tang thương.
    Rock hay anti-rock hay gì gì thì cũng chỉ là các đỉnh cao âm nhạc sinh ra để phục vụ các cái tai khác nhau của loài ngưòi thôi mà. Nghĩ nó là tinh hoa thì thưởng thức, nghĩ nó là đất kiếm ăn thì kiếm ăn. Nhận xét là đem lại sự khách quan, đâu có ảnh hưởng đến gout thưởng thức của mọi người từ trước.
    Ngày xưa BeeGees nó chơi từ Hardrock cho đến Disco, có ai nói gì đâu vì nó chơi hay. Keke
    Thôi bình tĩnh các bác ạ.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này