1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân mình "ngọng níu ngọng no"

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi russian_birch, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là không ở lước Nào.
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tui có bảo chỉ dân Hải Phòng mình nói ngọng đâu.Rất nhiều tỉnh miền Bắc cũng lói ngọng chứ bộ.
    Các bác đừng bắt chước viết ngọng lữa nhé kẻo nại không ngọng thành ngọng thật đấy.Hải Phòng mình có bao nhiêu cái để tự hào,trong đó có cẩ nói ngọng.Tự hào được là người Hải Phòng.Hè hè hè hè hè
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Nói ngọng cũng hay chứ sao,thằng bạn em nó nói ngọng làm người ta buồn cười đến đau cả ruột mà nó vẫn cứ oang oang lên chẳng sợ gì cả,vào quán nước ông ấy toàn gọi:" Chỉ ơi! cho em cốc đu đủ dầm sửa,hay cà phê sửa đá..".Một hôm đi liên hoan người ta thì nói là "lẩu" nó thì cứ:" mang cho em nồi lẫu"cười vỡ ruột ra.Nhưng mà đó chính là điểm đáng yêu của nó phải không pà kon.
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chời đất ơi nói ngọng mà cũng tự hào
    Ai mạnh người ấy sửa đi
    Hic hic, lại còn "đáng yêu" nữa chứ. ĐI học đi làm rất mệt, làm trò cười thì có lợi ^.^

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bác nào nói ngọng thì nên sửa ngay.Bao giờ đi làm nhà nước là người ta không tuyển người nói ngọng đâu. Hì hì hì..
    Hải Phòng mình hay thiệt
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  6. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các tỉnh, thành phố phía Bắc ko ít thì nhiều cũng nói ngọng hết cả, ngay cả Hà Nội nhá

    Vẫn biết yêu người ko dám nói
    Thế thì chết má nó cho xong.
  7. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đã nói ngọng lại còn viết sai chính tả nữa chứ , chịu............
    Love means never having to say you're sorry
  8. nico_timchong04

    nico_timchong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nói ngọng thế mà mấy chị hà nội cứ khen các anh HP ga lăng , đàn ông.còn các anh HN cứ khen mấy em hp dễ thương ,xinh xắn. thế mới lạ chứ lị!

    luôn luôn lắng nghe từng bước đi của thời gian
    luôn luôn mong chờ từng sợi tóc mọc!

  9. anhtumunich

    anhtumunich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ai là người HP cũng nói ngọng cả đâu hả bạn . Người HN cũng nói ngọng đó chứ . Mà với cả tôi thấy nhiều lúc thanh niên HN nói điệu quá . Có lẽ chúng ta nên đổi chủ đề này thành :" Thanh niên HN nói giọng quá điệu"
    Nói bình thường không sao nhưng nói điệu quá nhiều lúc nó cứ làm sao ấy . Dân HP mình ăn sóng nói gió quen rồi , nghe nói điệu quá nhiều lúc cũng thấy ghét , các bác thấy có đúng không ??

    tutran
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì không sao chứ thật sự mấy thèng ku Hà Nội nói điệu phải biết.
    Nhưng em để ý, người Hải Phòng tuy có hay nói sai chính tả thật nhưng lại có giọng nói khá chuẩn, uốn lưỡi khá tốt. Còn người Hà Nội nói gần như không uốn lưỡi. Giọng nói nhẹ như gió thoảng

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    I don't want to live without the_river

Chia sẻ trang này