1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân NB mình ai học CNTT vào đây lập nhóm đê, cùng nhau phát triển nào!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi myklovegp, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu? 50% tỉ phú chưa tốt nghiệp đại học và rất nhiều chính khách cũng thế. hehe quan trọng là niềm đam mê và khả năng phấn đấu. Ta giờ cũng nghèo, BillGate ta cũng mong được 1/10 của ông ta.
  2. nghhao

    nghhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ồ bác giau nghề ghê thế, không cho tôi về làm một chân sao tôi thích về NB làm cho gần nhà mà gì mà giấu cả chỗ làm luôn thế Bác yên tâm làm sao tôi có thể cướp đc nghề của bác đc tay nghề tôi kém lắm thế bác cho em đia chỉ chỗ bác làm đc không khi nào anh em mình găp mặt cái nhỉ, tiện thể cho luôn số điên thoại di động của bác nhá có gì em liên lạc với bác
  3. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng muốn về NB chiến đấu, nhưng nhìn chung tình hình ở nhà vẫn còn oải lắm. Trên này tuy có khắc nghiệt một chút nhưng vẫn còn sướng hơn. Nghề mình về quê khó xin việc quá.
  4. nghhao

    nghhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi bác thế bác đang làm gì ở chỗ nào thế bác xem còn chân nào không cho đồng hương làm với đc không độ này thất nghiệp quá Cũng tính về NB nhưng bác nói thế thì cũng mệt đấy nhỉ.
  5. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang làm hardware design cho một cty của US. (Compact PCI, Backplane và PCI Express...). Cái này về NB mà chiến đấu thì oải lắm, chả có j mà làm.
    Không biết đồng chí có đùa không vậy, nhưng nói thật ngày trước cũng tuyển người nhưng mình lại không có ông bạn nào làm về món này còn dân IT chuyên về soft lại chưa tuyển.
  6. silentbeauty

    silentbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em cũng học IT,nhưng em thấy nó khó nhai thế nào. Muốn hỏi mà chả biết hỏi ai.Học IT ở chỗ em các thầy giảng qua loa,nhanh khủng khiếp.Các thầy bận làm ngoài,nói là muốn học sinh tự hỏi,kô muốn giảng kĩ,kô các em kô chủ động.
    Em thì em muốn theo đuổi đến cùng,vì biết vị trí của IT trong cuộc sống,nhưng mà kiểu này khó quá.
  7. lacertus

    lacertus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ca hai tay hai chân luôn. Nào anh em IT Ninh Bình ta cùng nhau phat triển.
  8. lacertus

    lacertus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc chác chú thường làm kỹ thuật viên phải ko? mà cái bằng của chú làm trên hà nội hoặc làm kỹ thuật viên cho các công ty thôi chứ làm o NB thì thật khó vì thị trường MT đang đóng băng, phầm mềm, web cũng chết đói. Mà vừa rùi các Sở cũng tuyển IT nhưng đòi hỏi bằng đại học. Tui làm IT ở NB nhưng ko nói rõ chỗ làm được bảo mật mà. IT cộm cán ở tỉnh tui chơi nhiều mà. hehe có về NB nhăn tui anh em làm chén chứ nhỉ.
    [/quote]
    Em biết là khó nhưng vẫn đang định phi về xây dưng quê hưong, bác o chỗ nào hôm nào ranh ok
  9. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Lập topic xong em về quê chơi vài hôm, rõ khổ, ở nhà Internet chán quá với lại bận suốt không vào check, lên đây mấy hôm nhưng mạng hỏng h mới sửa xong, vào xem không ngờ anh em ta ủng hộ nhiều đến thế!
    Sau khi xem xét các bài post của anh em, em xin có tý ý kiến thế này:
    Thứ nhất em xin giải thích chút tại sao em nói nghề CNTT là thấp hèn, đó là qua nhận xét của những người cùng nghề mà em đúc kết ra, bạn em trên này có người đi làm rồi, có người còn đang học, nhưng ai cũng cảm thấy buồn cho cái nghề của mình, lương lậu thấp kém, lương khởi điểm cho một lập trình viên chỉ không quá 2t, thưởng thiếc gì không biết, có mấy khi kiếm được hợp đồng sộp đâu, với lại lịch tăng lương đến 6 tháng lận, mỗi lần được thêm 1 vài lít, nếu muốn trụ ở Hanoi thì chắc thuê nhà ở đến đời con mất. Một số đứa cũng đi làm về phần cứng, cùng xóm em có một thằng đi làm kĩ thuật viên, lương nó sau 5 tháng rồi mà bây h cũng mới có 1t5, thấy buồn cho nó, sống với người yêu, còn đi học nên gần như nó phải lo hết, cuối cùng chẳng dành dụm được gì, không hiểu làm sao ở trên đất Hà thành này, mà về quê ư?
    Mấy hôm rồi em có về quê, cài máy cho mấy ông anh và bọn trẻ nghịch ngợm, xúi quẩy quên mang đĩa cài về, hic, chạy khắp cái thị xã Ninh Bình rộng lớn! hỏi ngược hỏi xuôi, vào cả quán nét lẫn trung tâm đào tạo tin học, chẳng nơi nào có cái đĩa nào cả, may quá hỏi một hàng Net nói trên ngã ba tam giác có một cửa hàng bán đĩa chương trình, em vọt lên hỏi mua đĩa Office Xp và ghost Xpsp1, hai bác chủ hàng phán là Ghost có hai đĩa, em hơi bị bất ngờ mọi lần trên này em mua hay tự làm đĩa Ghost bao h cũng giảm thiểu chỉ còn <650M, vậy mà các bác chơi cho 1G9, không dám ho he, về nhà em ghost thử xong các ác cài trong đó đủ thứ, cả Corel Draw(em không biết bao nhiêu bác quê ta cần dùng đến nó, lại còn cài PhotoShop nữa chứ(bản 6.0 nha) và hay hơn nữa là trong đó đã có Office(vẫn bán em thêm một đĩa Office mà không chú thích cái gì)....
    Kết luận thế này: Mức độ sàn về tin học quá thấp, em có ông anh làm ở một sở, vẫn đang cặm cụi học tin học phổ thông, ông nói mày cứ học xong đi, về đây kiểu gì cũng xin được chân quản trị mạng ở vài ba sở, không hiểu ít người học tin hay là ít người học xong rồi về quê nhỉ?
    Có lẽ tiềm năng về tin học vẫn còn để anh em ta có đất dụng võ tại quê hương, em đi khắp đất thị xã đếm được chừng chưa đầy 10 trung tâm đào tạo tin học, dạy tin văn phòng(hình như chỉ có thế) vào hỏi một chút thì mấy "anh chị" nhân viên cứ ú ớ, gần như chẳng biết gì, hic gặp bác chuyên hỏi làm cho em cái đĩa office, anh ta hý hoáy một lúc rồi nói hết đĩa trắng rồi em ạ(hiếm thế sao?) em thấy một cây đĩa còn đến 50 cái trong ngăn kéo, hỏi thì làm khó người ta, nên em đành chuồn.
    Tại một quán Net, em bắt gặp một cụ tầm 45 tuổi đến, hý hoáy một lúc rồi nói với chủ quán, cái này hỏng nặng rồi, để tôi mang đi sửa, em không biết cái hỏng nặng đó là gì, rõ ràng là chỉ lỗi đĩa(báo corrupt file hal.dll)chẳng hiểu kĩ thuật viên trẻ đâu hết để các cụ già vẫn phải lọ mọ vác case đi sửa thế này.
    Em đang có một ý tưởng, lập một website tin học phổ thông dưới hình thức báo tin tức+toturial+forum, đối tượng phục vụ là tất cả mọi người, em nảy ra ý tưởng này vì cũng đã lướt qua rất nhiều diễn đàn và các trang tin tức về tin nhưng cảm thấy rằng tất cả đều chưa làm được phần gốc, cốt lõi, các kiến thức cơ bản đều bỏ qua mà tập trung đi vào những phần chuyên sâu, cái mà dường như chỉ có người viết mới thực hành đươc. mong các bác cho ý kiến và nếu ai nhiệt tình tham gia thì càng tốt, hiện h em mới chỉ có 2 người đang làm dự án, mục tiêu là xây dựng được một site tin tức như vnexpress.net.
    Các bác cho ý kiến nhé.
  10. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ bác phát ! Em cũng học IT.

Chia sẻ trang này