1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân nghe nhạc Trịnh thực sự ở đâu???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi son_of_sun, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_of_sun

    son_of_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Dân nghe nhạc Trịnh thực sự ở đâu???

    Thực sự tôi thấy nhạc Trịnh bây giờ đã đi vào lòng của nhiều người nghe của cả ba miền nhưng dân nghe nhạc đích thực tôi thấy phải là những người dân Huế.
    Tôi đã từng học trong Huế 1 năm nên đã được tiếp xúc với 1 vài nhạc sĩ,và rất nhiều người bạn của tôi trong đó cũng là những người nghe và hiểu nhạc Trịnh. Phải chăng chỉ có cố đô Huế mới thực sự là những người hiểu chất nhạc Trịnh nhất,còn với những vùng như Hà Nội...thì sao?phải chăng chỉ là nghe theo hay là mới được phổ cập nhac Trịnh???
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn son_of_sun ,
    Cảm ơn từ phải chăng của bạn mà tôi mới có dịp góp đôi lời trong topic này.
    Âm nhạc xưa nay vốn khó rạch ròi ranh giới, thật là buồn cười nếu ta ràng buộc một dòng nhạc với những vùng địa lý hoặc khán giả nhất định.Bởi khi những ca khúc ra đời, người nhạc sỹ ắt hẳn mong mỏi đứa con tinh thần của mình được nhiều người đón nhận, và đồng cảm với thông điệp mà mình gửi gắm.Trịnh là người con đất cố đô, bởi thế nhạc ông thấm đượm suy tư thâm trầm rất đặc trưng của Huế. Nhưng hơn cả ông là một người dân Việt, mang tâm hồn và suy nghĩ của người Việt.Vì thế nên những ca khúc của Trịnh luôn chiếm được một vị trí nhất định trong lòng người nghe, và nhiều người đã tìm thấy chút gì của mình trong đó, nói cách khác, người ta tìm thấy sự đồng cảm (phần nào ) với dòng nhạc này.
    Tôi đã gặp nhiều người Huế nghe nhạc Trịnh.Quả thật họ có cách hiểu thật sâu sắc và đáng nể.Và tôi cũng đã gặp những người không phải Huế, vẫn làm tôi khâm phục về cách tư duy khi nghe nhạc Trịnh.Bạn thấy đấy, nhạc sỹ họ Trịnh có rất nhiều bằng hữu, và không phải tất cả đều cùng quê với ông,nhưng có phải họ không hiểu đúng chất nhạc Trịnh nhất đâu ?!Suy cho cùng thìđể hiểu nhạc Trịnh hay bất cứ dòng nhạc nào, trước hết là cần một tâm hồn và cả một tấm lòng tâm huyết với dòng nhạc ấy.
    Còn chuyện mới được phổ cập nhạc, quả thật không dám lạm bàn.
    Thân.
  3. Cuoicungchomottinhyeu

    Cuoicungchomottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật bất ngờ khi bạn nói rằng chỉ có người dân Huế mới thực sự nghe nhạc Trịnh khắp Việt Nam nơi đâu cũng có những người dân yêu và coi nhạc Trịnh là một phần tất yếu của cuộc sống.
    Tôi đã nghe ai đó nói rằng Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ của tâm hồn, của tình yêu, và của thân phận con người.... mà con người ở đâu mà chẳng có tâm hồn, tình yêu hay một thân phận và họ đã tìm thấy mình trong những sáng tác bất hủ của ông.
    Tôi nghĩ nhạc sĩ TCS sinh ra ở Huế nhưng không có nghĩa ông thuộc riêng về Huế mà ông là tài sản là niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam và là một vĩ nhân của thế giới này.
    Son_of_sun à bạn có phải là một người con của đất Huế muốn giữ Trịnh cho riêng đất Huế ko? Đừng tham lam thế
  4. son_of_sun

    son_of_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng chỉ có cố đô Huế mới thực sự là những người hiểu chất nhạc Trịnh nhất,còn với những vùng như Hà Nội...thì sao?phải chăng chỉ là nghe theo hay là mới được phổ cập nhac Trịnh???
    [/quote]
    Âm nhạc xưa nay vốn khó rạch ròi ranh giới, thật là buồn cười nếu ta ràng buộc một dòng nhạc với những vùng địa lý hoặc khán giả nhất định.Bởi khi những ca khúc ra đời, người nhạc sỹ ắt hẳn mong mỏi đứa con tinh thần của mình được nhiều người đón nhận, và đồng cảm với thông điệp mà mình gửi gắm.Trịnh là người con đất cố đô, bởi thế nhạc ông thấm đượm suy tư thâm trầm rất đặc trưng của Huế. Nhưng hơn cả ông là một người dân Việt, mang tâm hồn và suy nghĩ của người Việt.Vì thế nên những ca khúc của Trịnh luôn chiếm được một vị trí nhất định trong lòng người nghe, và nhiều người đã tìm thấy chút gì của mình trong đó, nói cách khác, người ta tìm thấy sự đồng cảm (phần nào ) với dòng nhạc này.
    Tôi đã gặp nhiều người Huế nghe nhạc Trịnh.Quả thật họ có cách hiểu thật sâu sắc và đáng nể.Và tôi cũng đã gặp những người không phải Huế, vẫn làm tôi khâm phục về cách tư duy khi nghe nhạc Trịnh.Bạn thấy đấy, nhạc sỹ họ Trịnh có rất nhiều bằng hữu, và không phải tất cả đều cùng quê với ông,nhưng có phải họ không hiểu đúng chất nhạc Trịnh nhất đâu ?!Suy cho cùng thìđể hiểu nhạc Trịnh hay bất cứ dòng nhạc nào, trước hết là cần một tâm hồn và cả một tấm lòng tâm huyết với dòng nhạc ấy.
    Còn chuyện mới được phổ cập nhạc, quả thật không dám lạm bàn.
    Thân.
    [/quote]
    Quả thực trong nửa con người của mình cũng là một người con của đất huế nhưng không phải vì vậy mà minh giữ TCS cho riêng mảnh đất huế. Mong các bạn hiểu cho,quan điểm của bạn metnhi cũng rất đúng đó là phải có một tâm hồn đồng cảm với nhạc Trịnh,mà trên đất Việt này thì chỗ nào cung có người có tâm hồn đó,song không nhiều
    Mình từ khi học ở huế cho đến khi quay trở lại HN gần như đã thấm một phần nào đó âm hưởng của nhạc Trịnh,dường như những Lyric của nhạc Trinh đang nói lên cuộc đời của tôi,thật là ...khó diễn đạt.Nhưng vẫn có người không thể nghe đc nhạc Trịnh,Why?
  5. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Text Tôi la một người con của Huế , sinh ra và lớn lên ở đây. Âm nhạc Trịnh, tôi không biết là những gia đình khác như thế nào nhưng với gia đình tôi, âm nhạc đó là truyền thống và nhất là nhạc Trịnh, nhạc xưa, Gia đình không bắt buột là mỗi người phải nghe thể loại nhạc nào nhưng từ bé , ba mẹ đã cho tôi nghe nhạc T và nó thấm dần trong con người tôi, như một mạch máu ngầm thấm sâu vào tim . Từ nghe một cách vô thức , đến có ý thức rồi tìm hiểu , đi sâu vào âm nhạc. Tôi thật sự đam mê trong những bản nhạc trịnh, tôi không nhớ là mình đã đàn được bao nhiêu bài nhạc, đàn khong biết bao nhiêu lần, nhưng khi kiệt quệ , và không vui thì thường đắm chìm trong những bản nhạc Trịnh, trong cái điệu boston ngọt ngào, mang mác một nỗi niềm riêng...
    Không dám khẳng đinh là tất cả người Huế điều nghe và am hiểu nhạc Trịnh , nhưng ở Huế nhạc Trịnh có một nét gì đó rất riêng, một số nết riêng đó có thể tìm thấy trong những bản nhạc T, và cũng những nét riêng đó có thể ( chỉ có thể )những người Huế mới có cách cảm nhận riêng thôi.Những người nghe nhạc T, không phải người Huế , không ở Huế vẫn có cách nghe và cảm nhận riêng mà, không thể áp đặt được. Ai nghe , nghĩ và cảm nhận thì điều đáng trân trọng mà, đâu cần phải...
    thân ái.
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn , chứ tui thấy bạn nói thối không thể ngửi được ... Tui cũng là dân Huế mà cũng phát ngượng lên với cái cách bạn phun ra trong box này ...
    Bạn cho như thế nào là hiểu nhạc TRỊNH , nhạc là nghe để cảm nhận , nghe để thích thú , nghe để giải trí ... Chứ nghe để hiểu , nghe để khệnh thì vứt đi , đừng nghe nữa mà thối tai ...
    Dân Huế nghe nhạc TRỊNH cũng có 5 , 7 loại ... Cái loại như bạn chắc là nghe để phổ cập mới có thể phát ngôn ngốc như vậy ...
  7. treviet

    treviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mến chào bạn Son_of_sun!
    "Phải chăng chỉ có cố đô Huế mới thực sự là những người hiểu chất nhạc Trịnh nhất,còn với những vùng như Hà Nội...thì sao?phải chăng chỉ là nghe theo hay là mới được phổ cập nhac Trịnh???"
    Quả thực câu nói trên của bạn hơi động chạm đến những người yêu nhạc Trịnh ở đất Hà Thành đấy, mình tuy mới chỉ tập tành nghe nhạc Trịnh nhưng mình nghĩ có lẽ bạn đã hơi khắc nghiệt khi nhận xét như vây.
    Theo mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tuy quê gốc ở Huế (ông sinh ra tren đất Quảng Trị) nhưng không có nghĩa con người cũng như âm nhạc của ông chỉ dành riêng cho con người, mảnh đất Cố đô. Mỗi nơi, mỗi vùng miền có một cách cảm nhận nhạc Trịnh riêng. Mình chỉ có thể công nhận với bạn một điều "nhạc ông thấm đượm suy tư thâm trầm rất đặc trưng của Huế" bởi phần lớn người dân Huế nhẹ nhàng, trầm lặng rất hợp với âm nhạc Trịnh Công Sơn. Vậy thôi.
  8. mattri

    mattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bực bội thật.người này thì nói Trịnh sinh ở Huế,người kia thì phán Trịnh sinh ở Quảng Trị
    Nghe mà rợn cả
    các bác cứ phán típ,em nghe
  9. son_of_sun

    son_of_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn , chứ tui thấy bạn nói thối không thể ngửi được ... Tui cũng là dân Huế mà cũng phát ngượng lên với cái cách bạn phun ra trong box này ...
    Bạn cho như thế nào là hiểu nhạc TRỊNH , nhạc là nghe để cảm nhận , nghe để thích thú , nghe để giải trí ... Chứ nghe để hiểu , nghe để khệnh thì vứt đi , đừng nghe nữa mà thối tai ...
    Dân Huế nghe nhạc TRỊNH cũng có 5 , 7 loại ... Cái loại như bạn chắc là nghe để phổ cập mới có thể phát ngôn ngốc như vậy ...
    Xin lỗi nhưng mình đã chỉnh lại rồi mà,mình không nghĩ bạn là người dân Huế,bởi cách ăn nói của bạn chỉ dành cho loại vô văn hoá,hay những kẻ thích nhạc rock thôi,sao lại có những member như thế này trong forum nhạc Trịnh được nhỉ,thật là thất vọng,hay cậu muốn "đú" theo những người Hà Nội,còn xa lắm bạn a..
    Tôi làm chủ đề này là muốn hiểu thêm những con người khác nhau ở những nơi khác nhau hiểu thế nào về nhạc trịnh mà thôi,chứ không có ý nào khác,mong các bạn hiểu cho.Hãy đọc và chia sẻ cho nhau nhe.
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cho tui cắc cớ thắc mắc cái nầy . Đại hội âm nhạc thế giới gì đó, nghe nói sắp sửa được diễn ra ở Hà nội để vinh danh nhạc sĩ Trịnh công Sơn. Ông TCS lớn lên ở Huế, và sinh sống ở Sài gòn suốt mấy mươi năm đến lúc mất . Nhạc của ông cũng nhờ Sài gòn, trước là các đài phát thanh, sau là các hãng dĩa, phòng trà, etc.. mà tung ra khắp đất nước, trước và sau 75. Thế tại sao cơ sự lạ thế, vinh danh TCS ở một nơi xa lắc xa lơ, làm sao hồn ông đến được ???? Dân Huế chính cống có ai thắc mắc giống tui, hay dân Saigon chính cống có ai vừa ngậm ngùi nhớ về một thời ngâm nga Hạ trắng vừa ...thắc mắc y chang như thế không ???

Chia sẻ trang này