1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân nghe nhạc Trịnh thực sự ở đâu???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi son_of_sun, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. treviet

    treviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn , mình xin đính chính và xin đưa một số thông tin về nhạc sĩ:
    Trịnh Công Sơn quê làng Minh Hương, tổng Vĩnh Tri, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.
    Ông sinh vào giờ Thìn, ngày 10 tháng Giêng năm Kỷ Mão tức ngày 28 tháng 2 năm 1939, tại Daklak.
    Ông mất vào 12:45 trưa ngày 1 tháng 4 năm 2001, tại Saigon. Ông an nghỉ tại nghĩa trang Gò Dưa chùa Quảng Bình, tỉnh Bình Dương bên cạnh mộ của thân mẫu.
    Năm 1943 từ Daklak ông theo gia đình chuyển về Huế. Ông học trường tiểu học Nam Giao (nay là Trường An), vào trường Pellerin, theo học trường Thiên Hựu (Providence). Ông tốt nghiệp tú tài ban Triết tại Chasseloup Laubat, Sài Gòn. Học trường Sư Phạm Quy Nhơn khoá I (1962-1964). Sau khi tốt nghiệp ông lên dạy học và làm Hiệu trưởng một trường Tiểu học ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Sau 1965, ông bỏ hẳn nghề dạy học, về sống và sáng tác tại Saigon.
    Sau 1975 ông sống ở Huế một thời gian dài và sau đó vào ở hẳn tại Saigon.
    Quan niệm sáng tác: "Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo..."
    Quan niệm sống: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để? gió cuốn đi!
    Đây là room để chúng ta cùng tranh luận đưa lên ý kiến của mình, mong các bạn hãy tranh luận một cách lành mạnh, không hổ là những người yêu nhạc TRỊNH.
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
  3. son_of_sun

    son_of_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Buổi tôn vinh nhạc sĩ TCS thấy bảo là to lắm,tổ chức tại sân vận động Mĩ Đình- Hà Nội.Không biết đến lúc đấy có đi xem được không nữa...hichic
    Còn lí do tại sao thì thật khó trả lời,ý kiến của bạn cũng thật thú vị...cái này phải hỏi ban tổ chức hay bộ văn hoá.
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thật ko hiểu các bác nghĩ gì mà lại lập cái topic này?
    đã nghe Trịnh rồi lại còn phân biệt thực chất với cả ko thực chất! CHUỐI QUÁ!
    nói như bác nào đấy, TCS là người Huế nên chỉ có dân Huế nghe Trịnh mới là thực chất. rứa thì tui hỏi bác: dân Việt Nam nghe nhạc ngoại đều là ko thực chất à? thế thì là cái gì?
    nói chung là khi phát ngôn ra cái gì cũng phải nghĩ cái đã! mất ấn tượng tốt đẹp!
  5. lucky_key

    lucky_key Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    mình hơi dốt nên không hiểu lắm về bài viết của bạn; bạn muồn hiểu thêm về những con người khác nhau ở những nơi khác nhau xem suy nghĩ về nhạc Trịnh thế nào, vậy sao cứ phải so sánh người này là dân Huế, người kia dân Hà Nội, mà đú theo những người HN là sao????có nên tự ái không nhỉ?
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bởi cách ăn nói của bạn chỉ dành cho loại vô văn hoá,hay những kẻ thích nhạc rock thôi
    trời ???
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ối giời! Ối giời! Sao bác lại lại đi lạc vào box này, hic, mà lại ngay cái topic này, ngay câu phát ngôn này chứ.Hic, hic, hic.Chả mấy khi khách đến nhà, mà lại thế này đây..
  8. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá
  9. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    stop here!...
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này