1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ ta cũng tổ lái lắm!Có phải đây là một tính cách mới của quê choa ko?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kelangthangchieuthu7, 02/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kelangthangchieuthu7

    kelangthangchieuthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dân Nghệ ta cũng tổ lái lắm!Có phải đây là một tính cách mới của quê choa ko?

    Bà con ơi, các bà con có dịp về quê nếu đi xe khách quê choa thì rõ. Đảm bảo không có cảm giác digital khi ngồi sau vô lăng của các bác tài 37, 38 thì không lấy tiền. .
    Hôm tui đưa đứa bạn về quê chơi.Trên đường đi Cửa Lò thấy xoè liên tục...Bọn nó thấy thế mà kinh. Rồi cả mấy ông xe ôm nữa, phóng bạt mạng. Chúng nó nhận xét: quê ta cũng tổ lái.
    Ra thủ đô, mấy anh nhà ta cũng "chiến" kinh lắm. Toàn là xe chiến không gương, không lược....cứ phóng ầm ầm. Hầu như tôi thấy tay nghề cao hay sao mà các bác cũng lượn ác lắm. Xin mở ngoặc một tý là kelangthangchieuthu7 chỉ chưa tham gia đua thôi chứ cũng.... lượn máu lắm.
    Không biết ý kiến của tui có đúng không nhỉ? Nếu ai cảm thấy thế cho tui biết với nhé!
  2. kiencuong1012

    kiencuong1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cái này không phải là tính cách mới đâu, mà cũ rồi
    Từ lúc em biết đi xe máy (7 năm rùi) các bác nhà ta tổ lái kinh khủng luôn đấy chứ, xoè quả nào ra quả đấy luôn, ra HN lượn cũng nhiều, nhưng không thấy dân mình tổ lái, chắc là biển 29 nên ko biết .
  3. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    TÍnh cách mạnh mẽ hay không thì cũng không nên đưa vào đo lường tổ lái hay không tổ lái. Tui thì chỉ tổ lái khi thấy vui vui hoặc lúc buồn buồn, nhưng chỉ phóng nhanh thôi, không lạng lách đánh võng mô, mà cũng luôn chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ GT đó nhe. Xe không gương lược chi thật, chẳng có bảo hiểm từ khi mua xe, mà các bác đừng có méc công an he
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    phận nữ nhi nhưng cũng muốn có ý kiến
    Mấy anh thích chứng tỏ kiểu chi cũng được nhưng sức khoẻ chẳng ai lo bằng chính bản thân mình.
  5. kelangthangchieuthu7

    kelangthangchieuthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý, cái này không có liên quan đến bản lĩnh gì cả. Vì nó thực ra cũng chẳng hay ho tốt đẹp gì. Tổ lái, lượn lách nhiều cũng vào nhà thương cả thôi.
    Tôi chỉ thấy có nhiều người có nhận xét quê choa cũng hay chạy xe nhanh.
    Chúc các bác an toàn.
  6. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lái xe nhanh đúng là một tật xấu... Nhưng đâu phải ai lái xe nhanh cũng chứng tỏ bản lĩnh... Nó có thể là một thói quen bắt nguồn từ việc làm ăn. Phải lái xe nhanh thì mới kịp giờ... Ví dụ như Miss moon chẳng biết có lái xe nhanh hay không, nhưng đi làm muộn nhiều vậy biết là ko tổ lái rồi. Còn Mr gungland thì tổ lái vậy ko biết đã bao giờ lên lớp muộn chưa nhẩy?
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chạy xe ẩu sẽ không chỉ là một thói quen xấu mà rất nguy hiểm cho cả mình và những người tham gia giao thông khác. Nhưng chạy xe ẩu khác với chạy xe nhanh. Nếu đường thoáng, mình cảm thấy đủ độ an toàn, làm chủ tay lái thì có thể chạy nhanh để kịp thời gian làm việc gì đó; còn nếu đi chơi với bạn bè, đặc biệt là người yêu mà phóng xe như chạy bão thì có mà điên, nhất là đoạn đường đó có nhiều nguy hiểm rình rập. Nếu chạy xe nhanh mà không lạng lách như bạn gì vừa nói thì càng nguy hiểm, dễ hun đít xe khác như chơi, phanh không phải bao giờ cũng là phương án tốt.
    Mỗi người tham gia giao thông cũng nên biết một số kỹ thuật cơ bản trong chạy xe. Ví dụ như vào cua thì ra phanh như thế nào là hợp lý, khi vượt xe cùng chiều phải như thế nào, phanh gấp thế nào mới an toàn, đi ban đêm dùng đèn tín hiệu thế nào là hợp lý... thậm chí cả ngồi trên xe như thế nào mới đúng không phải ai cũng biết, đặc biệt khi chở thêm người hoặc hàng hoá.
    Nhiều người tự cho mình là chấp hành luật giao thông tốt, đi xe lúc nào cũng từ tốn nhưng lại không nắm được luật giao thông, những cách thức tham gia giao thông đơn giản nhất cũng không biết. Ví dụ như chạy xe trong thành phố mà bật đèn pha, sau 8h tối vẫn bóp còi inh ỏi, chạy xe chậm mà lại bám đường bên trái, tại ngã rẽ cho phép rẽ phải khi có đèn đỏ thì mình lại "ngoan ngoãn" cho xe vào sát lề phải để chờ đèn xanh, có người lại dừng xe lấn tuyến ngay ngã tư làm xe đi từ ngã khác sang không lách lên được, không phân biệt nỗi đâu là biển cấm dừng xe, đâu là biển cấm đỗ xe. v.v...
    Thú thật, tui là người thường chạy xe nhanh. Lúc nào cảm thấy mình vững tin với tay lái thì chạy nhanh, thấy nguy hiểm là giảm tốc ngay, có khi tui đã từng chạy xe trên 120km/h
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đọc Topic này thấy kỷ niệm xưa ùa về, con xe của mình đã cùng mình lướt ván trên đường Nguyễn Chí Thanh, tỉnh dậy bộ răng mình giờ vẫn còn dấu tích, mặt thì 2 tháng sau mới lành hắn
  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cái chuyện chạy xe thì ko ai nói trước được cả mà cũng chẳng nên khoe khoang làm gì, chỉ có thể nói là sống chết tại số, như bản thân tui chẳng hạn, bình thường đi làm thì chạy vù vù vì sợ muộn, được hôm vừa ốm dậy, nghĩ là mình đang đen nên đi đứng tử tế, thậm chí là còn nhường đường cho xe khác thì bị 1 đứa nó đâm cho 1 phát thế là bong gân ngồi 1 chỗ mất mấy ngày. Phải hôm đấy mà đi nhanh như bình thường thì đã ko bị tông xe.
    Năm mới đến, chúc mọi người đi xe an toàn, các chú choai choai và 1 số đồng chí thì kiềm chế bớt cái tính bốc đồng, dẫu sao chạy chậm mà có ngã thì cũng ko đau bằng chạy nhanh, để tránh tình trạng sau này lại nhặt lá, đá ống bơ, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời cười ha hả.
  10. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Ba chị nói chí phở... Sống chết có số... Mà mình chấp hành luật giao thông nhưng người ta không chấp hành thì cũng... bó chân như thường.
    Như hôm nọ em đang đi trên đoạn phố Huế, đường đông như quân Nguyên, bỗng đèn đỏ, em dừng lại thì... chao ôi, mình ngã lăn kềnh ra đường chỉ bởi... một tên tổ lái vượt đèn tông phải. Nhìn nó phóng vù vù qua đường mà tức ói máu, phải chi lúc đấy mình ... cũng vượt như nó thì đã chẳng đến nỗi sứt sẹo chân tay... A KAY thật!

Chia sẻ trang này