1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ ta cũng tổ lái lắm!Có phải đây là một tính cách mới của quê choa ko?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kelangthangchieuthu7, 02/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E cũng đồng ý với bác. E phóng xe ào ào không phải vì thích thể hiện (Có quái chi mà thể hiện chứ). Đơn giản vì hôm đó buồn buồn, vui vui, hay vì thích cái cảm giác gió lùa vào tóc.... chỉ rứa thôi
  2. suongdemtv

    suongdemtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nỏ biết có bác mô quan tâm đến tôpíc ni nữa không nhưng em cứ gửi.
    Thật lòng mà nói,Khi bắt đầu chuyến hành trình mô thì điều chắc chắn đầu tiên là em cứ bám càng mấy người đi xe thật an toàn, có điếu đi chậm cũng chưa chắc đã tốt, có kẻ đi chậm đến nỗi tốc độ 15-20km/h, đến ổ gà một cái là phanh giựt một phát, sau 1km thôi cũng đủ để nói lời từ biệt cái chỗ ngồi đấy.
    Àh nói đến bản lĩnh, em có mấy thằng bạn đáng tuổi em út khi mô cũng khoe ta đây bản lĩnh, Gặp mấy tên tổ lái nhất quyết không chịu hít khói xe chúng nó nên cũng phải vượt cho bằng được, đến khi cuộc đua kết thúc, vào khâu mấy mũi, đau nhưng là anh hùng nên....không khóc. Lúc này thì em chỉ biết cười, không lẽ chửi chúng nó:gặp thằng học giỏi thì không chịu đua, còn thấy thằng nào lạng lách ngoài đường thì quyết không thua. Đấy chỉ là trò trẻ con của mấy người nhận thức chưa cao hơn cái đầu của họ mà thôi. Ra ngoài đường mà thấy ai đang đùa với tử thần là em đều rủa thầm hết, trông cho mấy người nớ để lại cái răng cửa cho mặt đường làm kỷ niệm cho nhớ đời. " đáng lẽ ra mình đâu đến nỗi thậm tệ thế này....." Vì thế, nếu em lỡ có rủa thầm bác nào trên diễn đàn thì cũng mong cho hiểu được ý tốt của em. Đừng trách mà tội nghiệp..... ......
  3. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác bị xoè liên tục sao gọi là tổ lái được. Tổ lái là ko được xoè. Xoè rồi mà xưng tổ lái không biết xấu hổ à...
    Bác kẻ lang thang chiều thứ bảy chắc lang thang nhiều bị tông ở đâu, ko lên mạng được hay sao mà bặt tăm bặt tích thế? Chiều thứ bảy em cũng hay lang thang, bác thích lang thang cùng em hay cùng con bạn em nào. Bác đang nợ em bữa cà phê đấy nhé! Bác yên tâm, đi cùng em, nếu bác mệt thì để em cầm lái cho, chứ chóng mặt hoa mắt mà cầm lái là lại... xoè đấy.
  4. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ! cho em có ý kiến thế này, em thì ở HCM , xe em cũng không gương.. không lược... Nói chung là một con người..... cũng Phình Phường nà,, Em thì hông có tổ lái gì hết , Hễ mà đường càng đông em chạy càng nhanh... càng . ẩu... Tại sao các bác biết không? Dân Tp.HCM họ sống chỉ biết có họ thôi , các bác vào Tp.HCM chạy xe thử một vòng thành phố xem ,Các bác không chạy nhanh. và ẩu thì các bác hít khói xe mà viêm phổi luôn,

Chia sẻ trang này