1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dân Nghệ và Thơ !

    Hì, trưa rùi nên không có chép thơ tự làm vào đây được, hẹn hôm sau nhé. Nhưng ai có nhã hứng thì xin mời vào làm vài bài thơ made in Box Nghệ nào. Angel đón chào nha.

    angel

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 16/04/2003
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    he he..cái này thỉ phải hỏi Mưa muộn thui...uh mà em thấy mấy bác box nhà ta cũng mê thơ lém....em thì chịu thui...hi`....có nói về bóng đã thì anh sẽ sẵn sàng ngồi đánh cho em cả buổi Sương ah`....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    he he..cái này thỉ phải hỏi Mưa muộn thui...uh mà em thấy mấy bác box nhà ta cũng mê thơ lém....em thì chịu thui...hi`....có nói về bóng đã thì anh sẽ sẵn sàng ngồi đánh cho em cả buổi Sương ah`....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ trước anh đã post bao nhiêu bài lên cho box mình song quanh quẩn vẫn chỉ mỗi anh hic chán qua nên thôi vậy ......!
    Thica is my love,TTVN in my heart

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ trước anh đã post bao nhiêu bài lên cho box mình song quanh quẩn vẫn chỉ mỗi anh hic chán qua nên thôi vậy ......!
    Thica is my love,TTVN in my heart

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ post lên đi , em sẽ đọc cho , nhưng mà em không biết làm thơ để mà viết lên đâu nha .
    Hương
  7. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ post lên đi , em sẽ đọc cho , nhưng mà em không biết làm thơ để mà viết lên đâu nha .
    Hương
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bao cơn sóng
    Chẳng làm anh say
    Cuộc đời dẫu đắng cay
    Không làm anh gục ngã
    Tưởng rằng
    Trái tim mình là đá
    Gặp em rồi
    Anh mới biết mình sai...

    Zulu
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bao cơn sóng
    Chẳng làm anh say
    Cuộc đời dẫu đắng cay
    Không làm anh gục ngã
    Tưởng rằng
    Trái tim mình là đá
    Gặp em rồi
    Anh mới biết mình sai...

    Zulu
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ em ơi
    Tim mong đợi và lòng người réo gọi
    Khi ta yêu nỗi nhớ chừng sẽ tới
    Dẫu tim người là sỏi đá nghe em.
    Nỗi nhớ tới bất chợt lúc nửa đêm
    Hay từng khắc muộn phiền dâng ánh mắt
    Nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất
    Nhớ dâng đầy xé nát con tim
    Nhớ trời ơi, day dứt đến muộn phiền
    Nhớ hương tóc làn môi mềm sưởi ấm
    Nhớ từng đêm ta thì thầm ước nguyện
    Không bao giờ một phút sống xa nhau.
    Quên rồi, hi`.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l

Chia sẻ trang này