1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Con chảy mình vào năm tháng lặng trôi
    Mặc cây sấu già đã bao lần trút lá
    Mặc đồng làng mấy lần trơ cuống rạ
    Lúa cắt đi rồi mặc gốc đứng lẻ loi
    Mẹ nuôi con nên người như lúa chín
    Mẹ như gốc rạ kia lặng lẽ
    Gom hết thời xuân sắc sống cho con
    Mỗi ngày qua mẹ tóc bạc da mòn
    Lại thêm nhiều vết nhăn trên trán
    Con thì vẫn mải mê bận rộn
    Sống hết mình cho những thứ ko đâu
    Chợt một lần ngoảnh lại phía sau
    Giật thột mình khi con hai mươi tuổi
    Hai mươi năm con sống bằng nông nổi
    Bao yêu thương con trót bỏ quên rồi
  2. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề Bắc - Trung - Nam đang ăn khách, mần thêm phát nữa cho khí thế
    Bắc Kỳ style:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ
    Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
    Nam Kỳ style:
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mèn ơi em chê tui nhà nông
    Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng.
    Huế style:
    Nếu biết rằng O đã có chồng
    Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
    Được Vi_Thanh sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 21/04/2004
  3. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề Bắc - Trung - Nam đang ăn khách, mần thêm phát nữa cho khí thế
    Bắc Kỳ style:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ
    Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
    Nam Kỳ style:
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mèn ơi em chê tui nhà nông
    Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng.
    Huế style:
    Nếu biết rằng O đã có chồng
    Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
    Được Vi_Thanh sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 21/04/2004
  4. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Giải trí chút nhẩy
    Original:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không?
    Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
    Normal reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
    Classical reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm được vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    Desperate reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
    High-tech reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng
    Next generation reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ kiếm thằng con
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng
  5. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Giải trí chút nhẩy
    Original:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không?
    Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
    Normal reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
    Classical reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm được vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    Desperate reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
    High-tech reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng
    Next generation reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ kiếm thằng con
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng
  6. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chuỗi thơ xuyên tạc nhé...
    Hygenic reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thù ngày cũ bây đi mất
    Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
    Gangster reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về ẩn núp bên bờ sông
    Ðợi em qua đò sang bên ấy
    Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
    Optimistic reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy em biết không
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
    Relieved reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không trách chỉ ước mong
    Ðãi được chồng em nhậu một bữa
    Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
    Ba-Tàu Chợ-Lớn style:
    Nếu biết rằng Nị đã lấy chồng
    Ngộ về Ngộ bán nốt Hồng-Kông
    Mang tiền Ngộ đổ vô Chợ-Lớn
    Lấy vốn đầu tư Ngộ mát lòng
  7. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chuỗi thơ xuyên tạc nhé...
    Hygenic reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thù ngày cũ bây đi mất
    Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
    Gangster reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về ẩn núp bên bờ sông
    Ðợi em qua đò sang bên ấy
    Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
    Optimistic reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy em biết không
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
    Relieved reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không trách chỉ ước mong
    Ðãi được chồng em nhậu một bữa
    Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
    Ba-Tàu Chợ-Lớn style:
    Nếu biết rằng Nị đã lấy chồng
    Ngộ về Ngộ bán nốt Hồng-Kông
    Mang tiền Ngộ đổ vô Chợ-Lớn
    Lấy vốn đầu tư Ngộ mát lòng
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Bác vi_thanh bác í ... i... yêu thơ thật ,phải nói một điều ,nếu công nhận một điều rằng ,người nào có tấm lòng thì sẽ yêu thơ , khi mô được gặp bác nói chuyện nhỉ , không biết có giống như bác viết không
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Bác vi_thanh bác í ... i... yêu thơ thật ,phải nói một điều ,nếu công nhận một điều rằng ,người nào có tấm lòng thì sẽ yêu thơ , khi mô được gặp bác nói chuyện nhỉ , không biết có giống như bác viết không
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh Thanh ơi, mấy bài ni anh làm à? Siêu thế! Pái Phục

Chia sẻ trang này