1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh Thanh ơi, mấy bài ni anh làm à? Siêu thế! Pái Phục
  2. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nỏ phải, mấy đoạn thơ trên toàn là do truyền khẩu mà nên. Anh chỉ mất công gõ lạch tạch lại thôi. Còn nhiều đoạn dài lắm, lúc nào rỗi sẽ gõ tiếp.
  3. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nỏ phải, mấy đoạn thơ trên toàn là do truyền khẩu mà nên. Anh chỉ mất công gõ lạch tạch lại thôi. Còn nhiều đoạn dài lắm, lúc nào rỗi sẽ gõ tiếp.
  4. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lặp tức đến Hồng Kông
    Lấy cô ca sĩ nào đẹp đẹp
    Cho em bên nớ tức cành hông
    Zorro reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ chém trảm em trả hận lòng
    Bankruptcy reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
    Visa, Master card vào canh bạc
    Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.
    Kung-fu reaction:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về sẽ luyện lại võ công
    Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
    Ðể đá chồng em đêm động phòng.
    Gourmet reaction:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.
    Revenge reaction:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát cạn nước dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừng có mà mong được động phòng.
    Terrorist reaction:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về Tỉnh đội mượn cà-nông
    Nhắm về hướng ấy 5000 mét
    Em ở quê chồng có ớn không?
  5. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lặp tức đến Hồng Kông
    Lấy cô ca sĩ nào đẹp đẹp
    Cho em bên nớ tức cành hông
    Zorro reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ chém trảm em trả hận lòng
    Bankruptcy reaction:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
    Visa, Master card vào canh bạc
    Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.
    Kung-fu reaction:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về sẽ luyện lại võ công
    Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
    Ðể đá chồng em đêm động phòng.
    Gourmet reaction:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.
    Revenge reaction:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát cạn nước dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừng có mà mong được động phòng.
    Terrorist reaction:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về Tỉnh đội mượn cà-nông
    Nhắm về hướng ấy 5000 mét
    Em ở quê chồng có ớn không?
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ViThanh xin nghỉ phép ít bữa, bây giờ Gungland xin được phép tiếp tục...
    Nhận được thư em lúc nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư em viết dăm ba chữ
    "Anh ơi ngày mai nó lấy em"
    Vẫn biết rằng mai em lấy chồng
    Em ơi đừng tưởng thế là xong
    Anh về mài lại con dao cũ
    Mổ bụng chồng em lấy cỗ lòng
    Nhưng thôi em đã quyết lấy chồng
    Anh dù ngăn cản cũng như không
    Anh về lấy vợ cho em biết
    Đẻ mấy thằng cu hả nỗi lòng.....
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ViThanh xin nghỉ phép ít bữa, bây giờ Gungland xin được phép tiếp tục...
    Nhận được thư em lúc nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư em viết dăm ba chữ
    "Anh ơi ngày mai nó lấy em"
    Vẫn biết rằng mai em lấy chồng
    Em ơi đừng tưởng thế là xong
    Anh về mài lại con dao cũ
    Mổ bụng chồng em lấy cỗ lòng
    Nhưng thôi em đã quyết lấy chồng
    Anh dù ngăn cản cũng như không
    Anh về lấy vợ cho em biết
    Đẻ mấy thằng cu hả nỗi lòng.....
  8. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
  9. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
  10. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng: Tôi đã làm chồng
    Vợ là "người ấy" bạn kinh không?
    Đời tôi bỗng hoá đời Cô Lựu
    Thôi , kệ môi son với má hồng

Chia sẻ trang này