1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng: Tôi đã làm chồng
    Vợ là "người ấy" bạn kinh không?
    Đời tôi bỗng hoá đời Cô Lựu
    Thôi , kệ môi son với má hồng
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về ôm tạ nhảy xuống sông
    Xác anh trôi nổi theo dòng nước
    Em đứng nhìn theo có động lòng!
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Bao nhiêu công sức đã hoá không
    Mua ca axit anh đợi sẵn
    Phá hoại dung nhan cho mát lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Em đừng có tưởng thế là xong
    Anh bay sang Thái "vèo" một phát
    Cua lại chồng em để trả thù
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về ôm tạ nhảy xuống sông
    Xác anh trôi nổi theo dòng nước
    Em đứng nhìn theo có động lòng!
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Bao nhiêu công sức đã hoá không
    Mua ca axit anh đợi sẵn
    Phá hoại dung nhan cho mát lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Em đừng có tưởng thế là xong
    Anh bay sang Thái "vèo" một phát
    Cua lại chồng em để trả thù
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh thề liều chết kiểu Trung Đông
    Đánh bom cùng chết ôm theo hận
    Buộc lễ vu quy nhuộm máu hồng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về xách vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba đĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Nhưng đừng tưởng thế là xong
    Anh về mua khẩu B41
    Đứng trước xe hoa tặng... kẹo đồng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đau, anh khổ suốt ngàn đông
    Chắc anh phải làm thơ tình ái
    Để cho đau khổ khỏi chất chồng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lên mạng thế là xong
    Thế giới thiếu gì trăm cô khác
    Xinh đẹp hơn em, sướng hơn không?
  5. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh thề liều chết kiểu Trung Đông
    Đánh bom cùng chết ôm theo hận
    Buộc lễ vu quy nhuộm máu hồng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về xách vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba đĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Nhưng đừng tưởng thế là xong
    Anh về mua khẩu B41
    Đứng trước xe hoa tặng... kẹo đồng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đau, anh khổ suốt ngàn đông
    Chắc anh phải làm thơ tình ái
    Để cho đau khổ khỏi chất chồng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lên mạng thế là xong
    Thế giới thiếu gì trăm cô khác
    Xinh đẹp hơn em, sướng hơn không?
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    VỌNG MIỀN TRUNG
    Da của nắng và tóc của gió
    Ta - con gái miền trung
    Yêu được ta không Hà Nội
    Hồ Tây loang trong chiều thương...
    Tóc rồi liễu và da rồi sương
    Rồi "đâu, đấy, nhỉ, sao" mà thôi "mô, tê, răng, rứa"
    Giọng mình nghe nhừa nhựa
    Chỉ đủ vừa tai
    Là ai - ta ơi
    Mà nhắc nắng miền Trung giờ hiểu mình ngại lắm
    Mà nhắc gió miền trung giờ biết mình hãi lắm
    Xa quê sao mình không thương quê.
    Lê Thu Thuỷ
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 25/04/2004
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    VỌNG MIỀN TRUNG
    Da của nắng và tóc của gió
    Ta - con gái miền trung
    Yêu được ta không Hà Nội
    Hồ Tây loang trong chiều thương...
    Tóc rồi liễu và da rồi sương
    Rồi "đâu, đấy, nhỉ, sao" mà thôi "mô, tê, răng, rứa"
    Giọng mình nghe nhừa nhựa
    Chỉ đủ vừa tai
    Là ai - ta ơi
    Mà nhắc nắng miền Trung giờ hiểu mình ngại lắm
    Mà nhắc gió miền trung giờ biết mình hãi lắm
    Xa quê sao mình không thương quê.
    Lê Thu Thuỷ
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 25/04/2004
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy, em biết không?
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Phải chịu đựng em mấy năm ròng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Cho anh gặp hắn có được không?
    Ðể anh hậu đãi chồng em đã?
    Ruớc giùm của nợ, lập đại công.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ thế là xong
    Rồi đây anh sẽ làm thi sĩ
    Muợn mấy vần thơ, thoả nhớ mong.
  9. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy, em biết không?
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Phải chịu đựng em mấy năm ròng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Cho anh gặp hắn có được không?
    Ðể anh hậu đãi chồng em đã?
    Ruớc giùm của nợ, lập đại công.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ thế là xong
    Rồi đây anh sẽ làm thi sĩ
    Muợn mấy vần thơ, thoả nhớ mong.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bác vi_thanh ơi, sao thơ thẩn gì mà ghê thế. Tìm chút nhẹ nhàng nhé!!!
    Nghiêng
    MM_MM
    Nắng nghiêng mình vào đêm
    Mây nghiêng mình trong gió
    Sông nghiêng vai bến nhỏ
    Gốc cau nghiêng bóng chiều
    Trời nghiêng theo cánh diều
    Hồng nghiêng mình e ấp
    Chanh khẽ nghiêng mình thấp
    Nụ hôn nghiêng sang cành
    Kìa chuông khánh nghiêng nhanh
    Chuồn chuồn nghiêng đầm nước
    Thấy mai vàng phía trước
    Nghiêng mình đón mùa xuân.

Chia sẻ trang này