1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "EM ĐÂY "

    Xa mấy anh cũng gọi
    để được nghe ?oEm đây?
    ở bên kia đầu dây
    nụ cười em rạng rỡ
    Đi đâu anh cũng nhớ
    gọi, để nghe "Em đây"
    hai người hai đầu dây
    trái tim cùng nhịp thở
    Lúc nào anh cũng nhớ
    chỉ một giọng "Em đây"
    nỗi nhớ như vơi đầy
    nghe sao mà da diết
    Vui buồn anh tha thiết
    vẫn ấm áp "Em đây"
    trong trẻo và ngất ngây
    ngân dài cùng năm tháng
    Lúc vui cùng bè bạn
    vẫn canh cánh "Em đây"
    nhắn gửi qua đường đây
    để yêu thương đầy ắp
    Lửa tình yêu được thắp
    từ những tiếng??Em đây?
    (đọc trên TTVN)


    Được haxuyen sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 22/05/2004
  2. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ...
    "Những cô gái răng đen...
    Cười như mùa thu toả nắng"...
    (Được chứ nhỉ?)
    Được haxuyen sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 22/05/2004
  3. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ...
    "Những cô gái răng đen...
    Cười như mùa thu toả nắng"...
    (Được chứ nhỉ?)
    Được haxuyen sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 22/05/2004
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải nhà thơ, hay nhà văn. Văn viết cả ngày mới được vài dòng lóng ngóng nói gì đến thơ, mà lại là thơ tiếng Anh. Nhưng dầu sao đây cũng là nỗi lòng muốn gửi đến em.
    MOON
    Moon
    I dont want to be your sun
    Cos sun and moon always chase and run
    The two are at the two extremes
    And can never be together as one
    Moon
    I dont want to be your sun
    To be too hot while you are cold
    To be so bright when you have no fun
    So I just want to be a little star
    To follow you wherever you go
    Hà nội, 27/5/2004
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải nhà thơ, hay nhà văn. Văn viết cả ngày mới được vài dòng lóng ngóng nói gì đến thơ, mà lại là thơ tiếng Anh. Nhưng dầu sao đây cũng là nỗi lòng muốn gửi đến em.
    MOON
    Moon
    I dont want to be your sun
    Cos sun and moon always chase and run
    The two are at the two extremes
    And can never be together as one
    Moon
    I dont want to be your sun
    To be too hot while you are cold
    To be so bright when you have no fun
    So I just want to be a little star
    To follow you wherever you go
    Hà nội, 27/5/2004
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hì, xin lỗi bác Nát, em sửa lại là big star, thơ gắn liền với thực tế mà bác
    ...So I just want to be a big star
    To follow you wherever you go
    Mong bác hết buồn để còn vui cùng anh em. Hị hị, ngồi buồn rỗi việc chọc bác tí...
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hì, xin lỗi bác Nát, em sửa lại là big star, thơ gắn liền với thực tế mà bác
    ...So I just want to be a big star
    To follow you wherever you go
    Mong bác hết buồn để còn vui cùng anh em. Hị hị, ngồi buồn rỗi việc chọc bác tí...
  8. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    (Sưu tầm và mô đi phê)
    1-6

    1-6 là Tết của thiếu nhi
    Nhưng mà người lớn lại đi là nhiều
    Đi nhiều thì lại làm liều
    Làm liều thì lại có nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi thì mặc thiếu nhi
    Bác sĩ nhiều lắm, tội chi không liều.
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    (Sưu tầm và mô đi phê)
    1-6

    1-6 là Tết của thiếu nhi
    Nhưng mà người lớn lại đi là nhiều
    Đi nhiều thì lại làm liều
    Làm liều thì lại có nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi thì mặc thiếu nhi
    Bác sĩ nhiều lắm, tội chi không liều.
  10. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trăng

    Một đêm trăng sáng vô tình
    Che lấp cả bóng lung linh sao trời
    Mây thì vơ vẩn dạo chơi
    Trăng làm chúa tể cõi đời quanh ta
    Trăng đem ánh sáng ngọc ngà
    Đính lên chiếc áo sông xa điệu đàng
    Bờ đê mãi cứ lang thang
    Để đâu đến nỗi lạc đường- trăng chê
    Côn trùng hát khúc ru mê
    Trăng hoà điệu nhạc bốn bề vang ca
    Trăng còn phủ lấy màu hoa
    Muôn cây cụm lại thành ra một màu
    Rặng tre thủ thỉ bên nhau
    Trăng ghen tình ấy nên cau mặt mày
    Cô đơn khi cạn khi đầy
    Ánh trăng khó hiểu thêm say lòng người.​
    Được MM_MM sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 05/06/2004

Chia sẻ trang này