1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Giá kể bây giờ em có người bạn trai
    Chỉ là người bạn trai thôi, không tình yêu không gì cả
    Đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
    Giữa hoàng hôn, đầy nỗi nhớ nỗi buồn
    Chỉ là một bàn tay, không phải những nụ hôn,
    Không cả những mỹ từ, những ngọt ngào săn sóc,
    Bởi nếu dịu dàng, chắc là em sẽ khóc.
    Anh thân yêu, anh còn nhớ... chúng mình...?
    Chỉ ồn ào lúc này thôi, rồi tất cả sẽ lặng thinh
    Cho em trở lại em thuở dại khờ nông nổi
    Có ai ngờ, tình yêu đầu mà nụ hôn là cuối
    Chia biệt một ngày mà đau đến mai sau...
    Em lặng lẽ mình em, run rẩy mối tình đầu...
  2. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp đến kỳ thi đại học rồi!post lên bài thơ mà ngày xưa mìh vẫn thích.
    THƠ GỬI MỘT NIỀM TIN
    Anh qua rồi cái thời thi đại học
    tưởng đã quên chẳng nhớ lại bao giờ
    Ngày khăn gói theo cha lên thành phố
    lo lắng đầy trong ánh mắt ngẩn ngơ

    Nhưng hôm nay gặp em đầy ngơ ngác
    líu ríu theo cha hỏi thăm đường
    mắt đỏ hoe có lẽ vì nhớ mẹ!
    chắc lần đầu dứt ra khỏi YÊU THƯƠNG

    anh chạnh lòng nhớ mình 3 năm trước
    cô bé ơi! anh cũng vậy thôi mà!
    cũng choáng ngợp giữa thị thành đông đúc
    ngơ ngác nhìn người tay năm vạt áo cha

    cô bé ơi! bối rối rồi cũng hết
    để nhường cho một cuộc đấu sống còn
    nặng lắm đấy vai em thi bé bỏng
    bím tóc dài vân chưa hết trẻ con!

    cô bé ạ! hãy bỏ qua bối rối
    kìa nắng vẫn tươi ,trời vẫn thanh bình
    em lạ cười theo cha về với mẹ
    trong măt em anh đọc thấy niềm tin.
    chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới!!
  3. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp đến kỳ thi đại học rồi!post lên bài thơ mà ngày xưa mìh vẫn thích.
    THƠ GỬI MỘT NIỀM TIN
    Anh qua rồi cái thời thi đại học
    tưởng đã quên chẳng nhớ lại bao giờ
    Ngày khăn gói theo cha lên thành phố
    lo lắng đầy trong ánh mắt ngẩn ngơ

    Nhưng hôm nay gặp em đầy ngơ ngác
    líu ríu theo cha hỏi thăm đường
    mắt đỏ hoe có lẽ vì nhớ mẹ!
    chắc lần đầu dứt ra khỏi YÊU THƯƠNG

    anh chạnh lòng nhớ mình 3 năm trước
    cô bé ơi! anh cũng vậy thôi mà!
    cũng choáng ngợp giữa thị thành đông đúc
    ngơ ngác nhìn người tay năm vạt áo cha

    cô bé ơi! bối rối rồi cũng hết
    để nhường cho một cuộc đấu sống còn
    nặng lắm đấy vai em thi bé bỏng
    bím tóc dài vân chưa hết trẻ con!

    cô bé ạ! hãy bỏ qua bối rối
    kìa nắng vẫn tươi ,trời vẫn thanh bình
    em lạ cười theo cha về với mẹ
    trong măt em anh đọc thấy niềm tin.
    chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới!!
  4. sex_in_my_heart

    sex_in_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em kiếm vài câu thơ tình hay hay để đọc cho người yêu nghe mà không thếy hè ?
    Thơ tình đây nè nhưng mà thơ sưu tầm ku đừng nổ mà nhận là thơ mình sáng tác hén ! Anh nỏ biết chuyện chi xảy ra mô nà !
    Diêm
    Có 1 người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng anh không nghĩ thế
    Bởi may que diêm chỉ 1 lần loé sáng
    Còn vỏ bao thì cháy đến trăm lần
    Anh chẳng thể nào là phần sẫm nơi vỏ bao kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng anh vẫn sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cháy trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dẫu kiếp tàn nhưng hiêu : Được Yêu
    Dù cho em có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Chẳng oán hờn đâu bởi anh tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở bên nhau
    Thì câu ví xưa xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa với cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời !
    Được ***_in_my_heart sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 21/06/2004
  5. sex_in_my_heart

    sex_in_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em kiếm vài câu thơ tình hay hay để đọc cho người yêu nghe mà không thếy hè ?
    Thơ tình đây nè nhưng mà thơ sưu tầm ku đừng nổ mà nhận là thơ mình sáng tác hén ! Anh nỏ biết chuyện chi xảy ra mô nà !
    Diêm
    Có 1 người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng anh không nghĩ thế
    Bởi may que diêm chỉ 1 lần loé sáng
    Còn vỏ bao thì cháy đến trăm lần
    Anh chẳng thể nào là phần sẫm nơi vỏ bao kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng anh vẫn sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cháy trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dẫu kiếp tàn nhưng hiêu : Được Yêu
    Dù cho em có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Chẳng oán hờn đâu bởi anh tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở bên nhau
    Thì câu ví xưa xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa với cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời !
    Được ***_in_my_heart sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 21/06/2004
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kỳ có lắm thằng ?ođiên?
    Trong túi đầy tiền nó bảo rằng không
    Suốt ngày chỉ chạy lông nhông
    Nói thì như thánh, làm không ra gì
    Làm thì bé tí tì ti
    Ăn thì một đống, còn gì cho dân?
    Chính sách diễn thuyết như thần
    Thuộc lòng nghị quyết, thi hành thì không!
    Trung Kỳ có lắm thằng ?okhùng?
    Nó làm hùng hục, sao không thành giàu?
    Việc gì cũng ngó trước sau
    Nó tia đúng chỗ, nó câu đúng người
    Nghị quyết nắm vững mười mươi
    Nhưng chỉ áp dụng những nơi nó cần!
    Nam Kỳ có những thằng ?ohâm?
    Nó ăn như phá, nó làm như điên
    Nó cậy trong túi có tiền
    Vừa cưới vợ cả, cưới liền vợ hai
    Suốt ngày ăn nhậu lai rai
    Có cái nghị quyết học hoài không dzô.
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kỳ có lắm thằng ?ođiên?
    Trong túi đầy tiền nó bảo rằng không
    Suốt ngày chỉ chạy lông nhông
    Nói thì như thánh, làm không ra gì
    Làm thì bé tí tì ti
    Ăn thì một đống, còn gì cho dân?
    Chính sách diễn thuyết như thần
    Thuộc lòng nghị quyết, thi hành thì không!
    Trung Kỳ có lắm thằng ?okhùng?
    Nó làm hùng hục, sao không thành giàu?
    Việc gì cũng ngó trước sau
    Nó tia đúng chỗ, nó câu đúng người
    Nghị quyết nắm vững mười mươi
    Nhưng chỉ áp dụng những nơi nó cần!
    Nam Kỳ có những thằng ?ohâm?
    Nó ăn như phá, nó làm như điên
    Nó cậy trong túi có tiền
    Vừa cưới vợ cả, cưới liền vợ hai
    Suốt ngày ăn nhậu lai rai
    Có cái nghị quyết học hoài không dzô.
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ em về thăm
    Quê hương anh một thời ngút lửa
    Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa
    Chuốt ruột mình thành giải lụa Sông Lam
    Miền Trung
    Tấm lưng trần đen sạm
    Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm giăng màn
    Thoáng bóng giặc núi bửa báng súng
    Những đứa con văng mình như mảnh đạn
    Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi
    Miền Trung
    Bao đời núi bể kề đôi
    Ôi! Biển Đông - giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ
    Nóng hổi như vừa lăn xuống
    Theo những tượng đá cụt đầu của Trường Sơn uy nghiêm
    Miền Trung
    Câu ví dặm nằm nghiêng
    Trên nắng và dưới cát
    Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
    Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm
    Miền Trung
    Bao giờ em về thăm
    Mảnh đất nghèo mùng tơi không kịp rớt
    Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
    Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
    Không ai giao mà trắng mặt người
    Miền Trung
    Eo đất này thắt đáy lưng ong
    Cho tình người đọng mật
    Em gắng về
    Đừng để mẹ già mong /..
  9. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ em về thăm
    Quê hương anh một thời ngút lửa
    Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa
    Chuốt ruột mình thành giải lụa Sông Lam
    Miền Trung
    Tấm lưng trần đen sạm
    Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm giăng màn
    Thoáng bóng giặc núi bửa báng súng
    Những đứa con văng mình như mảnh đạn
    Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi
    Miền Trung
    Bao đời núi bể kề đôi
    Ôi! Biển Đông - giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ
    Nóng hổi như vừa lăn xuống
    Theo những tượng đá cụt đầu của Trường Sơn uy nghiêm
    Miền Trung
    Câu ví dặm nằm nghiêng
    Trên nắng và dưới cát
    Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
    Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm
    Miền Trung
    Bao giờ em về thăm
    Mảnh đất nghèo mùng tơi không kịp rớt
    Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
    Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
    Không ai giao mà trắng mặt người
    Miền Trung
    Eo đất này thắt đáy lưng ong
    Cho tình người đọng mật
    Em gắng về
    Đừng để mẹ già mong /..
  10. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Nói ngược
    Con gái quê mình nói ngược nghe hay lạ:
    ?oEm nỏ mô!? ?" là ưng ý đến nhất rồi.
    Lúc ngọt ngào và đằm thắm lứa đôi:
    ?oKệ anh đó? ?" là hai lần hạnh phúc.

Chia sẻ trang này