1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại bước trên đường dài vắng ngắt
    Tết thầy cô, không còn bạn đi cùng
    Sao bâng khuâng, sao lạc lõng, mông lung
    Sao nhớ bạn ... ước thời gian quay ngược
    Nga xa xôi rồi sẽ thành thân thuộc
    Đất khách quê người chắp cánh ước mơ
    10 giờ bay, 3 múi giờ cách trở
    Biết khi nào bọn mình lại gặp nhau?
    Phù`````, nóng hổi mới ra lò
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc đang nhớ người yêu cũ quá. Lâu rồi chẳng còn thấy những người yêu thơ của Nghệ Tĩnh viết thơ nữa nhỉ ? Hay dòng lãng mạn đã đứt mất theo thời gian rồi. Chính em cũng là kẻ bắt đầu quên mất rằng mình từng rất lãng mạn. Hic!
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc đang nhớ người yêu cũ quá. Lâu rồi chẳng còn thấy những người yêu thơ của Nghệ Tĩnh viết thơ nữa nhỉ ? Hay dòng lãng mạn đã đứt mất theo thời gian rồi. Chính em cũng là kẻ bắt đầu quên mất rằng mình từng rất lãng mạn. Hic!
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  6. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bẩm, đây là mấy dòng cảm xúc của em về best pal. Mọi khi 2 đưa vẫn cùng nhau đi chúc tết thầy cô cũ, năm nay nó đi Nga rồi, 20/11 chỉ còn có 1 mình
  7. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bẩm, đây là mấy dòng cảm xúc của em về best pal. Mọi khi 2 đưa vẫn cùng nhau đi chúc tết thầy cô cũ, năm nay nó đi Nga rồi, 20/11 chỉ còn có 1 mình
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một giấc chiêm bao

    Một giấc chiêm bao
    Hiện về trong giấc ngủ chập chờn
    Hiện về trong những sự lo toan
    Trong cả nhọc nhằn cuộc sống
    Một giấc chiêm bao
    Em mở rộng đôi mắt màu nâu
    Thấy mình giữa bao la những khoảng không
    Màu xanh phủ lấy những cánh đồng
    Đang rì rào trong biển gió
    Mênh mang , mênh mang...
    Một giấc chiêm bao
    Con nai ngơ ngác đạp lá vàng
    Những tiếng mơ hồ xào xạc
    Vang lên như nhịp điệu bài ca.
    Giấc chiêm bao
    Đôi cánh trên vai em thoả sức bay xa
    Đến những chân trời rộng mở
    Hương hoa hoà trong hơi thở
    Ngọt làm sao và êm làm sao...
    ...
    Em chợt tỉnh giấc mơ
    Bóng đèn ngủ nhạt nhoà trên cao
    Những góc tường lặng câm
    Chiếc đồng hồ gõ nhịp
    âm thầm...

    ( 2h sáng ngày hôm nay )
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một giấc chiêm bao

    Một giấc chiêm bao
    Hiện về trong giấc ngủ chập chờn
    Hiện về trong những sự lo toan
    Trong cả nhọc nhằn cuộc sống
    Một giấc chiêm bao
    Em mở rộng đôi mắt màu nâu
    Thấy mình giữa bao la những khoảng không
    Màu xanh phủ lấy những cánh đồng
    Đang rì rào trong biển gió
    Mênh mang , mênh mang...
    Một giấc chiêm bao
    Con nai ngơ ngác đạp lá vàng
    Những tiếng mơ hồ xào xạc
    Vang lên như nhịp điệu bài ca.
    Giấc chiêm bao
    Đôi cánh trên vai em thoả sức bay xa
    Đến những chân trời rộng mở
    Hương hoa hoà trong hơi thở
    Ngọt làm sao và êm làm sao...
    ...
    Em chợt tỉnh giấc mơ
    Bóng đèn ngủ nhạt nhoà trên cao
    Những góc tường lặng câm
    Chiếc đồng hồ gõ nhịp
    âm thầm...

    ( 2h sáng ngày hôm nay )
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lang thang và nhặt nhạnh... của @caunem
    Chẳng phải hẹn
    mà như lỡ hẹn
    Thêm ngày bâng quơ
    ta nhớ đến người
    Người vẫn vậy
    bên làn ngăn cách
    Ta bên này
    đem nắng ra phơi
    Sao lại gieo
    vào lòng chi vậy ?
    Ngỡ mướt xanh
    tóc quấn ngang đồi
    Đến bên chiều
    vuốt ve thật khẽ
    Ngủ ngoan đi
    vạt tóc trăm năm
    Phía bên kia
    phía chiều nắng tắt
    Người nghỉ ngơi
    ta dõi mắt nhìn
    Người ngả xuống
    rèm mi không chớp
    Người trở mình
    ta ... lẳng lặng im
    Hai mảnh chiều
    sao vô duyên thế ?
    Chưa mỉm môi chi đã lo cười
    Thôi nhìn nghiêng
    cho đành khác vậy
    Biết đâu tìm
    thấy cái mỉm môi

Chia sẻ trang này