1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lang thang và nhặt nhạnh... của @caunem
    Chẳng phải hẹn
    mà như lỡ hẹn
    Thêm ngày bâng quơ
    ta nhớ đến người
    Người vẫn vậy
    bên làn ngăn cách
    Ta bên này
    đem nắng ra phơi
    Sao lại gieo
    vào lòng chi vậy ?
    Ngỡ mướt xanh
    tóc quấn ngang đồi
    Đến bên chiều
    vuốt ve thật khẽ
    Ngủ ngoan đi
    vạt tóc trăm năm
    Phía bên kia
    phía chiều nắng tắt
    Người nghỉ ngơi
    ta dõi mắt nhìn
    Người ngả xuống
    rèm mi không chớp
    Người trở mình
    ta ... lẳng lặng im
    Hai mảnh chiều
    sao vô duyên thế ?
    Chưa mỉm môi chi đã lo cười
    Thôi nhìn nghiêng
    cho đành khác vậy
    Biết đâu tìm
    thấy cái mỉm môi
  2. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Còn lại gì đâu sau cơn mưa chiều ấy. Lối em đi xác pháo đã vương đầy. Cơn gió vô tình cuốn theo mùa hạ. Chiếc lá vô tình rụng xuống giữa vòng tay.
    Áo trắng xưa trong lãng đãng cơn say, bỗng hoá thành ánh sao băng vụt loé. Tóc thề xưa, ôi sao xanh mượt thế. Để phố dài ngơ ngẩn gió heo may.
    Ngọn đèn nhỏ trên phố tím chiều nay. Bỗng trăn trở theo chân người bước vội. Tìm đâu nữa lời hẹn đầu bối rối. Mảnh trăng thề vụn vỡ buổi chia tay.
    Em ra đi khi mùa thu vừa đến. Trên phố xưa chợt mưa lá rơi vàng. Tìm đâu nữa phiến lá hồng thủa ấy. Ép vội vàng giữa trang sổ thời gian. Em ra đi nhưng mùa thu còn nhớ. Tình khúc buồn ai hát giữa chiều mưa. Con phố nhỏ gọi thầm thương biết mấy. Đôi mắt buồn mây đọng buổi chiều xưa.
    Em đi về miền ấy nắng hay mưa. Có nhớ gì về một chiều phố nhỏ. Có hàng cây mãi trầm tư - vắng gió. Ngàn lá rơi trên kỷ niệm ngày xưa.
    Em đi về ... Miền ấy, nắng hay mưa???
  3. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Còn lại gì đâu sau cơn mưa chiều ấy. Lối em đi xác pháo đã vương đầy. Cơn gió vô tình cuốn theo mùa hạ. Chiếc lá vô tình rụng xuống giữa vòng tay.
    Áo trắng xưa trong lãng đãng cơn say, bỗng hoá thành ánh sao băng vụt loé. Tóc thề xưa, ôi sao xanh mượt thế. Để phố dài ngơ ngẩn gió heo may.
    Ngọn đèn nhỏ trên phố tím chiều nay. Bỗng trăn trở theo chân người bước vội. Tìm đâu nữa lời hẹn đầu bối rối. Mảnh trăng thề vụn vỡ buổi chia tay.
    Em ra đi khi mùa thu vừa đến. Trên phố xưa chợt mưa lá rơi vàng. Tìm đâu nữa phiến lá hồng thủa ấy. Ép vội vàng giữa trang sổ thời gian. Em ra đi nhưng mùa thu còn nhớ. Tình khúc buồn ai hát giữa chiều mưa. Con phố nhỏ gọi thầm thương biết mấy. Đôi mắt buồn mây đọng buổi chiều xưa.
    Em đi về miền ấy nắng hay mưa. Có nhớ gì về một chiều phố nhỏ. Có hàng cây mãi trầm tư - vắng gió. Ngàn lá rơi trên kỷ niệm ngày xưa.
    Em đi về ... Miền ấy, nắng hay mưa???
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    XIN LỖI
    Tôi xin lỗi cuộc đời
    chiều này đã tươm tả đi mua áo ấm
    mà quên không níu mùa thu ở lại
    hãy nhìn xem
    những bà lão ăn mày
    những thằng bé đánh giày
    phong phanh cúc áo
    và Cha tôi nữa
    sớm nay ông về quê
    lời dặn dò còn run lẩy bẩy ngoài hẻm
    Tôi phải xin lỗi Mẹ tôi
    Vì những lời ?ovâng , dạ ?o làm Mẹ yên lòng
    Tôi đã nói ra không hề có sức nặng
    Và tôi đang nghĩ
    Biết đâu bây giờ tôi tự hứa vu vơ
    Tôi cũng không quên xin lỗi em
    Và xin lỗi đàn Bồ Câu trắng
    Tôi đã cho chúng ăn ở nơi thơm tho có nắng ấm
    Chúng cám ơn tôi ngay lúc ấybằng nhoẹt nhoẹt thành phẩm
    Tôi xua đuổi và chửi um lên
    Nhưng tôi xin lỗi vì nghĩ lại mình
    Hôm qua và ngày trước nói yêu em là thế
    Em vừa mới lướt qua đây và đang rất vội
    Không mỉm cười ,nhìn chào tôi
    Ngay lúc đấy tôi đã rủa thầm
    ?oMK con này lại lắm nhọt?
    Tôi lại thêm một ngày xin lỗi căn phòng trọ
    Hôm nay niềm vui bán hết rồi
    Lại vác bộ mặt này về với nó
    Thôi để cuối năm tao bù quét vôi
    Tôi sẽ không làm cái việc xin lỗi chính mình
    đâu thể tự bơm giá mình lên thế ?
    một ngày tôi đã ít nhất 6 lần xin lỗi
    tôi quá hoảng sợ ?
    vậy cứ thế này mà sống hết đời người
    tôi phải trả làm sao ?
    [nick] caunem[/nick]
    Mình thích thơ của caunem, thơ như những dòng nhật ký. Đôi lúc xen vào dòng cảm xúc là những suy tư về cuộc đời, rất vô tình mà cũng rất ẩn ý.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    XIN LỖI
    Tôi xin lỗi cuộc đời
    chiều này đã tươm tả đi mua áo ấm
    mà quên không níu mùa thu ở lại
    hãy nhìn xem
    những bà lão ăn mày
    những thằng bé đánh giày
    phong phanh cúc áo
    và Cha tôi nữa
    sớm nay ông về quê
    lời dặn dò còn run lẩy bẩy ngoài hẻm
    Tôi phải xin lỗi Mẹ tôi
    Vì những lời ?ovâng , dạ ?o làm Mẹ yên lòng
    Tôi đã nói ra không hề có sức nặng
    Và tôi đang nghĩ
    Biết đâu bây giờ tôi tự hứa vu vơ
    Tôi cũng không quên xin lỗi em
    Và xin lỗi đàn Bồ Câu trắng
    Tôi đã cho chúng ăn ở nơi thơm tho có nắng ấm
    Chúng cám ơn tôi ngay lúc ấybằng nhoẹt nhoẹt thành phẩm
    Tôi xua đuổi và chửi um lên
    Nhưng tôi xin lỗi vì nghĩ lại mình
    Hôm qua và ngày trước nói yêu em là thế
    Em vừa mới lướt qua đây và đang rất vội
    Không mỉm cười ,nhìn chào tôi
    Ngay lúc đấy tôi đã rủa thầm
    ?oMK con này lại lắm nhọt?
    Tôi lại thêm một ngày xin lỗi căn phòng trọ
    Hôm nay niềm vui bán hết rồi
    Lại vác bộ mặt này về với nó
    Thôi để cuối năm tao bù quét vôi
    Tôi sẽ không làm cái việc xin lỗi chính mình
    đâu thể tự bơm giá mình lên thế ?
    một ngày tôi đã ít nhất 6 lần xin lỗi
    tôi quá hoảng sợ ?
    vậy cứ thế này mà sống hết đời người
    tôi phải trả làm sao ?
    [nick] caunem[/nick]
    Mình thích thơ của caunem, thơ như những dòng nhật ký. Đôi lúc xen vào dòng cảm xúc là những suy tư về cuộc đời, rất vô tình mà cũng rất ẩn ý.
  6. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Dân Nghệ-Tĩnh uống rượu hoành tráng lắm... Theo em, các bác nên nói về thơ và rượu... Hì hì..., em rất khoái mấy câu thơ về rượu như:
    "Ở đời có rượu say cho đã
    Chết rượu đâu mang xuống cửu tuyền"
    hoặc
    "Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
    Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh"...
    "Vui cho đầy khi ta đắc ý
    Dưới vừng trăng đừng để chén không
    Sinh ta trời có chỗ dùng
    Nghìn vàng tiêu hết lại trông thấy về"
    "Rút dao chém nước, nước càng mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu..."
    ...
    Tóm lại là thơ về rượu hay lắm! Khi nào phải tải lên mấy bài về rượu của Omar Khayan để các bác thưởng thức mới được!
  7. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Dân Nghệ-Tĩnh uống rượu hoành tráng lắm... Theo em, các bác nên nói về thơ và rượu... Hì hì..., em rất khoái mấy câu thơ về rượu như:
    "Ở đời có rượu say cho đã
    Chết rượu đâu mang xuống cửu tuyền"
    hoặc
    "Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
    Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh"...
    "Vui cho đầy khi ta đắc ý
    Dưới vừng trăng đừng để chén không
    Sinh ta trời có chỗ dùng
    Nghìn vàng tiêu hết lại trông thấy về"
    "Rút dao chém nước, nước càng mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu..."
    ...
    Tóm lại là thơ về rượu hay lắm! Khi nào phải tải lên mấy bài về rượu của Omar Khayan để các bác thưởng thức mới được!
  8. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cu-pid ơi, đây nữa này :
    " Còn trời, còn nước, còn non.
    Còn cô bán rượu, anh còn vẫn say "
  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cu-pid ơi, đây nữa này :
    " Còn trời, còn nước, còn non.
    Còn cô bán rượu, anh còn vẫn say "
  10. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, viết ko chính xác rồi:
    "Còn trời, còn nước, còn non
    Còn cô bán rượu anh còn say sưa" chứ!
    Hôm nào anh em Nghệ Tĩnh ta đi uống rượu đê... Tự dưng thèm uống rượu quá...

Chia sẻ trang này