1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, viết ko chính xác rồi:
    "Còn trời, còn nước, còn non
    Còn cô bán rượu anh còn say sưa" chứ!
    Hôm nào anh em Nghệ Tĩnh ta đi uống rượu đê... Tự dưng thèm uống rượu quá...
  2. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lục được bài thơ. Chắc là ai cũng đã đọc và thích bài thơ này. Lâu lắm rồi...Từ hồi học cấp 1..
    BẾP LỬA - Bằng Việt
    Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
    Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
    Chỉ nhớ khói hung nhèm mắt cháu
    Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay
    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
    Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế
    Mẹ cùng cha bận công tác không về
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?
    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
    Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh
    Bố ở chiến khu bố còn việc bố
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên
    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
    MỘt bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn
    Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
    Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
    Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
    Ôi kỳ lạ và thiêng liêng- Bếp lửa
    Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu
    Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
    Nhưng vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở
    Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lục được bài thơ. Chắc là ai cũng đã đọc và thích bài thơ này. Lâu lắm rồi...Từ hồi học cấp 1..
    BẾP LỬA - Bằng Việt
    Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
    Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
    Chỉ nhớ khói hung nhèm mắt cháu
    Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay
    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
    Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế
    Mẹ cùng cha bận công tác không về
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?
    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
    Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh
    Bố ở chiến khu bố còn việc bố
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên
    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
    MỘt bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn
    Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
    Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
    Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
    Ôi kỳ lạ và thiêng liêng- Bếp lửa
    Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu
    Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
    Nhưng vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở
    Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  5. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  6. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  7. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy Cupid nhắc nhở về màu xanh, chợt nhớ ngày trước có bài thơ, được kết thúc như thế này :

    " Biển màu xanh, chiếc lá màu xanh
    Cả bầu trời cũng màu xanh anh nhỉ
    Em vắt kiệt nhuộm những điều có thể
    Nhưng tình anh nhuộm mãi vẫn không thành. "

    Em thích câu thơ này lắm, và thật tiếc cho người con gái đã yêu hết mình mà không thể có được tình cảm mà cô mong muốn. Thật đáng thương,
    Hôm nay nhận được bài bình luận về thơ của chính mình. Mà em cũng chẳng tin được đó lại là bài thơ mình từng làm nên nữa. Hic hic, thật sự hay hơn cả những gì em đã nghĩ ra khi em viết nên bài thơ ấy. Thôi thì cóp vô đây cho mọi người thưởng thức chút chút, để khoe chút chút.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy Cupid nhắc nhở về màu xanh, chợt nhớ ngày trước có bài thơ, được kết thúc như thế này :

    " Biển màu xanh, chiếc lá màu xanh
    Cả bầu trời cũng màu xanh anh nhỉ
    Em vắt kiệt nhuộm những điều có thể
    Nhưng tình anh nhuộm mãi vẫn không thành. "

    Em thích câu thơ này lắm, và thật tiếc cho người con gái đã yêu hết mình mà không thể có được tình cảm mà cô mong muốn. Thật đáng thương,
    Hôm nay nhận được bài bình luận về thơ của chính mình. Mà em cũng chẳng tin được đó lại là bài thơ mình từng làm nên nữa. Hic hic, thật sự hay hơn cả những gì em đã nghĩ ra khi em viết nên bài thơ ấy. Thôi thì cóp vô đây cho mọi người thưởng thức chút chút, để khoe chút chút.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu và mùa Xuân
    Minh Sương , cái tên chắc còn xa lạ với những ai yêu thơ , và cái tên vốn rất đối nghịch này , Minh là ánh mặt trời , là bình minh , là ánh sáng , vậy mà lại đặt tên đi cùng với Sương , Sương là mỏng manh , là hơi nước , theo vật lý mà nói , phải chăng hạt sương dưới cái nắng nhẹ của ánh mặt trời thì long lanh ??
    Cũng như cái tên của mình , MiSu từ nay gọi thật là Minh Sương , đã thổi vào bài thơ những nghịch lý
    Nắng nghiêng mình vào đêm
    Mây nghiêng mình trong gió
    Sông nghiêng vai bến nhỏ
    Gốc cau nghiêng bóng chiều
    Nắng nghiêng mình vào đêm , ấy là tia nắng của hoàng hôn , những tia nắng cuối cùng , và với tôi , người con trai của biển thường đứng trước biển ngắm hoàng hôn (thực ra là ngắm những cô gái với bộ áo tắm 2 mảnh), thì những tia nắng ấy là đẹp nhất , huyền bí nhất , những đám mây , ánh nắng vàng mờ mờ , cái huyền bí ấy bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được , thế này nhé , cứ tưởng tượng , sóng vỗ dưới chân từng đợt , trào lên bàn chân vỗ về , không gian xung quanh ảo ảnh , nhìn ra cuối chân trời nơi những ngọn núi là một vầng sáng , nơi ấy , nắng nghiêng mình vào đêm .
    Người ta thường nói , gió cuốn mây bay , còn Misu nói , mây nghiêng mình trong gió , ấy là mây nũng nịu với gió , gió không phải ôm lấy mây mà đẩy đi , gió không bắt mây phải bay , mà mây nghiêng mình nép vào trong gió , rồi cứ thế như anh và em , anh dìu em đi .
    Sông nghiêng vai bến nhỏ
    Gốc cau nghiêng bóng chiều
    Tại sao lại có nhiều hình ảnh nghiêng như vậy , cái gì cũng nép vào nhau , những gì êm ả dịu dàng lại nép vào những điều dịu dàng êm ả , lại nép vào những điều mạnh mẽ và im lặng , Sông nghiêng vai vào bến nhỏ , dù chỉ là nhỏ thôi , còn dòng sông dài quá , và rộng rãi trải dài theo thời gian vào năm tháng , vậy mà con sông ấy lại nghiêng vào bến nhỏ , nếu hai câu thơ đầu tả mây tả gió tả trăng , tả người con gái nép mình vào người con trai , thì ở hai câu thơ sau , đó là hình ảnh chàng trai ôm (nghiêng) vào lòng cô gái , và cũng có lúc cả hai cùng nghiêng vào nhau .
    Tôi cứ buồn cười mãi cái câu Gốc cau nghiêng bóng chiều , gốc cau ấy là tả chàng trai đấy , và bóng chiều chính là cô gái ........ hihihihi
    Trời nghiêng theo cánh diều
    Hồng nghiêng mình e ấp
    Chanh khẽ nghiêng mình thấp
    Nụ hôn nghiêng sang cành
    Cô gái lãng mạn này có cái nhìn rất hay nhé , cái nhìn đặt mình vào vạn vật , cô ấy đứng ngắm cánh diều , và đáng nhẽ ra , bầu trời vẫn trong xanh là vậy , nhưng với cô gái ấy , trời nghiêng , vì sao thế , vì cô gái ấy là cánh diều , cánh diều chao đảo , bay lượn, và người thi sĩ nhìn thả hồn mình vào cánh diều .
    Điều tuyệt vời nhất ở bài thơ chính là đây , các bạn có thấy gì không , để tả một nụ hôn , tôi nói
    - Em ơi nghiêng mình xuống
    Còn anh cúi mình lên
    Rồi chúng mình hôn nhau
    Thế là xong , nhưng như thế có phàm tục quá không , đơn giản quá không , nhưng nếu người yêu tôi là MiSu , thì tôi nói thế này:
    Hồng nghiêng mình e ấp (Người con gái đấy)
    Chanh khẽ nghiêng mình thấp (chắc chắn là người con trai rồi)
    Và đây là câu thơ duyên nhất của bài thơ : Nụ hôn nghiêng sang cành
    Không gian chỉ có hai cái cây thôi , mà lại có nụ hôn , và nụ hôn này là hôn nghiêng..
    Tả người và sự vật đấy thôi , Cả một bài thơ Misu không hề nói đến tình yêu , không hề nói đến nụ hôn nào cả , ấy vậy mà đọc kĩ bài thơ , chúng ta sẽ thấy , đó là tình yêu bạn ạ , tình yêu đôi lứa , và những nụ hôn .
    Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp , tình yêu đâu chỉ có hoa thơm vào nắng hồng , cuộc đời còn có cả những nụ hôn .
    Nhưng nhắc đến Tình yêu , người ta phải nhắc đến Mùa Xuân , và kìa , mùa xuân đến rồi đấy , mùa xuân là tình yêu , là tình yêu đôi lứa , tình yêu bạn bè , tình yêu gia đình , Mai vàng đã nở , nghiêng mình đón mùa xuân , và hạnh phúc lại đến với mọi người .
    Mùa xuân đến đạp xe trên phố , tóc xõa vai mềm ..........
    Còn em lặng im , ngồi nghe , lời tỏ tình của mùa xuân ...

Chia sẻ trang này