1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdam

    rockdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không thể cùng anh đi trọn con đường
    Em quay về với những điều bình dị
    Cuộc sống ngày thường chợt làm em yêu quý
    Tất cả đủ đầy chỉ thiếu mỗi anh thôi...
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là không phải thơ em làm thì có được tham gia không nhể???
    Thôi kệ, cứ đú...
    Nước vô tình nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình trăng nô đùa với gió
    Người vô tình người chẳng hiểu lòng ta...
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là không phải thơ em làm thì có được tham gia không nhể???
    Thôi kệ, cứ đú...
    Nước vô tình nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình trăng nô đùa với gió
    Người vô tình người chẳng hiểu lòng ta...
  4. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    THIÊN SỨ
    Trịnh Cung

    Con chim về đậu
    Bên người
    Là thiên sứ đó
    Là tôi cũng đành
    Vô tình ,
    em thả bâng khuâng
    Tôi làm chim nhặt
    để phần mai sau .
    Mai sau thiên sứ về trời
    Còn tôi ở lại
    bên người tôi yêu .

    Được sloccoc sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 17/03/2005
  5. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    THIÊN SỨ
    Trịnh Cung

    Con chim về đậu
    Bên người
    Là thiên sứ đó
    Là tôi cũng đành
    Vô tình ,
    em thả bâng khuâng
    Tôi làm chim nhặt
    để phần mai sau .
    Mai sau thiên sứ về trời
    Còn tôi ở lại
    bên người tôi yêu .

    Được sloccoc sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 17/03/2005
  6. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần vào rồi lại ra như một kẻ qua đường mặc dù Mình cũng là một người dân Nghệ an chính gốc.Từ ngày đi học xa mỗi năm cứ phải cố gắng về nhà 2 lần vì nhớ nhà quá.
    Bắt đầu viết thơ từ ngày còn rất nhỏ,không nhớ rõ lắm nhưng hình như là năm học lơp 5 gì đó.Lí do là bắt chước người khác thôi,nhưng rồi mọi việc cũng khá hơn khi Mình trưởng thành.
    Từ trước đén nay viết rất nhiều nhưng chưa thật sự ưng ý bài nào cả.Qua đây Mình sẽ viết ra những bài thơ của Mình được khá nhiều bạn thấy hay hay va một số bài thơ mà Mình sưu tầm được.Hôm nay Mình chỉ có thể giới thiệu sơ sơ vậy thôi va Mình sẽ gửi bài sau.Rất maong dược sự đóng góp của Mọi người
    Thutim
  7. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần vào rồi lại ra như một kẻ qua đường mặc dù Mình cũng là một người dân Nghệ an chính gốc.Từ ngày đi học xa mỗi năm cứ phải cố gắng về nhà 2 lần vì nhớ nhà quá.
    Bắt đầu viết thơ từ ngày còn rất nhỏ,không nhớ rõ lắm nhưng hình như là năm học lơp 5 gì đó.Lí do là bắt chước người khác thôi,nhưng rồi mọi việc cũng khá hơn khi Mình trưởng thành.
    Từ trước đén nay viết rất nhiều nhưng chưa thật sự ưng ý bài nào cả.Qua đây Mình sẽ viết ra những bài thơ của Mình được khá nhiều bạn thấy hay hay va một số bài thơ mà Mình sưu tầm được.Hôm nay Mình chỉ có thể giới thiệu sơ sơ vậy thôi va Mình sẽ gửi bài sau.Rất maong dược sự đóng góp của Mọi người
    Thutim
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thiếu phụ và con đường
    (Vi Thùy Linh)

    Tự nhủ không thể yêu ai nữa
    Người đàn bà sống một mình, vừa muốn quên, vừa mong ngóng
    Chị cố tránh con đường xưa?
    Lại đêm?
    Lại đêm?
    Lại một giao thừa mùa xuân hực nhựa
    Để mặc những người đàn ông đến và đi, ngoài cánh cửa
    Mười bảy đêm giao thừa đi qua?
    Rồi lịch cũng không muốn xé
    Tờ lịch lẻ loi đến đầu giường, như lá bùa sã cánh
    Chị nhặt lên,
    dán lại
    đêm...
    Lại một giao thừa nữa đi qua, bằng tốc độ bằng số năm sống của mình, bằng số tuổi khi chị gặp anh
    Người đàn bà hổn hển lao về con đường bấy lâu chị tránh
    Tiếng gọi cứ sôi lên không dứt
    "Anh cần em, hãy trả lời anh!" - Không phải anh! Mà là người đã đứng 18 giao thừa bên cánh cửa
    Vẫn đứng đúng chỗ hẹn trên con đường cũ
    Thiếu phụ đưa bàn tay phải ra trước mặt
    Nhìn vào đường tình duyên đầy nhánh ngang chồng chéo và đứt đoạn:
    "Anh có đi hết con đường này không?".

  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thiếu phụ và con đường
    (Vi Thùy Linh)

    Tự nhủ không thể yêu ai nữa
    Người đàn bà sống một mình, vừa muốn quên, vừa mong ngóng
    Chị cố tránh con đường xưa?
    Lại đêm?
    Lại đêm?
    Lại một giao thừa mùa xuân hực nhựa
    Để mặc những người đàn ông đến và đi, ngoài cánh cửa
    Mười bảy đêm giao thừa đi qua?
    Rồi lịch cũng không muốn xé
    Tờ lịch lẻ loi đến đầu giường, như lá bùa sã cánh
    Chị nhặt lên,
    dán lại
    đêm...
    Lại một giao thừa nữa đi qua, bằng tốc độ bằng số năm sống của mình, bằng số tuổi khi chị gặp anh
    Người đàn bà hổn hển lao về con đường bấy lâu chị tránh
    Tiếng gọi cứ sôi lên không dứt
    "Anh cần em, hãy trả lời anh!" - Không phải anh! Mà là người đã đứng 18 giao thừa bên cánh cửa
    Vẫn đứng đúng chỗ hẹn trên con đường cũ
    Thiếu phụ đưa bàn tay phải ra trước mặt
    Nhìn vào đường tình duyên đầy nhánh ngang chồng chéo và đứt đoạn:
    "Anh có đi hết con đường này không?".

  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Nhà em ở phía bờ sông
    Có một bông hồng nở dưới đầm sen
    Nhà em ở bến đò lèn
    Đuờng vô xứ Nghệ tèn tèn Tây Đô
    Nhà em ở gần bờ hồ
    Chùa huơng khói toả nên thơ Phủ Giầy
    Nhà em ở phía bờ tây
    Ốc bò, ếch đớp muớp dây buông mành
    Nhà em có vuờn hoa xanh
    Trà my- trà mạn-trà xanh-trà là... Chà....
    Hehe... Mới đọc được bài thơ này tiếu lâm quá nên chia sẻ với mọi người

Chia sẻ trang này