1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em tin không?
    Sương xuống giữa ban trưa
    Phủ một màn hư ảo
    Như tấm áo ngày dành tặng cho đêm.
    Chú dế mèn mắt tròn xoe ngơ ngác
    Nghe thì thầm như là lời bội bạc
    Đêm đã đến đâu mà áo tặng mất rồi?
    Con đường nhỏ dường như vốn mồ côi
    Ta chẳng thấy chút tình nào vương lại
    Cát cháy vàng
    Nhưng chẳng ấm mà khô.
    Em thường hay mơ
    Về những ngày mật ngọt
    Ta chẳng có đường, bơ, sữa đâu em
    Ta rất tiếc dù lòng ta khao khát
    Em vội tìm ở một chốn nào xa...
    Những ngày qua
    Lá diêu bông ta không có
    Cũng chẳng muốn đi tìm
    Bóng hình em vẫn lén giữ trong tim...
    Ngày em về
    Xanh xao
    Xơ xác
    Chân rộp phồng, máu rỉ ở bàn tay.
    Ta xin lỗi, quên dặn dò em trước
    Những con đường có lắm những chông gai...
    Hành lí em đâu?
    - Thời gian đã lấy.
    Thế em mang gì về?
    - Một trái tim.
    Ta ngơ ngác
    Ngỡ là người xa lạ
    Em lớn quá, cho ta thành trẻ con.
  2. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tiếng trời khuya nghe như là tiếng hát
    Khúc thì thầm
    Êm ả
    Ngọt như ru
    Xa xa tiếng gió vẫn ậm ừ
    Câu chuyện ngày qua, những chặng đường rong ruổi...
    Gió đến từ miền xa
    Mang trong mình những mùa cây trút lá
    Lẩn khuất trong đêm
    Yên ả
    Thanh bình.
    Nhìn từ trên cao
    Là vầng trăng sáng tỏa
    Như có mắt cười
    Ta tưởng... ánh sao rơi.
  3. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tiếng trời khuya nghe như là tiếng hát
    Khúc thì thầm
    Êm ả
    Ngọt như ru
    Xa xa tiếng gió vẫn ậm ừ
    Câu chuyện ngày qua, những chặng đường rong ruổi...
    Gió đến từ miền xa
    Mang trong mình những mùa cây trút lá
    Lẩn khuất trong đêm
    Yên ả
    Thanh bình.
    Nhìn từ trên cao
    Là vầng trăng sáng tỏa
    Như có mắt cười
    Ta tưởng... ánh sao rơi.
  4. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em
    Vỡ nát thật rồi
    Tan thành từng mảnh nhỏ
    Vẫn lấp lánh
    Óng ánh
    Như những mảnh pha lê
    Nhưng xơ cứng
    Và lạnh ngắt
    Ngập tràn những oán ghét và khổ đau ...
    Dù đớn đau của em
    Nước mắt của em
    Những vụn vỡ của em
    Có là vô giá
    Thì những mảnh nhỏ trái tim vẫn đập theo nhịp đập trước đây
    Vẫn rộn rã, bồi hồi
    Khi em nhớ anh.
    Sao cứ phải nguyền rủa chính mình
    Tự tát vào mặt tình yêu bằng những lời đau đớn nhất?
    Để rồi ôm lấy cơn đau
    Em vẫn khóc một mình
    Không anh.
    ( 13.08.04 )
  5. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em
    Vỡ nát thật rồi
    Tan thành từng mảnh nhỏ
    Vẫn lấp lánh
    Óng ánh
    Như những mảnh pha lê
    Nhưng xơ cứng
    Và lạnh ngắt
    Ngập tràn những oán ghét và khổ đau ...
    Dù đớn đau của em
    Nước mắt của em
    Những vụn vỡ của em
    Có là vô giá
    Thì những mảnh nhỏ trái tim vẫn đập theo nhịp đập trước đây
    Vẫn rộn rã, bồi hồi
    Khi em nhớ anh.
    Sao cứ phải nguyền rủa chính mình
    Tự tát vào mặt tình yêu bằng những lời đau đớn nhất?
    Để rồi ôm lấy cơn đau
    Em vẫn khóc một mình
    Không anh.
    ( 13.08.04 )
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.231
    Đã được thích:
    2.687
    Bác nào làm ơn cho em biết tác giả với ạ. Xin cảm ơn trước.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.231
    Đã được thích:
    2.687
    Bác nào làm ơn cho em biết tác giả với ạ. Xin cảm ơn trước.
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký ấy hình như của bác Hiếu bên 7XSG, cái này chắc em Gatgu biết rõ hơn.
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký ấy hình như của bác Hiếu bên 7XSG, cái này chắc em Gatgu biết rõ hơn.
  10. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em chạm khẽ ngón tay vào kỷ niệm
    Kẽ chạm vào kí ức đã ngủ yên
    Để mong tìm một phút bình yên
    Trong hối hả hôm nay...Em đang có
    Em vô tình chạm tay vào nỗi nhớ
    Mà chưa lâu Em đã cố để quên
    Trong tro tàn nỗi nhớ bỗng bùng lên
    Em vất vả để cố gìm nó lại
    Em cũng gặp một thời còn thơ dại
    Tóc hoe vàng,mê mải rong chơi
    Suốt tháng ngày chẳng cần đến nghỉ ngơi
    Nhưng đầy ắp tiếng cười trong trẻo
    Còn hôm nay trong cuộc đời muôn nẻo
    Em mệt nhoài với bao chuyện xung quanh
    Nên quên rằng màu của biển vẫn xanh
    Hoa vẫn nở trên cành khoe sắc thắm...

Chia sẻ trang này