1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em chạm khẽ ngón tay vào kỷ niệm
    Kẽ chạm vào kí ức đã ngủ yên
    Để mong tìm một phút bình yên
    Trong hối hả hôm nay...Em đang có
    Em vô tình chạm tay vào nỗi nhớ
    Mà chưa lâu Em đã cố để quên
    Trong tro tàn nỗi nhớ bỗng bùng lên
    Em vất vả để cố gìm nó lại
    Em cũng gặp một thời còn thơ dại
    Tóc hoe vàng,mê mải rong chơi
    Suốt tháng ngày chẳng cần đến nghỉ ngơi
    Nhưng đầy ắp tiếng cười trong trẻo
    Còn hôm nay trong cuộc đời muôn nẻo
    Em mệt nhoài với bao chuyện xung quanh
    Nên quên rằng màu của biển vẫn xanh
    Hoa vẫn nở trên cành khoe sắc thắm...
  2. fantabk

    fantabk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh em nao co bai "Phu Tu Tinh Tham" kg cho minh xin voi. Loi/nhac hay ca hai cang tot.
    Cam on nhieu
  3. fantabk

    fantabk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh em nao co bai "Phu Tu Tinh Tham" kg cho minh xin voi. Loi/nhac hay ca hai cang tot.
    Cam on nhieu
  4. trungphanchi

    trungphanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    HOA SỮA
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Roméo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau...
    (Nguyễn Phan Hách)
  5. trungphanchi

    trungphanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    HOA SỮA
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Roméo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau...
    (Nguyễn Phan Hách)
  6. trungphanchi

    trungphanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình củm nhiều quá, đọc mụ mị cả đầu óc.
    Post bài nào tươi mát tí đê.
  7. trungphanchi

    trungphanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình củm nhiều quá, đọc mụ mị cả đầu óc.
    Post bài nào tươi mát tí đê.
  8. trungphanchi

    trungphanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    18 tuổi em đương thời con gái
    Đặt cho mình tiêu chuẩn chọn người yêu
    Phải đẹp trai, phải gă lăng, học giỏi
    Và yêu em thật nhiều
    20 tuổi, em vẫn còn cô độc
    Chẳng có mảnh tình nào vắt vai
    Em đành giảm chỉ còn 2 tiêu chuẩn
    Học giỏi và đẹp trai
    24 tuổi, tình hình không thay đổi
    Bạn bè em có đứa đã lấy chồng
    Em hốt hoảng, thôi chẳng cần tiêu chuẩn
    Chỉ cần là đàn ông ...
    (Không nhớ tên tác giả)
  9. trungphanchi

    trungphanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    18 tuổi em đương thời con gái
    Đặt cho mình tiêu chuẩn chọn người yêu
    Phải đẹp trai, phải gă lăng, học giỏi
    Và yêu em thật nhiều
    20 tuổi, em vẫn còn cô độc
    Chẳng có mảnh tình nào vắt vai
    Em đành giảm chỉ còn 2 tiêu chuẩn
    Học giỏi và đẹp trai
    24 tuổi, tình hình không thay đổi
    Bạn bè em có đứa đã lấy chồng
    Em hốt hoảng, thôi chẳng cần tiêu chuẩn
    Chỉ cần là đàn ông ...
    (Không nhớ tên tác giả)
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa hè...
    Không đề gửi mùa đông
    Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa
    Hay là ngọn gió mải chơi.
    Chút nắng vàng thu se nhẹ
    Chiều nay
    Cũng bỏ ta rồi
    Làm sao về được mùa đông
    Chiều thu - cây cầu...
    Đã gãy
    Lá vàng chìm bến thời gian
    Đàn cá - im lìm - không quẫy
    Ừ, thôi...
    Mình ra khép cửa
    Vờ như mùa đông đang về.

    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 23/07/2005

Chia sẻ trang này