1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa :
    Năm năm đh tạm xa nhà
    Khi về hoa lá vẫn xanh tươi
    Em bồng con ra đón chú
    Đau lòng chú lắm các con ơi
    ***
    Về quê, biết em đã lấy chồng
    Mà xoan vẫn tím dáng chờ trông
    Phải không? Em gửi mầu hoa ấy
    Chút ít tình xưa, đỡ tủi lòng

    Sanu]
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc con người buồn chán , ly rượu đắng làm ta thêm ...khổ sở , thế nhưng vẫn có người lấy rượu giải sầu ...
    Cuốc lủi 1
    Ly này thêm nữa là ba
    Bao nhiêu xưa cũ cũng qua đi rồi
    Nốt ly này nữa là thôi
    Lóng nga lóng ngóng vỡ rồi còn đâu......
    Cuốc lủi 2
    Hết sạch ôi thôi hết sạch rồi
    Không còn cuốc lủi nữa em ơi
    Thì thôi anh sẽ làm con cuốc
    Lủi thủi ra đi với cuộc đời

    Cuốc lủi 3

    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải say ba bốn lần
    Nào là say ở Nhật tân
    Nào là say ở rượu cần Mai châu
    Nghĩ những lúc say sưa mà sướng
    Đời chua cay ta cứ uống tràn
    Ngông nghênh tuý tửu ngạo thế gian
    Uống uống uống cho ngả nghiêng trời đất
    Này anh bạn lại đây ta bảo thật
    Cứ say sưa và cứ việc chơi bời
    Rượu ngon là lộc của giời
    Đứa nào không uống thì đời vứt đi
    -----
    Ha ha ha , đừng ai dại mà học theo nhá !
    Sanu
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc con người buồn chán , ly rượu đắng làm ta thêm ...khổ sở , thế nhưng vẫn có người lấy rượu giải sầu ...
    Cuốc lủi 1
    Ly này thêm nữa là ba
    Bao nhiêu xưa cũ cũng qua đi rồi
    Nốt ly này nữa là thôi
    Lóng nga lóng ngóng vỡ rồi còn đâu......
    Cuốc lủi 2
    Hết sạch ôi thôi hết sạch rồi
    Không còn cuốc lủi nữa em ơi
    Thì thôi anh sẽ làm con cuốc
    Lủi thủi ra đi với cuộc đời

    Cuốc lủi 3

    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải say ba bốn lần
    Nào là say ở Nhật tân
    Nào là say ở rượu cần Mai châu
    Nghĩ những lúc say sưa mà sướng
    Đời chua cay ta cứ uống tràn
    Ngông nghênh tuý tửu ngạo thế gian
    Uống uống uống cho ngả nghiêng trời đất
    Này anh bạn lại đây ta bảo thật
    Cứ say sưa và cứ việc chơi bời
    Rượu ngon là lộc của giời
    Đứa nào không uống thì đời vứt đi
    -----
    Ha ha ha , đừng ai dại mà học theo nhá !
    Sanu
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có một điều không thể
    Nước có thể không đông trong tủ lạnh
    Cá dưới ao có thể...hót trên cành...
    Một hình vuông có thể là ba cạnh...
    Xe xuống đèo có thể...chẳng cần phanh!
    Ông mặt trời có thể thôi thắp sáng...
    Những con cua có thể...chỉ một càng...
    Ngưu Ma Vương có thể là Tam Tạng...
    Kem Bốn Mùa cũng có thể xào, rang...
    Đền Ngọc Sơn có thể nằm bên Nhật...
    Tháp Effen có thể mọc...giữa Chèm...
    Nhưng may thay(?)có một điều không thể...
    Không thể nào...anh sống được thiếu em!!
    Sanu
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có một điều không thể
    Nước có thể không đông trong tủ lạnh
    Cá dưới ao có thể...hót trên cành...
    Một hình vuông có thể là ba cạnh...
    Xe xuống đèo có thể...chẳng cần phanh!
    Ông mặt trời có thể thôi thắp sáng...
    Những con cua có thể...chỉ một càng...
    Ngưu Ma Vương có thể là Tam Tạng...
    Kem Bốn Mùa cũng có thể xào, rang...
    Đền Ngọc Sơn có thể nằm bên Nhật...
    Tháp Effen có thể mọc...giữa Chèm...
    Nhưng may thay(?)có một điều không thể...
    Không thể nào...anh sống được thiếu em!!
    Sanu
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nghệ
    CÁI GẦU THÌ BẢO LÀ ĐÀI
    RA SÂN THÌ BẢO RA NGOÀI CÁI CƯƠI
    CHỘ TỨC LÀ THẤY NGƯỜI ƠI
    TRỤNG LÀ NHÚNG ĐẤY ĐỪNG CƯỜI NGHE EM
    THÍCH CHI THÌ BẢO LÀ SÈM
    NGHE AI BẢO ĐỌI THÌ ĐEM BÁT VÀO
    CÁ QUẢ LẠI BẢO CÁ TRÀU
    [VO TRỐC LÀ BẢO GỘI ĐẦU ĐÓ EM....
    NGHE EM GIỌNG BẮC ÊM ÊM
    BÀ CON HÀNG XÓM SANG XEM CHẬT NHÀ
    RĂNG CHƯA SANG NHỞI BÊN CHOA
    BÀ O ĐÃ NHỐT CON GA TRONG CHUỒNG!
    EM CƯỜI BỐI RỐI MÀ THƯƠNG
    THƯƠNG EM MỘT LẠI TRĂM ĐƯỜNG THƯƠNG QUÊ
    GIÓ LÀO THỔI RẠC BỜ TRE
    CHỈ NGHE GIỌNG NÓI ĐÃ NGHE NHỌC NHẰN
    CHẮT TỪ ĐÁ SỎI ĐẤT CẰN
    NÊN YÊU THƯƠNG MỚI SÂU ĐẰM ĐÓ EM
    --------
    Nguyễn Bùi Vợi !_1993
    Sanu
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 18/04/2003
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nghệ
    CÁI GẦU THÌ BẢO LÀ ĐÀI
    RA SÂN THÌ BẢO RA NGOÀI CÁI CƯƠI
    CHỘ TỨC LÀ THẤY NGƯỜI ƠI
    TRỤNG LÀ NHÚNG ĐẤY ĐỪNG CƯỜI NGHE EM
    THÍCH CHI THÌ BẢO LÀ SÈM
    NGHE AI BẢO ĐỌI THÌ ĐEM BÁT VÀO
    CÁ QUẢ LẠI BẢO CÁ TRÀU
    [VO TRỐC LÀ BẢO GỘI ĐẦU ĐÓ EM....
    NGHE EM GIỌNG BẮC ÊM ÊM
    BÀ CON HÀNG XÓM SANG XEM CHẬT NHÀ
    RĂNG CHƯA SANG NHỞI BÊN CHOA
    BÀ O ĐÃ NHỐT CON GA TRONG CHUỒNG!
    EM CƯỜI BỐI RỐI MÀ THƯƠNG
    THƯƠNG EM MỘT LẠI TRĂM ĐƯỜNG THƯƠNG QUÊ
    GIÓ LÀO THỔI RẠC BỜ TRE
    CHỈ NGHE GIỌNG NÓI ĐÃ NGHE NHỌC NHẰN
    CHẮT TỪ ĐÁ SỎI ĐẤT CẰN
    NÊN YÊU THƯƠNG MỚI SÂU ĐẰM ĐÓ EM
    --------
    Nguyễn Bùi Vợi !_1993
    Sanu
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 18/04/2003
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Yêu ( Xuân Diệu)_
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    VÌ mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng đã tàn hoa tạ với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Họ lạc lối giữa u sầu mờ mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vô Biên
    NHư kẻ hành quân quáng nắng thiêu
    Ta cần uống ở suối thương yêu
    hãy tuôn âu yếm lùa mơn trớn
    Sóng mắt lời môi nhiều- thật nhiều
    Chớ nên tiết kiệm hỡi nàng tiên
    ta dược em chăng lại mất liền
    Vói bạn ân tình hay với cảnh
    Nơi nào ta cũng kiếm vô biên
    Những phen reo hot những cơn say
    những lúc mây đen ám mặt mày
    là lúc trời xa muôn thế giới
    đến vờn trong dạ cánh chim bay
    trời cao trêu nhử chén xanh êm
    biển đắng không nguôi nỗi khát thèm
    nên lúc môi ta kề miệng thắm
    Trời ơi! Ta muốn uống hồn em!!!!
    Xuân Diêụ
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  9. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Yêu ( Xuân Diệu)_
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    VÌ mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng đã tàn hoa tạ với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Họ lạc lối giữa u sầu mờ mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vô Biên
    NHư kẻ hành quân quáng nắng thiêu
    Ta cần uống ở suối thương yêu
    hãy tuôn âu yếm lùa mơn trớn
    Sóng mắt lời môi nhiều- thật nhiều
    Chớ nên tiết kiệm hỡi nàng tiên
    ta dược em chăng lại mất liền
    Vói bạn ân tình hay với cảnh
    Nơi nào ta cũng kiếm vô biên
    Những phen reo hot những cơn say
    những lúc mây đen ám mặt mày
    là lúc trời xa muôn thế giới
    đến vờn trong dạ cánh chim bay
    trời cao trêu nhử chén xanh êm
    biển đắng không nguôi nỗi khát thèm
    nên lúc môi ta kề miệng thắm
    Trời ơi! Ta muốn uống hồn em!!!!
    Xuân Diêụ
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  10. Em có biết????
    (For S omebody)
    Anh không là ngọn gió
    Vờn tóc em bay bay
    Bởi khi gió nổi giận
    Tóc em sẽ rối bù
    Anh không là mặt trời
    Thêm hồng đôi má em
    Đến khi nắng gắt quá
    Làn da em còn gi
    Anh không là mặt trăng
    Ngắm em qua khung cửa
    Khi mây mù kéo qua
    Anh biết ngắm ai đây
    Anh không phải người khác
    Anh chỉ là anh thôi
    Suốt đời anh chỉ muốn
    Yêu một mình em thôi
    RING_FINGER

Chia sẻ trang này