1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc lại bài Tiếng Nghệ mà muamuon đã gửi lên từ 16/6/2002, em lại nhớ đến một bài thơ của Văn Sĩ Linh (Em trai cầu thủ Văn Sĩ Hùng) đăng trên báo Hoa học trò cách đây cũng lâu rồi. Bài thơ chỉ có bốn câu thôi, em cũng không nhớ đầu đề là gì nữa.
    Nghệ An ơi răng mà thương lạ
    Cứ chi, mô, răng rứa đến là
    Nghe giọng nói đích là người Xứ Nghệ
    Thế mà còn ngúng nguẩy : " Nỏ đúng mô ! "

    Zulu
  2. carpententer

    carpententer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tui không ngờ bà con mình lại thích thơ vậy và còn làm thơ hay nữa chứ . Nhất là thơ của Sương và Zulu .
    Hưởng ứng tinh thần của mọi người , tui cũng mạn phép chép lên đây mấy khổ , gọi là góp vui cung bà con .
    Ôi , nhưng tui lại phải đi ngay bây giờ , hẹn bà con tui sẽ chép lên sau .
  3. carpententer

    carpententer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tui không ngờ bà con mình lại thích thơ vậy và còn làm thơ hay nữa chứ . Nhất là thơ của Sương và Zulu .
    Hưởng ứng tinh thần của mọi người , tui cũng mạn phép chép lên đây mấy khổ , gọi là góp vui cung bà con .
    Ôi , nhưng tui lại phải đi ngay bây giờ , hẹn bà con tui sẽ chép lên sau .
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đã có sự quay lại của một số thành viên, không biết đây có phải tín hiệu tốt hay không nhỉ?
    Tiếc là tôi lại chẳng thể làm thơ được? hi` hi`... trong đầu toàn là sắt thép, chẳng có chỗ nào cho Nàng thơ chen chân vào! Đành có lỗi với mọi người vậy!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đã có sự quay lại của một số thành viên, không biết đây có phải tín hiệu tốt hay không nhỉ?
    Tiếc là tôi lại chẳng thể làm thơ được? hi` hi`... trong đầu toàn là sắt thép, chẳng có chỗ nào cho Nàng thơ chen chân vào! Đành có lỗi với mọi người vậy!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi hi..thế mà cũng là một chữ kĩ có vẻ phết....
    hì..em cũng có 1 sổ thơ riêng,tất nhiên là toàn thơ ...chưa đăng báo thui...rất hay...hôm nào em pót lên cả nhà xem thía nào nhé...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  7. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi hi..thế mà cũng là một chữ kĩ có vẻ phết....
    hì..em cũng có 1 sổ thơ riêng,tất nhiên là toàn thơ ...chưa đăng báo thui...rất hay...hôm nào em pót lên cả nhà xem thía nào nhé...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hơ hơ hơ??? Chữ ký của anh là một đoạn trong bài hát Đoá hoa vô thường của Trịnh Công Sơn, có liên quan quái gì đến thơ thẩn đâu nào?
    Mà chú nói là post thơ??? Sao anh chưa thấy tác phẩm của chú đâu thế?
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hơ hơ hơ??? Chữ ký của anh là một đoạn trong bài hát Đoá hoa vô thường của Trịnh Công Sơn, có liên quan quái gì đến thơ thẩn đâu nào?
    Mà chú nói là post thơ??? Sao anh chưa thấy tác phẩm của chú đâu thế?
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Muamuon trở lại cáo loõi với quê hương (box thơ của quê hương mà không cso mua muon thì lậ thật) bằng bài thơ sau :
    Nỗi nhớ mùa đông
    Anh đang còn ở phương xa lắm
    Tuyết rơi nhiều trắng nắng chiều buông
    Thẩn thơ như kẻ vô hồn
    Nhớ em ôi nhớ những lần bên em
    Hạnh phúc ấy giờ còn lưu luyến
    Quãng thời gian chinh chiến xa nhà
    Tuyết về trên phố chiều qua
    Lại thêm một chút nhớ nhà thương em
    Mùa đông nỗi nhớ âm thầm lắm
    Gửi em lời ước hẹn ba năm
    Chiều tàn gió rét ghé thăm
    Một tà áo mỏng thấy lòng buồn hơn
    Chỉ một tháng yêu thương em ạ
    Để giờ đây xứ lạ lòng sầu
    Anh về tuyết trắng sân sau
    Chuyến tàu hôm ấy nhuốm màu nhớ thương
    Mùa đông trắng vấn vương em ạ
    Nỗi nhớ người nhớ cả trong mơ
    Thôi đành viết mấy vần thơ
    Tặng cho nỗi nhớ đợi chờ mùa đông
    _ tặng Huyền _
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này