1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Muamuon trở lại cáo loõi với quê hương (box thơ của quê hương mà không cso mua muon thì lậ thật) bằng bài thơ sau :
    Nỗi nhớ mùa đông
    Anh đang còn ở phương xa lắm
    Tuyết rơi nhiều trắng nắng chiều buông
    Thẩn thơ như kẻ vô hồn
    Nhớ em ôi nhớ những lần bên em
    Hạnh phúc ấy giờ còn lưu luyến
    Quãng thời gian chinh chiến xa nhà
    Tuyết về trên phố chiều qua
    Lại thêm một chút nhớ nhà thương em
    Mùa đông nỗi nhớ âm thầm lắm
    Gửi em lời ước hẹn ba năm
    Chiều tàn gió rét ghé thăm
    Một tà áo mỏng thấy lòng buồn hơn
    Chỉ một tháng yêu thương em ạ
    Để giờ đây xứ lạ lòng sầu
    Anh về tuyết trắng sân sau
    Chuyến tàu hôm ấy nhuốm màu nhớ thương
    Mùa đông trắng vấn vương em ạ
    Nỗi nhớ người nhớ cả trong mơ
    Thôi đành viết mấy vần thơ
    Tặng cho nỗi nhớ đợi chờ mùa đông
    _ tặng Huyền _
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đây là chú tặng người yêu chú đấy chứ? Có phải tặng Box đâu? Đính chính lại đi!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đây là chú tặng người yêu chú đấy chứ? Có phải tặng Box đâu? Đính chính lại đi!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi em làm nhiều bài cho quê hương lắm rồi mà.........
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi em làm nhiều bài cho quê hương lắm rồi mà.........
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cái gì cũng phải rõ ràng chứ? Thơ chú tặng người yêu chú, thế mà chú lại đem ra cáo lỗi với quê hương? Hỏng, thằng này hỏng!
    Ha ha ha ha ha..................
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cái gì cũng phải rõ ràng chứ? Thơ chú tặng người yêu chú, thế mà chú lại đem ra cáo lỗi với quê hương? Hỏng, thằng này hỏng!
    Ha ha ha ha ha..................
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bác còn cười được he he he........
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bác còn cười được he he he........
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic...đay..tất tần tật thơ của em đay..hic...chao ui..cũng chỉ vì lỡ nói với anh Nico..làm khổ mình...mà anh ấy có bao giờ hiểu mình và ..thông cảm đâu..hic...
    -----------------------------
    ...Anh vẫn sợ năm tháng sẽ phai nhoà
    khoảng trời nhỏ những dòng thơ viết vội
    cánh bườm trắng đâu, hờ ô cửa sổ
    mắt xanh nhìn mắt xanh ngắm ngu ngơ
    cái gì đó trong anh khẽ mộng mơ
    như tiếng gió nhẹ ru vòm lá ngủ
    kỉ niệm ngày xưa nằm yên giữa vòng tay ấp ủ....
    -----------------------------------------------------------
    *************
    I
    Anh yêu em nhiều !nhưng có lẽ...
    Tại duyên trời nên không thể gần nhau
    Phút giây qua mình anh hờ hững nhớ
    Yêu người mà sao nỡ vội xa nhau!
    Xuân lại đến tình yêu tôi cũng đến
    Anh nhớ em khi lỡ bước đường về
    Mưa qua phố để vương bao sầu lạ
    Vẫn mong hoài hai đứa mãi gần nhau...
    ***************​
    ----------------------------------
    ...Em còn nhớ hay em đã quyên?
    bao lâu rồi - ngày xưa ấy!
    nụ cười ấy ánh mắt nhìn xao xuyến ấy
    dôi má ửng tóc ngắn xinh biết mấy
    rung rinh cười, rung rinh, khóc rung rinh....
    --------------------------------------------------------
    ************************
    II
    Hà Nội giờ gió buồn quá em ơi!
    Màu nỗi nhớ nhuốm màu vàng lá cỏ
    Ánh phố vàng leo lét khung cửa nhỏ
    Anh vội vàng gom nhặt kí ức xa
    Hà Nội buồn vì vắng bóng em qua
    Anh không dám không mơ người thương nữa
    Lỡ mai đây anh trở về và lỡ...
    Mắt ngày xưa giờ chẳng có nỗi buồn.​
    *******************
    III
    Ta đánh đổi tuổi thơ
    Ngang qua dòng thương nhớ
    Một mùa thu xào xạc
    Một lá vàng không rơi!
    Ta đánh đổi ngày xưa
    mong tìm trong kỉ niệm
    Dáng một người yêu xưa!
    Thu qua đến bất ngờ
    Cho đông về vội vã
    Dòng thơ còn dang dở
    Bóng một người nơi đâu?
    Ta xa em - Hà Nội
    Mùa này vắng cơn mưa
    ở Vinh người có nhớ
    Tháng ngày mãi thoi đưa
    ta trở về bên em
    Để trả ngày tháng cũ
    Những gì còn dang dở
    Em hãy giữ cho mình
    Có còn gì nữa dâu
    Khi chi trao hoặc nhận
    Tim anh ...giờ có lẽ
    Đau quá rồi!em ơi!...
    ******************* ​
    ---------------------------------------
    ...nếu tôi chết em có buồn không nhỉ?
    và có sầu khi đưa tiễn tôi đi
    theo chiếc xe tang trong chiều cô quạnh vắng
    để an ủi một người đã khuất được không em...?
    ---------------------------------------------
    ***********************************************
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
    Được ducbayern sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 08/03/2003

Chia sẻ trang này