1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ngoại ơi
    xin được về thăm quê ngoại tôi xưa
    thăm khóm tre già đứng trông trưa
    bóng ngoại còn lom khom phơi thóc
    ánh nắng vàng làm trắng tóc ngoại tôi
    kìa mồ hôi ướt đẫm áo ngoại rồi
    ngoại vẫn cười nhìn tôi âu yếm
    Bảo "vào nhà kéo nắng nghe con"
    nhưng ngoại ơi con được phủ vai mòn
    dưới bóng ngoại đời con yên ả lắm
    gió vẫn đùa vẫn vui cùng với nắng
    tóc con xanh , tóc ngoại trắng hai mùa
    thóc khô rồi trải qua mấy nắng mưa
    mùi thóc mới hay mùi thơm tay ngoại
    tay khô gầy nhưng sao mà êm ái
    hứng nhẹ nhàng từng hạt gạo trắng phau
    ngoại bảo rằng trải qua mấy đớn đau
    qua sang giã mới được màu trong trắng
    qua lửa nồng , gạo thành cơm ngon lắm
    cơm ăn rồi còn vị mặn đầu môi
    nước mắt gạo hay vị giot mồ hôi
    của ngoại tôi trải qua bao gian khó
    bóng tre già ngày xưa vẫn còn đó
    con đã về tìm bóng ngoại ở đâu
    giờ tay con giữ hạt gạo trắng phau
    như giữ chút tình thương của ngoại.
    Gửi về mảnh đất xứ nghệ thân thương nơi mà ngoại tôi yên nghỉ
    nhoc con
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ZULU nhé! Đang định post bài này cho SANU thì cậu đã gửi. Tuyệt thật đấy! SANU à ! Nhớ đọc nhé !
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ZULU nhé! Đang định post bài này cho SANU thì cậu đã gửi. Tuyệt thật đấy! SANU à ! Nhớ đọc nhé !
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ viết về người mẹ, về một vùng quê...
    Đường về quê mẹ
    (Đoàn Văn Cừ)
    U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân
    Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần
    Lại dẫn chúng tôi về nhận họ
    Bên miền quê ngoại của hai thân
    Tôi nhớ đi qua những rặng đề
    Những dòng sông trắng lượn ven đê
    Cồn xanh, bãi mía kề liên tiếp
    Người xới cà, ngô rộn bốn bề
    Thúng cắp bên hông, nón đội đầu
    Khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu
    Tiếng u chẳng khác thời con gái
    Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au.
    Chiều mát đường xa nắng nhạt vàng
    Đoàn người về ấp gánh khoai lang
    Trời xanh cò trắng bay từng lớp
    Xóm chợ lều phơi xác lá bàng.
    Tà áo nâu in giữa cánh đồng
    Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng
    Bóng u hay bóng người thôn nữ
    Cuối nón mang đi cặp má hồng.
    Tới đường làng gặp những người quen
    Ai cũng khen u nết thảo hiền
    Dẫu phải theo chồng thân phận gái
    Đường về quê mẹ vẫn không quên


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ viết về người mẹ, về một vùng quê...
    Đường về quê mẹ
    (Đoàn Văn Cừ)
    U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân
    Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần
    Lại dẫn chúng tôi về nhận họ
    Bên miền quê ngoại của hai thân
    Tôi nhớ đi qua những rặng đề
    Những dòng sông trắng lượn ven đê
    Cồn xanh, bãi mía kề liên tiếp
    Người xới cà, ngô rộn bốn bề
    Thúng cắp bên hông, nón đội đầu
    Khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu
    Tiếng u chẳng khác thời con gái
    Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au.
    Chiều mát đường xa nắng nhạt vàng
    Đoàn người về ấp gánh khoai lang
    Trời xanh cò trắng bay từng lớp
    Xóm chợ lều phơi xác lá bàng.
    Tà áo nâu in giữa cánh đồng
    Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng
    Bóng u hay bóng người thôn nữ
    Cuối nón mang đi cặp má hồng.
    Tới đường làng gặp những người quen
    Ai cũng khen u nết thảo hiền
    Dẫu phải theo chồng thân phận gái
    Đường về quê mẹ vẫn không quên


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ nữa của Trần Hoàng Thiên Kim, đầu đề của bài thơ này cung chính là đầu đề của một tập thơ của Kim.
    Vọng mùa
    Đêm mơ về quê chăn trâu cắt cỏ
    Đồng sau mùa ấm nồng mùi rơm
    Cha gánh lúa oằn cong đòn gánh
    Mẹ lội bùn cao thấp ruộng sâu.
    Đêm mơ luống cày được mùa lúa chín
    Hạt căng tròn trĩu bông
    Cha cười mắng yêu con gái
    Đuổi châu chấu chạy khắp đồng.
    Tiếng bê ngơ ngác gọi mẹ
    Khản giọng "Nghé ọ" tìm bầy
    Mẹ chỉ vào đầu con trẻ:
    "Mày nữa biết rồi mai đây...!"
    Cỏ gà thơm mùi mận chín
    Ngông ngạo thách đấu với anh
    Chị làm trọng tài liêm chính
    Em vểu môi: "Thua - chạy nhanh!"
    Đuổi nhau đồng trên xóm dưới
    Nấp bóng sau vai áo cha
    Mẹ cười: "Giàu, nghèo ?" con út!"
    Được mùa vui cả làng ta
    Bây giờ ồn ào phố thị
    Không còn dầu dãi nắng mưa
    Tỉnh dậy tiếng đêm xào xạc
    Đồng quê đốt rạ chuyển mùa
    .
    Đây là hình của Kim, ai thích thì Z giới thiệu cho...Tất nhiên là phải có hậu tạ

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ nữa của Trần Hoàng Thiên Kim, đầu đề của bài thơ này cung chính là đầu đề của một tập thơ của Kim.
    Vọng mùa
    Đêm mơ về quê chăn trâu cắt cỏ
    Đồng sau mùa ấm nồng mùi rơm
    Cha gánh lúa oằn cong đòn gánh
    Mẹ lội bùn cao thấp ruộng sâu.
    Đêm mơ luống cày được mùa lúa chín
    Hạt căng tròn trĩu bông
    Cha cười mắng yêu con gái
    Đuổi châu chấu chạy khắp đồng.
    Tiếng bê ngơ ngác gọi mẹ
    Khản giọng "Nghé ọ" tìm bầy
    Mẹ chỉ vào đầu con trẻ:
    "Mày nữa biết rồi mai đây...!"
    Cỏ gà thơm mùi mận chín
    Ngông ngạo thách đấu với anh
    Chị làm trọng tài liêm chính
    Em vểu môi: "Thua - chạy nhanh!"
    Đuổi nhau đồng trên xóm dưới
    Nấp bóng sau vai áo cha
    Mẹ cười: "Giàu, nghèo ?" con út!"
    Được mùa vui cả làng ta
    Bây giờ ồn ào phố thị
    Không còn dầu dãi nắng mưa
    Tỉnh dậy tiếng đêm xào xạc
    Đồng quê đốt rạ chuyển mùa
    .
    Đây là hình của Kim, ai thích thì Z giới thiệu cho...Tất nhiên là phải có hậu tạ

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay Zu post mấy bài buồn buồn thế nhỉ...híc...hay là... người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?? chán thiệt...buồn như con chuồn chuồn....hết cả hứng thú mà tìm hiểu em "chỉ " gì gì đấy !!
    a****a ga aru sa
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay Zu post mấy bài buồn buồn thế nhỉ...híc...hay là... người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?? chán thiệt...buồn như con chuồn chuồn....hết cả hứng thú mà tìm hiểu em "chỉ " gì gì đấy !!
    a****a ga aru sa
  10. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Không biết HBX chạy đi đâu rồi mà không chịu về báo thù nhỉ, chờ lâu quá rồi, thế này thì mấy chút văn chương chăng mấy chốc bốc hơi hết mất, nóng quá.
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh

Chia sẻ trang này