1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Không biết HBX chạy đi đâu rồi mà không chịu về báo thù nhỉ, chờ lâu quá rồi, thế này thì mấy chút văn chương chăng mấy chốc bốc hơi hết mất, nóng quá.
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đang thi mà hắt xì hơi liên tục, tưởng ốm thì tỏi.. hoá ra là trong này đang gào mình... Híc, mà em nói thật, mấy bác tiếp đón anh em đồng đội a ri thì đúng là rồi chẳng mấy chốc mà bốc hơi hết đấy...
    Ai ơi đừng lấy chồng xứ Nghệ
    Đểu lắm đi thôi, bạc lắm thôi!!!
    Hi hi... phen này thì lại có một loạt Gừng nghệ mọc mầm rồi chị em ạ!!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 02/06/2003
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đang thi mà hắt xì hơi liên tục, tưởng ốm thì tỏi.. hoá ra là trong này đang gào mình... Híc, mà em nói thật, mấy bác tiếp đón anh em đồng đội a ri thì đúng là rồi chẳng mấy chốc mà bốc hơi hết đấy...
    Ai ơi đừng lấy chồng xứ Nghệ
    Đểu lắm đi thôi, bạc lắm thôi!!!
    Hi hi... phen này thì lại có một loạt Gừng nghệ mọc mầm rồi chị em ạ!!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 02/06/2003
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài về biển nữa nhé, để khỏi có người làm mình hắt hơi...
    Biển, núi, em và sóng
    Đỗ Trung Quân
    Xin cảm ơn những con đường ven biển
    Cho rất nhiều đôi lứa tiễn nhau đi
    Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt
    Hàng thuỳ dương nói hộ tiếng thầm thì.
    Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
    Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi.
    Anh như núi đứng nghìn năm chung thuỷ
    Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
    Yêu biển vỗ dưới chân mình rào rạt
    (Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy)
    Cảm ơn em dịu dàng đi bên cạnh
    Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
    Núi gần quá, sóng và em gần quá
    Anh đủ lời để tỏ một tình yêu!...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài về biển nữa nhé, để khỏi có người làm mình hắt hơi...
    Biển, núi, em và sóng
    Đỗ Trung Quân
    Xin cảm ơn những con đường ven biển
    Cho rất nhiều đôi lứa tiễn nhau đi
    Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt
    Hàng thuỳ dương nói hộ tiếng thầm thì.
    Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
    Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi.
    Anh như núi đứng nghìn năm chung thuỷ
    Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
    Yêu biển vỗ dưới chân mình rào rạt
    (Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy)
    Cảm ơn em dịu dàng đi bên cạnh
    Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
    Núi gần quá, sóng và em gần quá
    Anh đủ lời để tỏ một tình yêu!...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Z buồn quá, cũng không có hứng post thơ đâu, nhưng mấy bài này hay quá, lại post lên cho mọi người cùng đọc vậy.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Z buồn quá, cũng không có hứng post thơ đâu, nhưng mấy bài này hay quá, lại post lên cho mọi người cùng đọc vậy.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  8. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chưa lấy thì làm sao biết bạc, còn đểu thì không dám bình luận. Vì suy cho cùng đến hoà thượng còn đểu nữa là nguời trần tục như tui.
    Ai ơi lấy chông xứ Nghệ
    Bạc ở đâu mà ai mê vẫn mê.
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
  9. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chưa lấy thì làm sao biết bạc, còn đểu thì không dám bình luận. Vì suy cho cùng đến hoà thượng còn đểu nữa là nguời trần tục như tui.
    Ai ơi lấy chông xứ Nghệ
    Bạc ở đâu mà ai mê vẫn mê.
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
  10. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Ga Phúc TrạchTác giả: Sĩ Châu
    Bưởi đây!
    Bưởi đây!
    Phúc Trạch đây!
    Tôi choàng dậy
    Nhìn qua cửa sổ
    Nhập nhoà ánh đèn sân ga
    Thấp thoáng bóng người nách, đội
    Đầy ắp những bưởi
    Tất tưởi ngược xuôi..
    Ôi! Trái bưởi quê tôi
    Vàng thơn đi tứ xứ
    Không biết đêm nay trên sân ga
    Có mẹ tôi không?!
    -----
    Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu
    Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu

Chia sẻ trang này