1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Em là một người rất hay đọc thơ, đặc biệt là thơ Hàn và XDiệu. Dân Nghệ ta nói chung là rất yêu thơ, bộc trực nhưng không kém phần lãng mạn, phải vậy không các bác? Nhân chuyến dẫn bọn bạn học cùng đại học cũ về thăm Cửa Lò em có mấy vần thơ "con ếch" như sau, post lên hầu các bác cho vui.
    Biển Cửa Lò
    Cùng em thăm biển Cửa Lò
    Ngỡ rằng sóng gió-nham tro cuộn trào.
    Nhưng kìa, kinh ngạc làm sao?
    Hàng phi lao cúi như chào khách chơi.
    Biển xanh xanh tận chân trời
    Trời xanh gió dạo, mây cười vẫy tay
    Lòng say, cưỡi sóng càng say
    Sóng say chếnh ngã giang tay hôn bờ

    The Soul of NgheTinhIIR
  2. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có 2 câu thơ rất hay, muốn post lên cho mọi người cùng đọc và cùng suy nghĩ về cái hay, cái độc đáo của bài thơ.
    Tôi là con nai bị chiều đánh lưới
    Không biết đi đâu đứng sầu bóng tối
    Rất hay phải không. Câu thơ này của Xuân Diệu, có ai biết nó thuộc bài nào không? Đố vui có thưởng về thơ đây!!!!
    1 Cái hay của 2 câu thơ là gì ???
    2 Nó thuộc bài thơ nào của Xuân Diệu
    3 Thời điểm sáng tác bài thơ là khi nào
    vũ như hà[/size=10]
  3. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có 2 câu thơ rất hay, muốn post lên cho mọi người cùng đọc và cùng suy nghĩ về cái hay, cái độc đáo của bài thơ.
    Tôi là con nai bị chiều đánh lưới
    Không biết đi đâu đứng sầu bóng tối
    Rất hay phải không. Câu thơ này của Xuân Diệu, có ai biết nó thuộc bài nào không? Đố vui có thưởng về thơ đây!!!!
    1 Cái hay của 2 câu thơ là gì ???
    2 Nó thuộc bài thơ nào của Xuân Diệu
    3 Thời điểm sáng tác bài thơ là khi nào
    vũ như hà[/size=10]
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cho anh
    (Nguyễn Phương Thảo)​
    "Trong cơn rượu ngả nghiêng
    Anh hôn nhầm phải cô gái khác"
    Đâu phải cơn gió xoay tròn làm anh chóng mặt
    Để vầng trăng nay bị cắt làm đôi
    Vầng trăng...
    Xin đừng ví với tình yêu để lúc đầy, lúc vơi
    Để nay một nửa chìm trong chén rượu
    Anh uống nước mắt em mà cơn say không dịu
    Ngọn lửa tình đâu dễ thăng hoa...
    Xin anh đừng vội hát tình ca
    Khi lời hứa đang quên, trái tim bỏ ngỏ
    Khi không còn là anh trong hơi thở
    Thì làm sao hiểu hết những vị ngọt trao anh...
    Ta từng mong cho mọi sự tốt lành
    Ta từng mong cho mọi điều suôn sẻ...
    Với đời mình đâu được thế
    Anh có hiểu đâu, nước mắt ngập hồn em...
    Chén rượu này đâu chỉ hiểu nhau thêm
    Em chỉ buồn, buồn thật sâu, dù chỉ là phút giây anh đổi khác
    Anh đang vui, âm thầm mình em khóc
    Có bao giờ...
    anh biết...
    phút này không?...


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cho anh
    (Nguyễn Phương Thảo)​
    "Trong cơn rượu ngả nghiêng
    Anh hôn nhầm phải cô gái khác"
    Đâu phải cơn gió xoay tròn làm anh chóng mặt
    Để vầng trăng nay bị cắt làm đôi
    Vầng trăng...
    Xin đừng ví với tình yêu để lúc đầy, lúc vơi
    Để nay một nửa chìm trong chén rượu
    Anh uống nước mắt em mà cơn say không dịu
    Ngọn lửa tình đâu dễ thăng hoa...
    Xin anh đừng vội hát tình ca
    Khi lời hứa đang quên, trái tim bỏ ngỏ
    Khi không còn là anh trong hơi thở
    Thì làm sao hiểu hết những vị ngọt trao anh...
    Ta từng mong cho mọi sự tốt lành
    Ta từng mong cho mọi điều suôn sẻ...
    Với đời mình đâu được thế
    Anh có hiểu đâu, nước mắt ngập hồn em...
    Chén rượu này đâu chỉ hiểu nhau thêm
    Em chỉ buồn, buồn thật sâu, dù chỉ là phút giây anh đổi khác
    Anh đang vui, âm thầm mình em khóc
    Có bao giờ...
    anh biết...
    phút này không?...


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  6. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    hì hì!
    các bác nghe thử 2 câu thơ lấy cảm hứng từ tập thơ điên của Hàn mặc Tử xem có điên lắm không nha:

    Ta khạc nhổ vào dòng đời đen bạc
    Ta ho ra cho hồn ngất máu say.

    hì hì ha ha..........
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  7. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    hì hì!
    các bác nghe thử 2 câu thơ lấy cảm hứng từ tập thơ điên của Hàn mặc Tử xem có điên lắm không nha:

    Ta khạc nhổ vào dòng đời đen bạc
    Ta ho ra cho hồn ngất máu say.

    hì hì ha ha..........
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Con bồ câu của em

    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Người đàn bà ngồi trong vườn hoa
    Tung những mẩu vụn bánh mì
    Đàn bồ câu no nê mổ...
    Người đàn bà ấy đi rồi
    Người đàn bà khác lại đến
    Ngồi vào chỗ của bà
    Những mẩu vụn bánh mì lại được tung ra
    Đàn bồ câu lại no nê mổ...
    Xa anh rồi, anh yêu ơi!
    Em sợ cái người đàn bà thứ hai kia
    Đến ngồi vào chỗ của người đàn bà thứ nhất
    Anh sẽ chẳng nhớ em đâu
    Dù bánh mì của em có vị cay của gừng, vị mặn của muối
    Có nước mắt của cách xa
    Có thao thức nhọc nhằn mỗi tối...
    Ôi những mẩu bánh mì
    Mong anh, anh yêu ơi...
    Dừng bao giờ đến nhặt!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 12/06/2003
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Con bồ câu của em

    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Người đàn bà ngồi trong vườn hoa
    Tung những mẩu vụn bánh mì
    Đàn bồ câu no nê mổ...
    Người đàn bà ấy đi rồi
    Người đàn bà khác lại đến
    Ngồi vào chỗ của bà
    Những mẩu vụn bánh mì lại được tung ra
    Đàn bồ câu lại no nê mổ...
    Xa anh rồi, anh yêu ơi!
    Em sợ cái người đàn bà thứ hai kia
    Đến ngồi vào chỗ của người đàn bà thứ nhất
    Anh sẽ chẳng nhớ em đâu
    Dù bánh mì của em có vị cay của gừng, vị mặn của muối
    Có nước mắt của cách xa
    Có thao thức nhọc nhằn mỗi tối...
    Ôi những mẩu bánh mì
    Mong anh, anh yêu ơi...
    Dừng bao giờ đến nhặt!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 12/06/2003
  10. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tại răng bác lại biến hai câu thơ ấy như thế. Bài đó đau đớn lăm đấy. Đó là bài thơ mà HMT đã viết lên trong cơn đau tuyệt cùng của mình đấy anh ơi.
    Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
    Cho bay lên hý hửng với ngàn khơi.
    vũ như hà[/size=10]

Chia sẻ trang này