1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tại răng bác lại biến hai câu thơ ấy như thế. Bài đó đau đớn lăm đấy. Đó là bài thơ mà HMT đã viết lên trong cơn đau tuyệt cùng của mình đấy anh ơi.
    Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
    Cho bay lên hý hửng với ngàn khơi.
    vũ như hà[/size=10]
  2. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ôi ................con bồ câu của anh............
    no more question !!
  3. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ôi ................con bồ câu của anh............
    no more question !!
  4. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tâm cảm
    Em không đến lúc anh đang quá vui
    Bởi giây phút ấy anh là người hào phóng
    Anh có thể cho em niềm hạnh phúc
    Để rồi làm đau nhói trái tim em
    Lúc anh buồn em chũng chẳng đến đâu
    Bởi em biết anh chỉ nhìn em im lặng
    Và có thể khi con tim hoang vắng
    Anh sẽ gục ngã vì em
    Lúc cô đơn anh hãy tự đứng lên
    Em chẳng đến khi anh đang thất vọng
    Để bưóc chân em không lạc vào ảo mộng
    Giữa một trời hạnh phúc là anh
    Cái hạnh phúc em biết rất mong manh
    Có thể có rồi mất trong phút chốc
    Anh và em vẫn là hai khoảng trời xa lắc
    Thì đến làm gì,em sẽ để anh yên
    Nhưng có một ngày em sẽ đến anh ơi
    Ngày chẳng có nắng mưa dù dòng đời thay đổi
    Em hoá mình vào câu thơ tầm gửi
    Trắng tay rồi em sẽ đến cùng anh .
    nàng tóc vàng hoe và chàng củ chuối
  5. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tâm cảm
    Em không đến lúc anh đang quá vui
    Bởi giây phút ấy anh là người hào phóng
    Anh có thể cho em niềm hạnh phúc
    Để rồi làm đau nhói trái tim em
    Lúc anh buồn em chũng chẳng đến đâu
    Bởi em biết anh chỉ nhìn em im lặng
    Và có thể khi con tim hoang vắng
    Anh sẽ gục ngã vì em
    Lúc cô đơn anh hãy tự đứng lên
    Em chẳng đến khi anh đang thất vọng
    Để bưóc chân em không lạc vào ảo mộng
    Giữa một trời hạnh phúc là anh
    Cái hạnh phúc em biết rất mong manh
    Có thể có rồi mất trong phút chốc
    Anh và em vẫn là hai khoảng trời xa lắc
    Thì đến làm gì,em sẽ để anh yên
    Nhưng có một ngày em sẽ đến anh ơi
    Ngày chẳng có nắng mưa dù dòng đời thay đổi
    Em hoá mình vào câu thơ tầm gửi
    Trắng tay rồi em sẽ đến cùng anh .
    nàng tóc vàng hoe và chàng củ chuối
  6. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    sao toàn thấy một mođ pót thế này các tv bất lực về thơ rùi sao
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  7. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    sao toàn thấy một mođ pót thế này các tv bất lực về thơ rùi sao
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  8. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Zulu@ hay post thơ nhể, có chuyện chi k0 hè. Thui thì anh cứ post tặng chú 2 câu thơ:
    Anh đi rồi thành phố bỗng hoang vu.
    Tất cả chết, trừ em đang hấp hối.
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  9. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Zulu@ hay post thơ nhể, có chuyện chi k0 hè. Thui thì anh cứ post tặng chú 2 câu thơ:
    Anh đi rồi thành phố bỗng hoang vu.
    Tất cả chết, trừ em đang hấp hối.
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Xin post tặng các bác một bài thơ em rất tâm đắc, đó là bài thơ cuối cùng của Tố Hữu-nhà thơ cách mạng xuất chúng, học trò cưng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Tạm biệt đời ta yêu quý nhất
    Còn mấy vần thơ, một nắm tro
    Thơ tặng bạn đường, tro bón đất
    Sống là cho mà chết cũng là cho.

    The Soul of NgheTinhIIR

Chia sẻ trang này