1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Xin post tặng các bác một bài thơ em rất tâm đắc, đó là bài thơ cuối cùng của Tố Hữu-nhà thơ cách mạng xuất chúng, học trò cưng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Tạm biệt đời ta yêu quý nhất
    Còn mấy vần thơ, một nắm tro
    Thơ tặng bạn đường, tro bón đất
    Sống là cho mà chết cũng là cho.

    The Soul of NgheTinhIIR
  2. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển
    Hữu Thỉnh
    Anh xa em
    TrZng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em.
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
    Được jangnguyen sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 13/06/2003
  3. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển
    Hữu Thỉnh
    Anh xa em
    TrZng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em.
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
    Được jangnguyen sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 13/06/2003
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tui có ý kiến thế này các bác ạ, topic này là "Dân Nghệ và thơ", cho nên thiết nghĩ các bác nên post các bài thơ (dù là thơ con cóc hay con nhái, con chạo chàng chi cũng được) do các bác "tức cảnh sinh tình" rứt ruột đẻ ra để anh em cung chia sẻ. Các bác cứ chép thơ của các ông nổi tiếng làm chi, ai nỏ biết. Nếu rứa thì chi bằng các bác giới thiệu té vài quyển thơ cho anh em tự mua về nghiền ngẫm hay hơn. Mấy dòng mộc mạc, thô thiển trên tinh thần xây dựng, có gì sai sót cúi mong các bác mở lượng hải hà bỏ qua cho.

    The Soul of NgheTinhIIR
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tui có ý kiến thế này các bác ạ, topic này là "Dân Nghệ và thơ", cho nên thiết nghĩ các bác nên post các bài thơ (dù là thơ con cóc hay con nhái, con chạo chàng chi cũng được) do các bác "tức cảnh sinh tình" rứt ruột đẻ ra để anh em cung chia sẻ. Các bác cứ chép thơ của các ông nổi tiếng làm chi, ai nỏ biết. Nếu rứa thì chi bằng các bác giới thiệu té vài quyển thơ cho anh em tự mua về nghiền ngẫm hay hơn. Mấy dòng mộc mạc, thô thiển trên tinh thần xây dựng, có gì sai sót cúi mong các bác mở lượng hải hà bỏ qua cho.

    The Soul of NgheTinhIIR
  6. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU KHÓ NÓI
    Tặng T
    Đâu phải chị cố tình làm em chị đau
    Khi em lóng ngóng nói lời yêu thương chị
    Em trách chị là người ích kỷ
    Nên vô tình chị không hiểu lòng em
    Ngốc của chị ơi em nhìn lại mà xem
    Chị và anh ấy có đâu gì cơ chứ
    ừh thì có một chút gì tình tứ
    Và đôi lần hò hẹn cùng nhau
    Nhưng ngốc của chị ơi em không hiểu được đâu
    Chuyện trái tim có nhiều điều khó nói
    Em đừng làm chị thêm bối rối
    Để bước chân lạc lối đi về.
    Lời tỏ tình làm vỡ một triền đê
    Ai lén thả ngu ngơ lên tóc chị
    Xin đừng trách chị là người ích kỷ
    Chị và em cũng chỉ vậy mà thôi.
    nàng tóc vàng hoe và chàng củ chuối
  7. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU KHÓ NÓI
    Tặng T
    Đâu phải chị cố tình làm em chị đau
    Khi em lóng ngóng nói lời yêu thương chị
    Em trách chị là người ích kỷ
    Nên vô tình chị không hiểu lòng em
    Ngốc của chị ơi em nhìn lại mà xem
    Chị và anh ấy có đâu gì cơ chứ
    ừh thì có một chút gì tình tứ
    Và đôi lần hò hẹn cùng nhau
    Nhưng ngốc của chị ơi em không hiểu được đâu
    Chuyện trái tim có nhiều điều khó nói
    Em đừng làm chị thêm bối rối
    Để bước chân lạc lối đi về.
    Lời tỏ tình làm vỡ một triền đê
    Ai lén thả ngu ngơ lên tóc chị
    Xin đừng trách chị là người ích kỷ
    Chị và em cũng chỉ vậy mà thôi.
    nàng tóc vàng hoe và chàng củ chuối
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên ở trong ký túc xá HVQHQT, đời sống tinh thần của bọn em rất phê. Để có hứng bọn em bái Lưu Linh làm sư phụ. Tửu nhập ngôn xuất, tối nào bọn em cũng xuất khẩu thành thơ, nhất là sau khi xem bộ phim "Vĩ nhân rừng xanh" chiếu trên VTV1về "nhà thơ" Lê Độp (chắc các bác vẫn còn nhớ). Em xin chép tặng các bác một bài thơ bọn em sáng tác theo thể Lê Độp's:
    Hôm qua em nằm mơ
    Đi vào trong ký túc
    Húc phải cái gì đây?
    Ồ! Cột cờ!!!
    Hôm qua anh nằm mơ
    Lạc vào trong ký túc
    Thụt xuống hố gì đây?
    Ồ! Hồ!!!

    The Soul of NgheTinhIIR
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên ở trong ký túc xá HVQHQT, đời sống tinh thần của bọn em rất phê. Để có hứng bọn em bái Lưu Linh làm sư phụ. Tửu nhập ngôn xuất, tối nào bọn em cũng xuất khẩu thành thơ, nhất là sau khi xem bộ phim "Vĩ nhân rừng xanh" chiếu trên VTV1về "nhà thơ" Lê Độp (chắc các bác vẫn còn nhớ). Em xin chép tặng các bác một bài thơ bọn em sáng tác theo thể Lê Độp's:
    Hôm qua em nằm mơ
    Đi vào trong ký túc
    Húc phải cái gì đây?
    Ồ! Cột cờ!!!
    Hôm qua anh nằm mơ
    Lạc vào trong ký túc
    Thụt xuống hố gì đây?
    Ồ! Hồ!!!

    The Soul of NgheTinhIIR
  10. Xindungkhocviem

    Xindungkhocviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh
    Sóng ngập ngừng xa bãi
    Còn gửi lại chút bồi
    Gió luyến lưu rời sóng
    Gửi bạc đầu trên ngôi
    Em xa anh mấy bận
    Không gửi được nụ cười
    Không gửi lên bờ môi
    Chút tình yêu thắm đỏ.
    Anh xa em biết nhớ
    Như sóng xa bến bờ
    Như thi sĩ xa thơ
    Suốt đêm dài không ngủ.
    Gửi bao nhiêu cho đủ
    Để nói được tình em ?
    Gửi cả những ngày đêm
    Chứa hồn anh ở đó.

Chia sẻ trang này