1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển
    Hữu Thỉnh
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Vì sóng đã làm anh
    nghiêng ngả
    vì em...
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Biết đến người Nghệ An từ năm 16 tuổi, gặp người Nghệ An đầu tiên là năm 17 tuổi, và yêu quý người Nghệ An từ dạo ấy.
    Bài thơ làm cách đây... 7 năm (được đăng báo HHT rùi đấy ). Ngày đó, 2 người bạn xứ Nghệ trốn học về chùa Thầy chơi. Vui thế!
    Huynh muội
    Lúc chưa gặp tha hồ mà tưởng tượng
    Con trai Nghệ An cứng cáp phong trần
    Con trai Nghệ An chắc là... đen trũi
    Tóc tai bù xù ai dám làm thân!
    Chúa ơi huynh con vậy mà trắng trẻo
    Tóc mượt thư sinh về học chốn đô thành
    Nắng gió miền Trung lặn vào đâu mất
    Huynh tự hào: Anh cất dưới tim anh
    Nhớ những lá thư ấm tình huynh muội
    Huynh kể bao lần cưỡi sóng cùng cha
    Nắng chát chao, biển quắt quay guồng gió
    Vẫn sinh ra những hoàng tử thật thà ... (Bây giờ chắc hết thật thà rùi?)
    Rồi đến một ngày ra Hà Nội học
    Được ngắm cây xanh mưa nắng hiền hoà
    Được trốn học nhảy xe về thăm muội
    Xứ Nghệ - xứ Đoài ai bảo rằng xa?
    Con trai Nghệ An thật là tình nghĩa
    "Muội hãy chăm ngoan, gắng học, hạ này
    Nhớ đỗ vài trường cho huynh khoe bạn
    Con gái xứ Đoài - muội tau đó tụi bây!"

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Biết đến người Nghệ An từ năm 16 tuổi, gặp người Nghệ An đầu tiên là năm 17 tuổi, và yêu quý người Nghệ An từ dạo ấy.
    Bài thơ làm cách đây... 7 năm (được đăng báo HHT rùi đấy ). Ngày đó, 2 người bạn xứ Nghệ trốn học về chùa Thầy chơi. Vui thế!
    Huynh muội
    Lúc chưa gặp tha hồ mà tưởng tượng
    Con trai Nghệ An cứng cáp phong trần
    Con trai Nghệ An chắc là... đen trũi
    Tóc tai bù xù ai dám làm thân!
    Chúa ơi huynh con vậy mà trắng trẻo
    Tóc mượt thư sinh về học chốn đô thành
    Nắng gió miền Trung lặn vào đâu mất
    Huynh tự hào: Anh cất dưới tim anh
    Nhớ những lá thư ấm tình huynh muội
    Huynh kể bao lần cưỡi sóng cùng cha
    Nắng chát chao, biển quắt quay guồng gió
    Vẫn sinh ra những hoàng tử thật thà ... (Bây giờ chắc hết thật thà rùi?)
    Rồi đến một ngày ra Hà Nội học
    Được ngắm cây xanh mưa nắng hiền hoà
    Được trốn học nhảy xe về thăm muội
    Xứ Nghệ - xứ Đoài ai bảo rằng xa?
    Con trai Nghệ An thật là tình nghĩa
    "Muội hãy chăm ngoan, gắng học, hạ này
    Nhớ đỗ vài trường cho huynh khoe bạn
    Con gái xứ Đoài - muội tau đó tụi bây!"

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Hò hẹn mãi cuối cùng "em" cũng... post...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Hò hẹn mãi cuối cùng "em" cũng... post...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  6. Zorro78

    Zorro78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhân thấy lời kêu gọi viết thơ của mình sáng tác, tui tham gia liền, tinh thần Dũng sĩ mà. Tui có bài post bên slna-fc.com, dừ post lên cho anh em chiêm ngưỡng. Đây là thơ theo trường phái..tả thực, rất thực, không cao siêu vòng vèo, nghe xong cấy là mọi thứ hiện lên trước mắt rõ mồn một.Hehe
    E..e...hèm
    Cầm hai chiếc lá mơ
    Vơ một miếng thịt nướng
    Đùm một cục to tướng
    Thấy sướng ơi là sướng
    P/S: Bài ni được post ở Topic "Những phát ngôn củ chuối.." bên slna-fc.com
    Tình yêu đến từ những...GIẾNG DẦU
    Zorro
    Được zorro78 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 26/06/2003
  7. Zorro78

    Zorro78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhân thấy lời kêu gọi viết thơ của mình sáng tác, tui tham gia liền, tinh thần Dũng sĩ mà. Tui có bài post bên slna-fc.com, dừ post lên cho anh em chiêm ngưỡng. Đây là thơ theo trường phái..tả thực, rất thực, không cao siêu vòng vèo, nghe xong cấy là mọi thứ hiện lên trước mắt rõ mồn một.Hehe
    E..e...hèm
    Cầm hai chiếc lá mơ
    Vơ một miếng thịt nướng
    Đùm một cục to tướng
    Thấy sướng ơi là sướng
    P/S: Bài ni được post ở Topic "Những phát ngôn củ chuối.." bên slna-fc.com
    Tình yêu đến từ những...GIẾNG DẦU
    Zorro
    Được zorro78 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 26/06/2003
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích xưa và nay
    (Chi Ba tặng em HL)
    Chuyện ngày xưa ngoại kể
    Đã từ lâu lắm rồi
    Ở nước nọ xa xôi
    khô cằn và nóng lắm
    Có công chúa xinh xắn
    Tuổi vừa độ trăng tròn
    Trời đất đã xe duyên
    Cho Nàng quen Hoàng tử
    Đôi mươi vừa xấp xỉ
    Lại trí dũng hơn người
    sắc đẹp chỉ qua lời
    Chàng đem lòng yêu mến
    Quê chàng nơi ta đến
    là xứ lạnh cắt da
    Tuyết trắng giải ngân hà
    Đẹp như trong tranh vẽ
    Thư qua lời chàng kể
    Công chúa thấy lạ lùng
    Lòng nàng có ước mong
    Được một lần thấy tuyết
    Với tình yêu khôn xiết
    Hoa tuyết trắng gửi Nàng
    Nào ngờ hoa tuyết tan
    Trong tay nàng là nước
    Nghĩ người yêu đùa cợt
    Công chúa gửi trả quà
    Khi Hoàng tử mở ra
    Ô kìa bông tuyết trắng
    Hoàng tử buồn nhiều lắm
    Nghĩ công chúa chối từ
    Thư rồi chẳng trao thư
    Hai người thành ly biệt
    Chia tình yêu thắm thiết
    Thành hai nửa khổ đau
    chuyện xưa ấy khắc sâu
    Mong đời sau không vậy
    Khi tình yêu trỗi dậy
    Đừng để tắt lửa lòng
    Yêu là biết cảm thông
    là hiểu nhau tất cả
    Dù cuộc đời dối trá
    cố tình tạo cách ngăn
    Hoa tuyết dẫu có tan
    Tình vẫn trong như nước.
    nhoc con
    Được xulia sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 26/06/2003
    Được xulia sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 26/06/2003
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích xưa và nay
    (Chi Ba tặng em HL)
    Chuyện ngày xưa ngoại kể
    Đã từ lâu lắm rồi
    Ở nước nọ xa xôi
    khô cằn và nóng lắm
    Có công chúa xinh xắn
    Tuổi vừa độ trăng tròn
    Trời đất đã xe duyên
    Cho Nàng quen Hoàng tử
    Đôi mươi vừa xấp xỉ
    Lại trí dũng hơn người
    sắc đẹp chỉ qua lời
    Chàng đem lòng yêu mến
    Quê chàng nơi ta đến
    là xứ lạnh cắt da
    Tuyết trắng giải ngân hà
    Đẹp như trong tranh vẽ
    Thư qua lời chàng kể
    Công chúa thấy lạ lùng
    Lòng nàng có ước mong
    Được một lần thấy tuyết
    Với tình yêu khôn xiết
    Hoa tuyết trắng gửi Nàng
    Nào ngờ hoa tuyết tan
    Trong tay nàng là nước
    Nghĩ người yêu đùa cợt
    Công chúa gửi trả quà
    Khi Hoàng tử mở ra
    Ô kìa bông tuyết trắng
    Hoàng tử buồn nhiều lắm
    Nghĩ công chúa chối từ
    Thư rồi chẳng trao thư
    Hai người thành ly biệt
    Chia tình yêu thắm thiết
    Thành hai nửa khổ đau
    chuyện xưa ấy khắc sâu
    Mong đời sau không vậy
    Khi tình yêu trỗi dậy
    Đừng để tắt lửa lòng
    Yêu là biết cảm thông
    là hiểu nhau tất cả
    Dù cuộc đời dối trá
    cố tình tạo cách ngăn
    Hoa tuyết dẫu có tan
    Tình vẫn trong như nước.
    nhoc con
    Được xulia sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 26/06/2003
    Được xulia sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 26/06/2003
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nếu Hôm Nay !
    nếu hôm nay bạn được gần người yêu dấu
    hãy cùng em đi dạo hết quảng đường
    đừng để nắng buổi chiều buồn chưng hững
    và mây bay nữa đoạn lại thôi ngưng
    nếu hôm nay bạn sẽ được gần em đôi tiếng
    hãy chung vui và cạn uống men tình
    đừng để mai cái ngày chia biệt tới
    ta một mình ngồi nhớ đến im thinh
    nếu hôm nay biết ngày mai cách trở
    thì bạn ơi đừng tiếc nuối điều chi
    ta mấy thuở được một lần yêu trọn
    và mấy khi được một phút mê si ...
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

Chia sẻ trang này