1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đọc thơ Angel thấy buồn....
    Hic hic... tiếc là mình chả thế nói lên được những suy nghĩ của mình bằng thơ, nếu không thì mình sẽ làm Nghệ Tĩnh ngập lụt trong nước mắt!! hic hic...
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  2. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hic văn thơ em cũng chán lém , có bít gì đâu , ngày xưa có chú muamuon hay viết bài , nhưng dạo ni cũng vắng lên diễn đàn quá . khôbng biết dạo này thế nào đây ?
    hongbach2000k3
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hic văn thơ em cũng chán lém , có bít gì đâu , ngày xưa có chú muamuon hay viết bài , nhưng dạo ni cũng vắng lên diễn đàn quá . khôbng biết dạo này thế nào đây ?
    hongbach2000k3
  4. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hẹc hẹc..thấy chú Muamuon online suốt...dưng mà hình như hoạt động bên box thi ca thì phải...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  5. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hẹc hẹc..thấy chú Muamuon online suốt...dưng mà hình như hoạt động bên box thi ca thì phải...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hoa cải xuân
    Nàng xuân tươi trẻ đã kéo về
    Nơi vườn cải nhỏ của miền quê
    Bình minh em bước thật nhẹ nhàng
    Ngắm hoa cải vàng bằng đam mê
    Nắng len len nhẹ hồn em gái
    Len cả vào đây hoa cải xuân
    Hoa vàng trong nắng đẹp tuyệt trần
    Hoa cười rung rinh chiếc lá xanh.
    Bông cải nhỏ yếu ớt mong manh
    Thật rực rỡ giữa chiều tím đỏ
    Như em đó cô em gái nhỏ
    Nhuộm phố phường bằng bó cải mùa xuân
    Em đang yêu hả cô em gái
    Yêu hoa cải hay là yêu anh
    Mà mắt em sao cứ long lanh
    Nụ cười hoa nở- hoa cải xuân
    Bài thơ này làm ngày 17-2-2003 khi mà thấy lọ hoa cải ăn trộm được bên Xuân Thành quá đẹp. Đó là xúc cảm rất thật.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hoa cải xuân
    Nàng xuân tươi trẻ đã kéo về
    Nơi vườn cải nhỏ của miền quê
    Bình minh em bước thật nhẹ nhàng
    Ngắm hoa cải vàng bằng đam mê
    Nắng len len nhẹ hồn em gái
    Len cả vào đây hoa cải xuân
    Hoa vàng trong nắng đẹp tuyệt trần
    Hoa cười rung rinh chiếc lá xanh.
    Bông cải nhỏ yếu ớt mong manh
    Thật rực rỡ giữa chiều tím đỏ
    Như em đó cô em gái nhỏ
    Nhuộm phố phường bằng bó cải mùa xuân
    Em đang yêu hả cô em gái
    Yêu hoa cải hay là yêu anh
    Mà mắt em sao cứ long lanh
    Nụ cười hoa nở- hoa cải xuân
    Bài thơ này làm ngày 17-2-2003 khi mà thấy lọ hoa cải ăn trộm được bên Xuân Thành quá đẹp. Đó là xúc cảm rất thật.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với, chỉ là khách vãng lai thôi mà, thỉnh thoảng ghé vào thăm Box một tí, để lại một cái chi đó nhỏ nhỏ... rồi lại lặng lẽ ra đi...
    Đêm tháng giêng
    Giọt mưa rơi lòng đất lạnh
    Nốt nhạc Dế Mèn vỡ đôi...
    Gió đưa câu hát lên trời
    Tháng giêng như là nỗi nhớ!
    Ngàn sao trong đêm thăm thẳm
    Hương bưởi vườn bên nhạt rồi
    Chợt nghe như trong tiếng gió
    Khúc "Vọng nhân hành" xa xôi...
    Tóc sương đã pha màu nhớ
    Kỷ niệm mờ cuối chân trời
    Từ khi nẻo đường vạn dặm
    Chờ mong chi nữa?
    Người ơi!
    ********
    Trong em là cả một trời bão giông!
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với, chỉ là khách vãng lai thôi mà, thỉnh thoảng ghé vào thăm Box một tí, để lại một cái chi đó nhỏ nhỏ... rồi lại lặng lẽ ra đi...
    Đêm tháng giêng
    Giọt mưa rơi lòng đất lạnh
    Nốt nhạc Dế Mèn vỡ đôi...
    Gió đưa câu hát lên trời
    Tháng giêng như là nỗi nhớ!
    Ngàn sao trong đêm thăm thẳm
    Hương bưởi vườn bên nhạt rồi
    Chợt nghe như trong tiếng gió
    Khúc "Vọng nhân hành" xa xôi...
    Tóc sương đã pha màu nhớ
    Kỷ niệm mờ cuối chân trời
    Từ khi nẻo đường vạn dặm
    Chờ mong chi nữa?
    Người ơi!
    ********
    Trong em là cả một trời bão giông!
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thời hoa đỏ
    (Thanh Tùng)
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê của một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào trong nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim.
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em.
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa.

    Zulu

Chia sẻ trang này