1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin
    Em vẫn biết sau mỗi lần vấp ngã
    Gượng đứng lên ta sẽ cứng cáp hơn
    Và em biết sau một chút dỗi hờn
    Thì tình yêu ấm áp hơn một chút
    Sau cơn mưa bầu trời lại nắng rực
    Bão tan rồi gió sẽ lại bình yên
    Ai xa ai sợi thương nhớ dài thêm
    Ngon lửa lòng cháy bùng lên nồng ấm
    Dải ngân hà cách đôi bờ thăm thẳm
    Đâu rẽ chia tình Chức Nữ , Ngưu Lang
    Dù vẫn biết cuộc đời quámênh mang
    Còn mình thì quá ư nhỏ bé
    Nhưng anh ơi có sao đâu anh nhỉ
    Khoảng cách nào ngăn nổi lòng ta
    Giữa bão đời hoa tình chẳng phôi pha
    Và em tin sẽ kết thành trái ngọt
    Khi tim mình hoà chung cùng một nhịp
    Dù nơi nào cũng hướng về nhau
    Đem yêu thương về xoá hết đớn đau
    Thì tình ta chẳng nhuốm màu li biệt
    THL
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp chú @hongbach2000k3 mới tham gia chiến dịch SV tình nguyện về. Anh COPY (cái gì chứ copy thì cứ phải gọi Cyclo@ là chuyên gia) tặng chú 1 bài thơ (chả nhớ tên bài là gì nữa):
    Thay quần nỏ bít chỗ mô
    Tìm nơi kín đáo lại vồ phải nhau
    Hai bên thông cảm gật đầu
    Một bên che chiếu thay mau thôi mà
    Anh B(ách) che cho chị ...
    Chẳng may ... chiếu rách thế là ... hết che. .

    Cyclo@
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp chú @hongbach2000k3 mới tham gia chiến dịch SV tình nguyện về. Anh COPY (cái gì chứ copy thì cứ phải gọi Cyclo@ là chuyên gia) tặng chú 1 bài thơ (chả nhớ tên bài là gì nữa):
    Thay quần nỏ bít chỗ mô
    Tìm nơi kín đáo lại vồ phải nhau
    Hai bên thông cảm gật đầu
    Một bên che chiếu thay mau thôi mà
    Anh B(ách) che cho chị ...
    Chẳng may ... chiếu rách thế là ... hết che. .

    Cyclo@
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những ai đã, đang và sẽ là con dâu xứ Nghệ...
    Tiếng Nghệ
    (Lê Văn Nhân)​
    Mỗi lần trai xứ Nghệ
    Đưa vợ về thăm quê,
    Từ lúc bước lên xe
    Có thêm nghề phiên dịch.
    Từng âm thanh chắc nịch
    Chẳng thêm "ngã" bao giờ
    Đã thế, còn lắm từ
    Không có trong từ điển!
    Vị mặn mòi gió biển,
    Giọt nắng sém đồi nương,
    Cùng bão góp mưa dồn
    Lắng sâu vào tiếng nói.
    Một miền quê nghèo đói,
    Lam lũ từ ngày xưa
    Câu ví dặm đò đưa
    Dội vào lòng man mác...
    Bao ngôn từ mộc mạc
    Chắt lọc thành thơ văn
    Dân xứ Nghệ đa phần
    Sinh ra là thi sĩ. ()
    "Chàng lỡ sai đạo lí,
    Thiếp phân giải tỏ tường,
    Càng giận lại càng thương
    Mượn lời thơ răn nhắc..."
    Người trong Nam, ngoài Bắc
    Khẽ thốt ra điều gì,
    Dân xứ Nghệ vừa nghe
    Một lần là hiểu hết.
    Đồng hương chưa quen biết
    Gặp nhau chuyện râm ran,
    Dân vùng khác đứng gần
    Cứ như người ngoại quốc!
    Cùng sống trong một nước,
    Tiếng Việt là của chung,
    Dân xứ Nghệ khi dùng
    Theo cách riêng mới lạ!
    Đừng ngạc nhiên gì cả:
    Ngoài ngôn ngữ phổ thông
    Còn tiếng nói cha ông
    Lưu truyền bao thế hệ.
    Trên miền quê xứ Nghệ
    Giàu mưa nắng, đói nghèo
    Được người dân nâng niu
    Giữ gìn như báu vật.
    Vẫn đậm đà chân chất
    Như vị nhút, màu tương,
    Thành bản sắc quê hương
    Phai mờ đâu phải dễ!
    Nếu cô dâu, chú rể
    Coi xứ Nghệ là quê,
    Sau vài chuyến đi về
    Không cần người phiên dịch.


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những ai đã, đang và sẽ là con dâu xứ Nghệ...
    Tiếng Nghệ
    (Lê Văn Nhân)​
    Mỗi lần trai xứ Nghệ
    Đưa vợ về thăm quê,
    Từ lúc bước lên xe
    Có thêm nghề phiên dịch.
    Từng âm thanh chắc nịch
    Chẳng thêm "ngã" bao giờ
    Đã thế, còn lắm từ
    Không có trong từ điển!
    Vị mặn mòi gió biển,
    Giọt nắng sém đồi nương,
    Cùng bão góp mưa dồn
    Lắng sâu vào tiếng nói.
    Một miền quê nghèo đói,
    Lam lũ từ ngày xưa
    Câu ví dặm đò đưa
    Dội vào lòng man mác...
    Bao ngôn từ mộc mạc
    Chắt lọc thành thơ văn
    Dân xứ Nghệ đa phần
    Sinh ra là thi sĩ. ()
    "Chàng lỡ sai đạo lí,
    Thiếp phân giải tỏ tường,
    Càng giận lại càng thương
    Mượn lời thơ răn nhắc..."
    Người trong Nam, ngoài Bắc
    Khẽ thốt ra điều gì,
    Dân xứ Nghệ vừa nghe
    Một lần là hiểu hết.
    Đồng hương chưa quen biết
    Gặp nhau chuyện râm ran,
    Dân vùng khác đứng gần
    Cứ như người ngoại quốc!
    Cùng sống trong một nước,
    Tiếng Việt là của chung,
    Dân xứ Nghệ khi dùng
    Theo cách riêng mới lạ!
    Đừng ngạc nhiên gì cả:
    Ngoài ngôn ngữ phổ thông
    Còn tiếng nói cha ông
    Lưu truyền bao thế hệ.
    Trên miền quê xứ Nghệ
    Giàu mưa nắng, đói nghèo
    Được người dân nâng niu
    Giữ gìn như báu vật.
    Vẫn đậm đà chân chất
    Như vị nhút, màu tương,
    Thành bản sắc quê hương
    Phai mờ đâu phải dễ!
    Nếu cô dâu, chú rể
    Coi xứ Nghệ là quê,
    Sau vài chuyến đi về
    Không cần người phiên dịch.


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  6. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Không biết Nhóc đọc bài thơ Điều anh không biết mấy lần rồi .Đọc đi đọc lại rồi tự nghĩ nếu Nhóc mà là nhân vật em trong bài thơ chắc trên đời không có một Điều anh không biết để mọi người cùng thưởng thức . ừ cứ cho là tính Nhóc nông nổi đi , nhưng Nhóc không thể chịu nổi khi bị lừa dối , nhất là bị người mình yêu thương lừa dối . Thà một lần đau khổ còn hơn phải ấm ức ra về mà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ .Tác giả chắc là một người dịu dàng lắm ,nên mới có một Điều anh không thể biết .
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  7. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Không biết Nhóc đọc bài thơ Điều anh không biết mấy lần rồi .Đọc đi đọc lại rồi tự nghĩ nếu Nhóc mà là nhân vật em trong bài thơ chắc trên đời không có một Điều anh không biết để mọi người cùng thưởng thức . ừ cứ cho là tính Nhóc nông nổi đi , nhưng Nhóc không thể chịu nổi khi bị lừa dối , nhất là bị người mình yêu thương lừa dối . Thà một lần đau khổ còn hơn phải ấm ức ra về mà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ .Tác giả chắc là một người dịu dàng lắm ,nên mới có một Điều anh không thể biết .
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  8. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đôi bờ
    (B. AKUGIAVA)

    Suốt đêm qua trời mưa
    Trên lá xanh, cành mục
    Ai cũng nói rằng em
    Được yêu và hạnh phúc.
    Cả em, em cũng tin
    Dù trái tim không vậy -
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy.
    Đàn chim bay từng đôi.
    Nhưng sóng kề bên sóng.
    Các bạn gái có đôi,
    Chỉ mình em thất vọng.
    Nhưng em chờ, em tin
    Dù trái tim không vậy -
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy.
    Suốt đêm qua trời mưa
    Nhưng bình minh đã tới,
    Chỉ mình anh, mình anh.
    Mình anh em chờ đợi.
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy -
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...

    (Bản dịch của chú Thái Bá Tân)

    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  9. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đôi bờ
    (B. AKUGIAVA)

    Suốt đêm qua trời mưa
    Trên lá xanh, cành mục
    Ai cũng nói rằng em
    Được yêu và hạnh phúc.
    Cả em, em cũng tin
    Dù trái tim không vậy -
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy.
    Đàn chim bay từng đôi.
    Nhưng sóng kề bên sóng.
    Các bạn gái có đôi,
    Chỉ mình em thất vọng.
    Nhưng em chờ, em tin
    Dù trái tim không vậy -
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy.
    Suốt đêm qua trời mưa
    Nhưng bình minh đã tới,
    Chỉ mình anh, mình anh.
    Mình anh em chờ đợi.
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy -
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...

    (Bản dịch của chú Thái Bá Tân)

    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đón mẹ
    Mẹ ơi về trước cơn mưa
    Đất giăng giăng bụi
    Trời đưa nước về
    Gập ghềnh trơn lắm đường đê
    Đôi quang gánh núi bước vội vàng
    Buổi trưa gánh cả nắng tràn
    Buổi chiều mẹ gánh muôn vàn lo toan.
    Mưa rồi
    Mưa đến là to
    Mẹ đi như một con đò trong mưa
    Chòng chành
    Trời nghiêng nước đến bao giờ
    Con ra đón mẹ
    Hong khô nỗi niềm.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình

Chia sẻ trang này