1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Con đường

    (Phan Thị Thanh Nhàn)

    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với người nào khác em
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta không biết vì đâu
    Hai con đường rẽ ra xa nhau hoài
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu ​



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi, tưởng tượng...........

    Lâm Thị Mỹ Dạ
    Tưởng tượng một người
    Hồn xanh như cỏ
    Tâm rộng như trời
    Cho tôi bé nhỏ
    Thả đời rong chơi
    Tưởng tượng một người
    Lặng im như tượng
    Khổ đau vui sướng
    Giấu tận đáy lòng
    Thông minh, tinh tế
    Lặn vào bên trong
    Tưởng tượng một người
    Tấm lòng cao cả
    Khi tôi vấp ngã
    Người ấy đỡ dìu
    Ngực người tôi tựa
    Muôn vàn - tin yêu
    Hoang mạc khô cằn
    Người như ốc đảo
    Cho bao khô khát
    Tan vào dịu êm
    Tưởng tượng một người
    Tốt như là đất
    Nhận bao cay đắng
    Vẫn cho ngọt lành
    Quả người, tôi hái
    Hồn đầy nụ xanh
    Tưởng tượng một người
    Bao dung, bản lĩnh
    Cho tôi úp mặt
    Khóc to một lần
    Khóc như trẻ nhỏ
    Chẳng cần giấu quanh!
    Tưởng tượng một người
    Ừ thôi, tưởng tượng..........

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 20/12/2003
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi, tưởng tượng...........

    Lâm Thị Mỹ Dạ
    Tưởng tượng một người
    Hồn xanh như cỏ
    Tâm rộng như trời
    Cho tôi bé nhỏ
    Thả đời rong chơi
    Tưởng tượng một người
    Lặng im như tượng
    Khổ đau vui sướng
    Giấu tận đáy lòng
    Thông minh, tinh tế
    Lặn vào bên trong
    Tưởng tượng một người
    Tấm lòng cao cả
    Khi tôi vấp ngã
    Người ấy đỡ dìu
    Ngực người tôi tựa
    Muôn vàn - tin yêu
    Hoang mạc khô cằn
    Người như ốc đảo
    Cho bao khô khát
    Tan vào dịu êm
    Tưởng tượng một người
    Tốt như là đất
    Nhận bao cay đắng
    Vẫn cho ngọt lành
    Quả người, tôi hái
    Hồn đầy nụ xanh
    Tưởng tượng một người
    Bao dung, bản lĩnh
    Cho tôi úp mặt
    Khóc to một lần
    Khóc như trẻ nhỏ
    Chẳng cần giấu quanh!
    Tưởng tượng một người
    Ừ thôi, tưởng tượng..........

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 20/12/2003
  4. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Rồi có thể

    Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập
    Anh đi cùng cô gái khác xinh tươi
    Tôi cố để không rơi nước mắt
    Còn ai đâu thương mến dỗ cho nguôi
    Rồi có thể vợ và con ríu rít
    Anh nhẹ nhàng quên hết chuyện đôi ta
    Anh hối hả đón cuộc đời hạnh phúc
    Tôi bàng hoàng mãi chẳng hiểu ra
    Rồi có thể đắng cay và đơn độc
    Sao hôm nay tôi vẫn thấy yêu đời
    Mỗi ngày sống có bao điều đẹp quá
    Khi chiều về anh nháy mắt chào vui
    Chỉ một phút sống cùng nhau như thế
    Tôi đã mang theo đến trọn đời

    (Phan Thị Thanh Nhàn)

    {{{
    Vol2
  5. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Rồi có thể

    Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập
    Anh đi cùng cô gái khác xinh tươi
    Tôi cố để không rơi nước mắt
    Còn ai đâu thương mến dỗ cho nguôi
    Rồi có thể vợ và con ríu rít
    Anh nhẹ nhàng quên hết chuyện đôi ta
    Anh hối hả đón cuộc đời hạnh phúc
    Tôi bàng hoàng mãi chẳng hiểu ra
    Rồi có thể đắng cay và đơn độc
    Sao hôm nay tôi vẫn thấy yêu đời
    Mỗi ngày sống có bao điều đẹp quá
    Khi chiều về anh nháy mắt chào vui
    Chỉ một phút sống cùng nhau như thế
    Tôi đã mang theo đến trọn đời

    (Phan Thị Thanh Nhàn)

    {{{
    Vol2
  6. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    SAO ANH BIẾT ?

    Sao anh biết em buồn mà im lặng
    Đến ngồi bên : "Hãy tựa vào vai anh !"?
    Sao anh biết em lo mà an ủi
    Bảo không sao, còn có anh bên mình?
    Sao anh biết em vui mà hớn hở :
    " Kể anh nghe, hai đứa mình cùng vui"?
    Sao anh biết em yêu mà thủ thỉ :
    "Đợi anh nghen, rồi anh sẽ quay về !"
    (Văn Thuyên )
    u?c Cyclo s?a vo 14:23 ngy 21/12/2003
  7. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    SAO ANH BIẾT ?

    Sao anh biết em buồn mà im lặng
    Đến ngồi bên : "Hãy tựa vào vai anh !"?
    Sao anh biết em lo mà an ủi
    Bảo không sao, còn có anh bên mình?
    Sao anh biết em vui mà hớn hở :
    " Kể anh nghe, hai đứa mình cùng vui"?
    Sao anh biết em yêu mà thủ thỉ :
    "Đợi anh nghen, rồi anh sẽ quay về !"
    (Văn Thuyên )
    u?c Cyclo s?a vo 14:23 ngy 21/12/2003
  8. THUOCDANGGIATAT

    THUOCDANGGIATAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Con đường hàng tỉnh tôi đi
    Ba mươi năm ấy có gì đổi thay????
    Vẫn là mái rạ tường xây
    Ven đường... vẫn một hàng cây xà cừ
    Cái lão dong trâu đi bừa
    là con ông cụ ngày xưa đi cày.
    Được THUOCDANGGIATAT sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 20/12/2003
  9. THUOCDANGGIATAT

    THUOCDANGGIATAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Con đường hàng tỉnh tôi đi
    Ba mươi năm ấy có gì đổi thay????
    Vẫn là mái rạ tường xây
    Ven đường... vẫn một hàng cây xà cừ
    Cái lão dong trâu đi bừa
    là con ông cụ ngày xưa đi cày.
    Được THUOCDANGGIATAT sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 20/12/2003
  10. boylanhlung83

    boylanhlung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    TUI XIN DUOC GOP VUI VOPI NHE
    QUÊ EM ĐỒNG TRẮNG NƯỚC TRONG
    AI VỀ NƠI ẤY THONG DONG CON NGƯỜI
    HÀ NỘI LÀ ĐẤT ĂN CHƠI
    TAY GẬY TAY BỊ KHẮP NƠI TUNG HOÀNH

Chia sẻ trang này