1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em rời bỏ anh
    Như rời bỏ chính mình
    Những thói quen cứa vào tim
    Trái tim bé nhỏ...
    ...
     Why not ???
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    "Như một người tự tin và can đảm
    Gieo vào đất
    nẩy chồi...đơm hoa...kết trái
    Hoá thân làm mầm cỏ dại
    Say đắm...
    Ngọt ngào...
    Trái tim bé nhỏ...
    căng đầy nhịp yêu
    Hót vỡ ***g ngực
    Đam mê và nông nổi
    Tình yêu lại bắt đầu..."
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    "Như một người tự tin và can đảm
    Gieo vào đất
    nẩy chồi...đơm hoa...kết trái
    Hoá thân làm mầm cỏ dại
    Say đắm...
    Ngọt ngào...
    Trái tim bé nhỏ...
    căng đầy nhịp yêu
    Hót vỡ ***g ngực
    Đam mê và nông nổi
    Tình yêu lại bắt đầu..."
  4. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Nói với con​
    Nguyễn Mộng Sinh
    Con sẽ làm gì ở tuổi của con?
    Khi thiên niên kỷ thứ 3 hiện về sau ngưỡng cửa
    Cả nhân loại đang chờ đón nó
    Đầy tin yêu và nguyện ước tốt lành.
    Con sẽ làm gì ở tuổi xuân xanh?
    Với sức mạnh bàn tay, khối đầu biết nghĩ
    Trái tim nóng nhiệt tình nuôi ý chí
    Bàn chân đi không biết mỏi trên đường
    Con sẽ làm gì cho đất nước quê hương?
    Thoát khỏi cảnh lầm than vươn mình đứng dậy?
    Sẽ bay bổng thành con rồng thứ mấy?
    Hay mỏi mòn trong những kiếp làm thuê?
    Con sẽ làm gì cho những đứa trẻ kia?
    đứa con của con, đứa lang thang trên hè phố?
    Liệu chúng nó có suốt đời gánh nợ?
    Cho sự dại khờ hoang phí của con không?
    Gan mật cần làm việc lớn
    Tâm xét rõ nông sâu
    Trí bao la nhận xét
    Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận
    Lo hằng lo như lúc qua cầu.
    ---------(Chimcat)---------
    Được chimcat sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 14/03/2004
  5. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Nói với con​
    Nguyễn Mộng Sinh
    Con sẽ làm gì ở tuổi của con?
    Khi thiên niên kỷ thứ 3 hiện về sau ngưỡng cửa
    Cả nhân loại đang chờ đón nó
    Đầy tin yêu và nguyện ước tốt lành.
    Con sẽ làm gì ở tuổi xuân xanh?
    Với sức mạnh bàn tay, khối đầu biết nghĩ
    Trái tim nóng nhiệt tình nuôi ý chí
    Bàn chân đi không biết mỏi trên đường
    Con sẽ làm gì cho đất nước quê hương?
    Thoát khỏi cảnh lầm than vươn mình đứng dậy?
    Sẽ bay bổng thành con rồng thứ mấy?
    Hay mỏi mòn trong những kiếp làm thuê?
    Con sẽ làm gì cho những đứa trẻ kia?
    đứa con của con, đứa lang thang trên hè phố?
    Liệu chúng nó có suốt đời gánh nợ?
    Cho sự dại khờ hoang phí của con không?
    Gan mật cần làm việc lớn
    Tâm xét rõ nông sâu
    Trí bao la nhận xét
    Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận
    Lo hằng lo như lúc qua cầu.
    ---------(Chimcat)---------
    Được chimcat sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 14/03/2004
  6. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hỏi
    Một năm thêm mấy tháng rồi
    Thu đi đông lại bồi hồi sắc xuân
    Gặp em , em gặp mấy lần
    Tưởng quen mà lạ , tưởng gần mà xa
    Ai làm cách trở đôi ta
    Vì anh vụng ngượng hay là vì em?
    Trăng còn đợi gió chưa lên
    Hay là trăng đã tròn trên mái rồi?
    Hàng ngày em nói em cười
    Với cha với mẹ với người xung quanh
    Với đường phố với cây xanh
    Sao em chưa nói với anh một lời.
    Tương tư ăn phải miếng mồi
    Đứng đi trên lửa , nằm ngồi trong sương
    Phải duyên phải lứa thì thương
    Để chi đêm thẳm ngày trường hởi em.
    yêu là đặt niềm tin của mình vào tay kẻ khác
  7. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hỏi
    Một năm thêm mấy tháng rồi
    Thu đi đông lại bồi hồi sắc xuân
    Gặp em , em gặp mấy lần
    Tưởng quen mà lạ , tưởng gần mà xa
    Ai làm cách trở đôi ta
    Vì anh vụng ngượng hay là vì em?
    Trăng còn đợi gió chưa lên
    Hay là trăng đã tròn trên mái rồi?
    Hàng ngày em nói em cười
    Với cha với mẹ với người xung quanh
    Với đường phố với cây xanh
    Sao em chưa nói với anh một lời.
    Tương tư ăn phải miếng mồi
    Đứng đi trên lửa , nằm ngồi trong sương
    Phải duyên phải lứa thì thương
    Để chi đêm thẳm ngày trường hởi em.
    yêu là đặt niềm tin của mình vào tay kẻ khác
  8. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
    Mà đêm về nước mắt ướt nhoè mi .
    Rồi mai này khi hai đứa chia li
    Tên em sẽ chìm vào muôn vàn tên khác
    Như một vật tầm thường anh đánh mất
    Trong cuộc đời này chẳng thiếu sự lỡ tay .
    Rồi mai này rồi mai này đây
    Sẽ có người nâng chân em từng bước
    Dạy em đặt niềm tin vào phía trước
    Vào tương lai vào sức mạnh tình yêu .
    Người ấy sau này mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Biết nhịn biết chiều biết nâng em khi ngã
    Dù người ấy có làm nên tất cả
    Nhưng em vẫn phải tin rằng đó không phải là anh
    Khi cô đơn ta dễ dàng để nhớ đến một người .(^,^)
  9. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
    Mà đêm về nước mắt ướt nhoè mi .
    Rồi mai này khi hai đứa chia li
    Tên em sẽ chìm vào muôn vàn tên khác
    Như một vật tầm thường anh đánh mất
    Trong cuộc đời này chẳng thiếu sự lỡ tay .
    Rồi mai này rồi mai này đây
    Sẽ có người nâng chân em từng bước
    Dạy em đặt niềm tin vào phía trước
    Vào tương lai vào sức mạnh tình yêu .
    Người ấy sau này mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Biết nhịn biết chiều biết nâng em khi ngã
    Dù người ấy có làm nên tất cả
    Nhưng em vẫn phải tin rằng đó không phải là anh
    Khi cô đơn ta dễ dàng để nhớ đến một người .(^,^)
  10. vinhchat

    vinhchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thơ Bùi Giáng ...

    MẮT BUỒN
    Bỏ trăng gió lại cho đời
    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu , bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời.
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con .
    Hai câu thơ cuối hình như được Trịnh lấy làm chủ đề cho bài hát nhỉa Còn hai con mắt khóc người một con , con hai con mắt một con khóc người , con mắt còn lại nhìn cuộc đời ta , nhìn ta lên cao .....
    Được vinhchat sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 16/03/2004

Chia sẻ trang này