1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ và Thơ !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songla

    songla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tiễn con gái lớn về nhà chồng
    Hoá ra bố lại yếu lòng hơn mẹ!
    Lúc người ta đến xin dâu
    Mẹ vẫn cười rất tươi...Mà bố thì rưng lệ
    Lời thưa ngập ngừng ngẹn giữa câu...
    Bố chẳng buồn đâu
    Ai lại buồn trong một ngày như thế?
    Bố chỉ thương con...Vất vả hồi thơ bé
    Thủa ấy nhà ta thật nghèo
    Con vừa sinh đã phải cùng chia sẻ
    Một quả trứng ba người nhường nhau
    Mền bông rách truyền hai thế hệ
    Thời khốn khó tránh sao nặng nhẹ
    Con buồn nhiều không khi bố mẹ bất hoà
    Giờ con thành con người ta
    Phận gái lớn rồi phải thế
    Con mặc váy cưới kiêu sa...Cổ mang vòng vàng sang quý
    Bố không ưa bày vẽ
    Nhưng muốn ngày vui con không thua kém bạn bè...
    Xe hoa đưa con đi Căn nhà đột nhiên trống trải
    Vẫn biết mai các con lại về
    Nhưng có điều gì đã rời xa.. mãi mãi
    Nâng ly rượu một mình trong nắng chiều nán lại
    Ta già rồi ư?...
  2. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đoán....
    Thú thật với ông, tôi thì không giỏi toán
    Nhưng cũng may, tôi giỏi đoán thì hơn.
    Đoán thử mà xem.... nếu người ấy yêu ông !
    Thì tôi đoán.... cũng như không ông nhỉ?
    Đoán nữa mà xem, nếu... lơ mơ chưa đáng kể
    Thì hôm nào... ông... vẽ một vòng cung.
    Có mắt em trong, có má em hồng,....
    Điểm một ít... về nỗi lòng người đẹp.
    Bây giờ hãy... nhìn vòng cung hạn hẹp
    Ông thấy nàng... còn đẹp nữa hay không?
    Có thấy cô em... cũng mơ mộng như ông?
    Với đôi mắt Thu trong lòng nắng Hạ.
    Có thấy Đông sang cho em hồng đôi má
    Có thấy Xuân về qua lối nhỏ chiều hôm
    Có thấy thơm thơm hoa sữa rụng bên đường
    Cho năm cửa ô vương buồn gió lạ .
    Thôi đến đây... tôi chịu thua ông ạ!
    Làm thế nào ta đoán dạ cô Hai?
    Hò ơ....
    ?Tưởng nước giếng sâu, anh bắt sợi dây dài?
    ?Hay đâu giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây?.
  3. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đoán....
    Thú thật với ông, tôi thì không giỏi toán
    Nhưng cũng may, tôi giỏi đoán thì hơn.
    Đoán thử mà xem.... nếu người ấy yêu ông !
    Thì tôi đoán.... cũng như không ông nhỉ?
    Đoán nữa mà xem, nếu... lơ mơ chưa đáng kể
    Thì hôm nào... ông... vẽ một vòng cung.
    Có mắt em trong, có má em hồng,....
    Điểm một ít... về nỗi lòng người đẹp.
    Bây giờ hãy... nhìn vòng cung hạn hẹp
    Ông thấy nàng... còn đẹp nữa hay không?
    Có thấy cô em... cũng mơ mộng như ông?
    Với đôi mắt Thu trong lòng nắng Hạ.
    Có thấy Đông sang cho em hồng đôi má
    Có thấy Xuân về qua lối nhỏ chiều hôm
    Có thấy thơm thơm hoa sữa rụng bên đường
    Cho năm cửa ô vương buồn gió lạ .
    Thôi đến đây... tôi chịu thua ông ạ!
    Làm thế nào ta đoán dạ cô Hai?
    Hò ơ....
    ?Tưởng nước giếng sâu, anh bắt sợi dây dài?
    ?Hay đâu giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây?.
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Anh hỏi tôi một điều bí mật?
    Nhưng đời tôi có bí mật gì đâu
    Nàng yêu tôi chắc anh đã rõ
    Và điều này tôi cũng chẳng dấu ai.
    Nàng thế nào chắc anh đã rõ
    Nàng là tiên hay là kẻ phàm trần?
    Là cừu non hay nàng là rắn độc?
    Nhưng với tôi điều đó chẳng cần.
    Tôi yêu nàng và tôi say tất cả
    Chút mộng mơ, yếu đuối, dại khờ
    Chút rắn rỏi, chút nồng nàn như lửa
    Chút thông minh, tinh nghịch, dối lừa.
    Có thể nàng không thuộc về tôi nữa
    Có thể nàng rồi sẽ thuộc về anh
    Ở ngoài đời cuộc tình tôi tan vỡ
    Nhưng trong tôi nó vẫn mãi nguyên lành.
  5. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Anh hỏi tôi một điều bí mật?
    Nhưng đời tôi có bí mật gì đâu
    Nàng yêu tôi chắc anh đã rõ
    Và điều này tôi cũng chẳng dấu ai.
    Nàng thế nào chắc anh đã rõ
    Nàng là tiên hay là kẻ phàm trần?
    Là cừu non hay nàng là rắn độc?
    Nhưng với tôi điều đó chẳng cần.
    Tôi yêu nàng và tôi say tất cả
    Chút mộng mơ, yếu đuối, dại khờ
    Chút rắn rỏi, chút nồng nàn như lửa
    Chút thông minh, tinh nghịch, dối lừa.
    Có thể nàng không thuộc về tôi nữa
    Có thể nàng rồi sẽ thuộc về anh
    Ở ngoài đời cuộc tình tôi tan vỡ
    Nhưng trong tôi nó vẫn mãi nguyên lành.
  6. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    GÁI BẮC
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ chua ngoa, nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ khiêm nhường nhưng thầm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt.
    GÁI TRUNG
    Em nhớ giữ tính tình người Trung nhé
    Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
    Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm
    Nhớ kín đáo đoan trang mà lãng mạng.
    GÁI NAM
    Em nhớ giữ tánh tình người Nam nhé
    Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
    Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
    Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng.
    GÁI MỸ GỐC VIỆT
    Em chớ học tính tình con gái Mỹ
    Rất văn minh nhưng cũng rất tự nhiên
    Rất phô bày nhưng cũng rất vô duyên
    Rất thơm phức, ***y và hấp dẫn.
    TRAI BẮC
    Là trai Bắc anh hãy giữ tính mình
    Anh cần cù siêng năng làm không mệt
    Giữ phong độ nam nhi anh lễ phép
    Bẩm thầy, bẩm mẹ, bẩm em luôn
    Nói một lời phải uốn lưỡi trước sau
    Nước cờ cao, thiệt chút chẳng có sao
    Em chịu rồi thì tay anh, em biết.
    TRAI TRUNG
    Trai Trung kỳ tính tình anh vẫn giữ
    Tuy anh nghèo nhưng dòng chúa, con vua
    Chữ anh viết như rồng bay, gà múa
    Lời anh phán như sấm chớp thiên lôi
    Em ráng nhịn mình cùng nhau lãng mạn.
    TRAI NAM
    Anh cố giữ tánh tình người Nam nhé
    Nói ba hoa cho vui cửa, vui nhà
    Nay cờ tây mai lại cầy tơ
    Dăm ba xị anh em mình tán dóc
    Còn đồng nào đem xào hết đi em
    Cần gì lo trời sanh voi, sanh cỏ
    Tuy nhiều lời nhưng bụng dạ thẳng ngay
    Luôn cười hề chẳng khi nào anh giận.
  7. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    GÁI BẮC
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ chua ngoa, nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ khiêm nhường nhưng thầm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt.
    GÁI TRUNG
    Em nhớ giữ tính tình người Trung nhé
    Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
    Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm
    Nhớ kín đáo đoan trang mà lãng mạng.
    GÁI NAM
    Em nhớ giữ tánh tình người Nam nhé
    Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
    Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
    Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng.
    GÁI MỸ GỐC VIỆT
    Em chớ học tính tình con gái Mỹ
    Rất văn minh nhưng cũng rất tự nhiên
    Rất phô bày nhưng cũng rất vô duyên
    Rất thơm phức, ***y và hấp dẫn.
    TRAI BẮC
    Là trai Bắc anh hãy giữ tính mình
    Anh cần cù siêng năng làm không mệt
    Giữ phong độ nam nhi anh lễ phép
    Bẩm thầy, bẩm mẹ, bẩm em luôn
    Nói một lời phải uốn lưỡi trước sau
    Nước cờ cao, thiệt chút chẳng có sao
    Em chịu rồi thì tay anh, em biết.
    TRAI TRUNG
    Trai Trung kỳ tính tình anh vẫn giữ
    Tuy anh nghèo nhưng dòng chúa, con vua
    Chữ anh viết như rồng bay, gà múa
    Lời anh phán như sấm chớp thiên lôi
    Em ráng nhịn mình cùng nhau lãng mạn.
    TRAI NAM
    Anh cố giữ tánh tình người Nam nhé
    Nói ba hoa cho vui cửa, vui nhà
    Nay cờ tây mai lại cầy tơ
    Dăm ba xị anh em mình tán dóc
    Còn đồng nào đem xào hết đi em
    Cần gì lo trời sanh voi, sanh cỏ
    Tuy nhiều lời nhưng bụng dạ thẳng ngay
    Luôn cười hề chẳng khi nào anh giận.
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hay thiệt đấy!
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hay thiệt đấy!
  10. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Con chảy mình vào năm tháng lặng trôi
    Mặc cây sấu già đã bao lần trút lá
    Mặc đồng làng mấy lần trơ cuống rạ
    Lúa cắt đi rồi mặc gốc đứng lẻ loi
    Mẹ nuôi con nên người như lúa chín
    Mẹ như gốc rạ kia lặng lẽ
    Gom hết thời xuân sắc sống cho con
    Mỗi ngày qua mẹ tóc bạc da mòn
    Lại thêm nhiều vết nhăn trên trán
    Con thì vẫn mải mê bận rộn
    Sống hết mình cho những thứ ko đâu
    Chợt một lần ngoảnh lại phía sau
    Giật thột mình khi con hai mươi tuổi
    Hai mươi năm con sống bằng nông nổi
    Bao yêu thương con trót bỏ quên rồi

Chia sẻ trang này