1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nghệ xa quê , vì điều gì?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi dannghe, 09/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dannghe

    dannghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dân Nghệ xa quê , vì điều gì?

    Tui dang rất băn khoăn, nên lập cái topic này nhờ các bạn đồng hương giúp đỡ. Tui thấy quê mình dạo này cũng phát triển, thành phố Vinh ngày càng đẹp và đời sống của dân nghệ cũng được nâng lên. Tui cũng như nhiều bạn cùng khóa học đại học ở Hn rât muốn góp sức mình vào sự phát triển của quê hương. Về quê thấy và nhiều bạn cùng trang lứa có cuộc sống hưởng thụ . " sớm cafe, chiều bia hơi, tối chơi điện tử" ( rõ ràng là sướng hơn cuộc sống đi làm mà như sinh viên hiện nay ở Hn của tui). Được ăn cơm mẹ nấu, nhà thì không phải thuê, tiền lương chỉ để tiêu thôi, thấy mà thèm.. Do đó có tư tưởng dao động, chỉ muốn về quê cho rui`. Không biết các bạn nghệ tĩnh đang công tác ở quê hương và các miền khác có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này. Rất mong các bạn lên tiếng cho ý kiến.
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mục đích cuối cùng là miếng cơm manh áo ? tương lai hay công danh sự nghiệp ... Bạn thân mến ... điều bạn nói đúng là đã đánh vào tâm lý nhiều sinh viên dân nghệ chúng ta nói riêng và sinh viên cả nước nói chung .... Rất nhiều người chỉ vì cái dao động mà bạn đề cập tới đã thay đổi rất nhiều .... Tôi cũng biết một vài trường hợp cụ thể và ngay cả như ở trường tôi ... học viên được chu cấp tất cả những gì cần thiết cho học tập và cuộc sống , song vẫn có những người đã ko tận dụng những điều kiện đó để học tập rèn luyện mà lại sao nhãng nên cuối cùng phải chịu kỷ luật nặng ......
    Biết rằng có rất nhiều điều chúng ta hiện nay chưa thể thực hiện .. chưa thể có được trong ngày một ngày hai song nếu cố gắng , kiên trì và cần nhất là lòng tin ... cơ hội sẽ đến với chúng ta . Hi vọng rằng tất cả sinh viên là dân Nghệ nói riêng cùng nhau phấn đấu để vì một tương lai tốt đẹp cho bản thân ... gia đình và xã hội . Để Nghệ Tĩnh chúng ta ngày càng phát triển , chúng ta ko những phải đoàn kết ... cố gắng ... mà cần phải loại bỏ những tư tưởng tiêu cực của ko ít kẻ vô công rồi nghề , ko ít những kẻ chỉ biết bản thân mình, ...
  3. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Này ông bạn!
    Nếu thật sự muốn về quê để làm việc, góp sức xây dựng quê hương như ông bạn mong muốn thì quả là đáng quí. Tuy nhiên cần xem xét lại các yếu tố khách quan và chủ quan:
    1. Chủ quan:(Nếu về vì cá nhân)
    - Nếu chỉ về để hưởng thụ cuộc sống an nhàn sớm..., chiều..., tối..., thì không nên về.
    - Nếu chỉ về để được hưởng cái gia tài nhà cửa đất đai của các bậc phụ huynh thì càng không nên.
    - Nếu chỉ về để được ăn cơm nhà, sống dựa vào các bậc tiền bối cũng không phải là một đấng nam nhi đại trượng phu
    - Bạn đã sẵn sàng làm việc ở Tương dương, Quế phong, Quì hợp, Diễn Châu, Nghĩa đàn.. .. . chưa
    2. Khách quan: (Nếu về vì quê hương )
    - Cơ chế chính sách của tỉnh nhà đã đáp ứng được nhu cầu của bạn chưa.
    - Các điều khoản thi tuyển vào công ty nhà nước, tư nhân ở tỉnh đã thông thoáng chưa hay vẫn cái kiểu::"Lúc nào cần thì gọi, anh cư về nhà mà chờ" hay "Anh cứ đưa tôi ...?$, anh sẽ có một việc làm"...v.v.v.v.
    Tôi là một công dân chính hiệu của tỉnh Nghệ Tĩnh, đã tốt nghiệp ra trường, đang đi làm ở HN.
    Nói về điều kiện đất đai ở Vinh, tôi không phải là thiếu.
    Nói về chuyện cơm, canh, do mẹ nấu cũng không phải là không ngon.
    Tôi cũng có cái máu về xây dựng quê hương, nhưng chỉ về đến Cầu Cấm thôi, tự mình đã phải quay ra Hà nội mà kiếm việc làm.
    Tôi đã thử xin việc ở Vinh, đến công ty này thì người ta hẹn lên hẹn xuống, rồi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Đến công ty khác thì người ta đòi thẳng tiền là ?$ luôn, không cần phải quanh co, gợi ý.
    Trong lúc đó, tôi ra Hà nội, làm hồ sơ hết 5000 VND, đăng ký thi tuyển công chức, và kết quả là tôi đã và đang có việc làm ổn định với mức lương 2.500.000VND/1tháng. Tôi nghĩ ở thành phố Vinh không dễ gì mà có số tiền lương như vậy, mà tôi cũng chỉ đi làm được có mấy tháng thôi.
    Bạn thấy đó, với 5000 VND, tôi đã có 1 việc làm tốt mà nhiều người mong muốn, nhưng nếu tôi chịu mất khoảng mấy chục triệu chưa chắc tôi đã kiếm được số tiền lương như thế, và Nếu không mất tiền thì chắc là tôi cũng phải lên miền núi làm việc ít nhất là 2 năm.
    Nói thê không có nghĩa là bạn không về Vinh để làm việc được, mà cái chính là bạn có muốn về hay không, và bạn có chấp nhận cái chính sách, cách làm việc của dân ta hay không.
    Tôi nghĩ, nếu bạn thật sự có tài năng, và thích sống độc lập, không phụ thuộc và gia đình, bạn nên kiếm việc ở những nơi như HN, TP HCM, Đà nẵng, Hải phòng và các TP lớn. Còn cuộc sống hưởng thụ và an nhàn, bạn hãy để dành khi bạn > 60 tuổi.
    Chúc bạn thành công và mong bạn có ý kiến với "Chủ nghĩa cục bộ TP Vinh"

Chia sẻ trang này