1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dẫn người nc ngoài đi đâu chơi ở HN?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nautical, 02/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chỗ đấy nổi tiếng từ xưa nên đâu riêng dân HQ với Nhật bổn mà dân HN cũng vào tấp nập, mà phải vào đúng cái quán cuối cùng. Lâu rồi không tới đó, giờ nhắc tới chân gà nướng là ghê.
  2. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Dẫn nó đi Xích Lô cho tới khi nào mệt quá chịu không nổi, thì nói rằng: HN sắp cấm rồi, chúng mày là những vì khách cuối đấy [:D]
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    đi xa hơn chút đi, đầu Lê Đức Thọ ( vào sân Mỹ Đình- siêu thị FIVIMARK- CROWNY plaza ấy) giờ bán toàn đồ nướng, 1 phố luôn. Như phố Zhongshanlu ở Nam Ninh
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cái phố Nguyễn Thái Học đoạn quanh Lý Văn Phúc ấy bác tôi không nhớ là từ bao giờ nhưng chắc phải có truyền thống chân gà, vịt từ hơn chục năm nay rồi. Trước đây là chân gà luộc, vài năm gần đây phát triển thêm món nướng. Ngày xưa nhà tôi ngay gần đấy nên chén suốt.
  5. nautical

    nautical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hehe, các bác có biết chỗ nào bán nhiều túi với đồng hồ fake không? hơi đắt (so với mềnh) 1 tí cũng đc, chúng nó kết lắm, em có quả CK hàng made in VN mà chúng nó cứ kêu em là rich man =))
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chợ đi, cho họ vào chợ cho biết mấy mẹ bán hàng chợ ở VN. Chợ Đồng Xuân mà không đi hơi phí, tiện thể dẫn họ qua bốt Hàng Đậu rồi làm một mạch thẳng từ đường Quan Thánh về Lăn.g Bác rồi ra Chùa Một Cột, Văn Miếu là hết một tour.
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    fake thì không bán thành cửa hàng to được, bạn lên mạng search đi, có bán trên mạng có địa điểm xem hàng đấy, fake đẹp lắm
  8. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    bác bỏ ít thời gian gõ luôn cho e mấy cái này phát [r2)]
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Nếu bạn muốn nhanh gọn:
    1. Đưa vào lăng Bác, loanh quanh rồi ra bảo tàng HCM. OK thế là bạn cho đi được 1/2 ngày rồi mà lại giới thiệu được 1 trong những đặc trưng của VN chứ không chỉ HN.
    2. Tiếp theo thì đi ăn, Cái này thì tùy bạn căn túi tiền mà đưa đi
    3. Văn Miếu, càng đông càng vui chứ đừng sợ. Đi lòng vòng Văn Miếu xong thì cho họ đi uống nước, trà đá vỉa hè cũng được (nếu họ không sợ) rồi ra Hồ Tây, hoặc là cuốc bộ lên Hồ Tây, hoặc là xích lô, taxi, đến đền Quán Thánh thì vào chơi, tham quan, sau đó đi bộ lên Trấn Quốc, sau đó lại nghỉ ngơi uống nước bên Hồ Tây hoặc Trúc Bạch.
    4. TIếp theo thì về khu phố cổ, chơi đền Ngọc Sơn. ra Hàng Dầu thưởng thức văn hóa chửi khi xem hàng, mặc cả mà không mua (nếu bạn muốn giới thiệu he he), rồi tống lên xe điện đi theo tour. Sau đó đi ăn tối là vừa....v...v.....
  10. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mấy thằng bạn e lại thik bia Tạ Hiện, xong ăn mấy món của VN như bánh cuốn, tíu ... xong vào bar :D Còn nếu mà mới quen và mới đến HN thì chắc dẫn 1 vòng qua các địa điểm như Lăng Bác, Văn Miếu ...lượn 1 vòng phố cổ thì cũng hết ngày rồi :)

Chia sẻ trang này