1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dẫn người nước ngoài đi thăm quan HN ? Help me!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nemo1984, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác vào trong Box Du lịch mà hỏi, nhiều chỗ hay lắm
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ghé qua bảo tàng dân tộc học nha bạn chỉ mất có 5 k mà bạn sẽ được sống trong 1 không gian hoàn toàn khác, nơi có những nhà sàn, nhà Rông ***g lộng gió , 1 khung cảnh tuyệt đẹp để thư giãn và ngắm cảnh
  3. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em dẫn mấy lần, lần đầu cho ra Quốc tử giám, rùi cho xa hơn đến Phủ Tây Hồ....Roài ra Nhật Tân...Mỹ mẽo gì ăn thịt chó xong khen rối rít và bảo thịt chó ngon nhất thế giới, dễ chừng phải ngon nhất vũ trụ. Rồi em lôi ra hàng nem, nó khen y chóc.
  4. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    rất nhiều ý kiến hay, cảm ơn các bác rất nhiều, bác nào có ý kiến gì nữa không ạ
  5. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu về văn hóa không đơn giản chỉ là dẫn đi chơi mà còn nhiều thứ kéo theo nữa:
    - Hồ Gươm: có cụm đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, tượng Lý Thái Tổ, Nhà Hát Lớn, Khách sạn Metropole, Ngân hàng nhà nước, vườn hoa Con Cóc, kem tràng tiền, Bưu điện hồ Gươm, phố cổ. Những cái này đều có nhiều điều để nói đấy.
    - Văn Miếu - Quốc Tử Giám: tất yếu. Tinh hoa trí tuệ VN mà lị
    - Đền Quán Thánh (đền đáng xem nhất trong Thăng Long tứ trấn), chùa Trấn Quốc (ngôi chùa cổ nhất HN), cần thì dẫn ra Phủ Tây Hồ (không gian đẹp) - cho nó xem người ta viết sớ với cúng vái (tha hồ mà giảng giải).
    Gần cụm Hồ Tây + Hồ Trúc Bạch thì nhiều thứ để ăn: bún ốc thịt bò, đậu phụ cay, phở cuốn, ốc luộc, trứng chim cút lộn ....
    - cụm Lăng Bác, nhà sàn, phủ chủ tịch, bảo tàng HCM, chùa 1 cột (ngôi chùa độc đáo nhất VN) - là 1 phần của chùa Diên Hựu xưa
    - Bảo tàng dân tộc học - thế giới thu nhỏ của các dân tộc VN, bảo tàng đáng xem nhất HN
    - Bảo tàng lịch sử VN: hay, nhưng xem nhanh nhất cũng phải mất 3 tiếng
    - Cầu Long Biên (lên cầu này ngắm sông Hồng cũng lãng mạn lắm)
    - Nhà thờ lớn (dạo này bị rào lại chán quá)
    - Làng lụa Vạn Phúc (cho nó xem dệt lụa)
    Ra ngoại thành thì nên sang Bắc Ninh (làng tranh Đông Hồ, nhiều Chùa đẹp), Hà Tây (cũng nhiều chùa, thiên nhiên được), Đông Anh (câu cá, thành Cổ Loa, trên đường đi ghé vào khu đô thị Nam Thăng Long - đẹp lắm), Bát Tràng (cho vào nhà dân xem làm gốm) ....
    Ngaòi ra cho ăn mấy thứ đặc sản kiểu: phở HN, bún chả, bánh cuốn ...
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Trước tôi cũng phải dẫn mấy thằng Hàn đi, cho nó ăn thịt chó Nhật tân, ngon quá, các cậu ăn như bị ma làm, sau còn gửi email cám ơn. Không biết bọn Nhật có sực món đó kô.
    Ngoài ra: Văn Miếu, phố cổ, bảo tàng dân tộc, mà các bác trên nói hết rồi.
    Àh, hình như khách Nhật kỹ tính ăn lắm đấy.
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ông sếp người Nhật của tớ thì hở cái đi...Lào, Camphuchia.. loanh quanh đó.Hơ
    Thế mà ở đây có biết gì đâu, có khi ra hồ gươm mỗi lần
    Nói chung bạn àh : tránh chỗ ăn uống và chơi bời có âm hưởng kiểu Nhật như quán Nhật, đồ Nhật.Nên giới thiệu qua sơ sơ văn hóa, không nên đi nhiều mà nên đi chỗ có nhiều như bảo tàng lịch sử, văn hóa..
    Về Lâm Gia Trang, kỹ nghệ này ở Nhật kinh hơn nhiều .. he he, đừng tưởng mời nó chắc đã được
    Nhưng đấy là với 6x hoặc khoảng đó
    8x thì thì .. he he

Chia sẻ trang này