1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân nha trang có ai yêu nhạc trịnh ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tranvietanhtuan, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì quán cafe đã dùng nhạc TCS làm chủ đạo thì nên là cafe hộp, phòng ốc + ánh sáng hơi tối một tí và không gian yên tĩnh, kín đáo cho nó om tiếng. Riêng mình thì thấy quán cafe bạn chụp hình đẹp thật nhưng có lẽ không thích hợp cho không khí của một cafe mở nhạc TCS. Nha Trang công nhận nhiều quán cafe ngồi được, hồi trước tớ dan díu tằn tịu, oằn tà là vằn với bé Flora ở quán Hoa Biển. Sướng vãi.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quán Xương Đỏ là hip hop cafe ạ?
  3. Theatre_of_Tragedy

    Theatre_of_Tragedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mấy em nha trang xinh lắm nha.
    Chắc fải ghé quán bro vừa nhấm nháp coffee,nghe Khánh Ly hát và ngắm mấy bé nha trang quá,hehe.
    Lúc xưa súyt nữa đã cua được một em nhatrang xinh vãi....
  4. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    chẵng biết mấy bác thấy sao chứ tôi thấy ngồi giữa thiên nhiên nghe nhạc Trịnh thú vị lắm.
    Mấy pác đi mang theo laptop để vừa online vừa nghe nhạc. ( quán mình miễn phí internet không dây)
    Sáng nay ngồi online nghe tiếng gió du dương và nắng sớm xuyên qua kẽ lá từng giọt lung linh quá. Hix nghe khánh ly ca bài Nha trang ngày về mà nổi cả da gà các pác à.
    Quán tui đang bị ê sắc ế vì dân quanh đây vào là chê nhạc gì buồn thế . Rồi chúng nó đòi ưng hoàng phúc với lưu chí vĩ - cơ mà tôi có biết hai cái thằng ấy nó mặt ngang mũi dọc ra làm sao . hé hé tôi tạm thời mở hòa tấu để giữ khách ổn định nồi cơm cái đã.
    Công khai chi phí luôn để mí pác tiện tham khảo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Theatre_of_Tragedy

    Theatre_of_Tragedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy nhóc 8X sau này nghe toàn ba cái nhạc bá láp bá xàm không ah,hehe.
    Bro cứ kiên định mở tiếp nhạc xưa đi,thứ nhất là hy vọng có thể "cải hóa" 8X trở về con đường chính nhạc,từ bỏ ba cái nhạc nhí nhố "anh anh,em em..." bây giờ lảm nhảm nghe điếc cả tai.Thứ hai là cảm thấy tự hào quán cafe của mình có một bản sắc riêng.Rồi bà kon sẽ nhận ra đượ cái hay của quán bro thôi.
    Nếu bí quá thì sáng mở slow rock cũng được,cứ thả cỡ Skid Row,White Lion ngày xưa và cỡ Dream Theater,Hammer fall hay Lake of Tears ngày nay là quán đông lên thôi.
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tinh vi thật, hoá ra đây là trò mụ mị, dùng nhạc TCS để quảng cáo cho cái quán cafe Xương Đỏ. Vãi lái.
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vầng... Chúc quán bạn làm ăn phát đạt... Vầng...
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bác chủ quán ơi, em đặt phiếu tháng được không ạh ( như người ta đi xe bus tháng, ăn phở Thìn tháng vậy ) . của em là một sữa tươi không đường không đá ! ( bác khuyến mãi cho mỗi cốc một Lethe , được ko ? )
  9. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    ok ngay.
    Tưởng gì chứ slowrock cũ thì tui nhìu lắm. đủ cả từ
    " born to be wild " với "Highway star" kìa. Chẳng gì thì tui cũng là "fang" của rock mà hé hé hé.
    Cũng có mấy ông bà già vô nghe nhạc tiền chiến.
    À tui đang sưu tầm nhạc tiền chiến. Pác nào có chia sẻ nha. Free cafe sữa đá + Internet wifi
    Cám ơn.
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nghe rock, nghe Tiền chiến, mê nhạc Trịnh, kinh doanh quán cafe sành điệu, kiến trúc sư, chưng con số máy DD trên quả avatar nhảy nhót ... Anh đồ rằng chú có vẻ là người thành đạt, có tâm hồn và đầy chất nghệ sỹ... Cơ mà khi anh thấy chú trưng cái bảng giá lên box thì thú thực là : " $*#(*&#*(%&#(*%&(#*%&*%&(*$%&*($&%*($&% ". Chán léo tả. Nói thì lại bảo anh ném đá, chứ thực sự mà nói thì anh thấy chú quảng cáo thô bỏ cha lên được.
    Anh khuyên chú nên ngừng cái trò quảng cáo trá hình và ngừng hấp diêm box này bằng cái quán Xương Xanh Xương Đỏ gì đấy của chú đi. Nhắng lắm... Bao giờ chú có cơ hội gặp anh, xét thấy được nếu chú dừng cái trò mèo này lại anh sẽ dẫn chú đi nghe nhạc Trịnh nhé. Lúc đấy anh tin chú sẽ hiểu thế nào là Cafe Nhạc Trịnh.

Chia sẻ trang này