1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân nha trang có ai yêu nhạc trịnh ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tranvietanhtuan, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Vãi đ_á_i, anh công nhận chú yêu nhạc Trịnh, có tâm hồn nghệ sỹ, lãng mạn, thích hoà mình với thiên nhiên, là người hướng nội tâm về những điều thanh tao nhưng vẫn tiếp cận sát sao với nền văn minh nhân loại. Bằng chứng là chú ngồi giữa thiên nhiên và nghe nhạc bằng Laptop, lướt Net cùng tia chớp với mạng wifi. Cơ mà anh bảo này, chú bỏ ngay cái thói Giả Đồ diệt Quắc ngay đi nhé... Nha Trang ngày về không phải của Trịnh Công Sơn đâu chú ạ. Thú thực là từ khi anh lăn tăn trong cái box này tới giờ thì anh thấy chú là người sành điệu nhất. Công nhận kinh, anh phục chú sát đất.
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, giữa Born To Be Wild tới Highway Star là khoảng bao nhiêu hả chú?... Anh đoán chắc chú có nhiều Rock lắm nhỉ, đủ cả từ born to be wild với Highway star cơ mà. Lại còn sưu tầm cả Tiền Chiến. Vãi, vãi... Chú kêu gọi người khác chia sẻ nhạc cho chú hả?. Vậy thì anh đây... Nhạc của anh với nhiều thể loại, bào gồm cả rock và tiền chiến theo như đam mê của chú thì tầm khoảng gần 800GB. Chú có lấy không anh vứt cho.
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hơ.........em ngứa mồm 1 phát . Bác kiến trúc sư nào dì zai nờ cho cái quán này, học rộng tài cao quá hay sao mà định bê cả thế giới quẳng vào cái quán to hơn cái lỗ mũi mamút này thế . Nói lủng củng như răng bà lão trăm tuổi thì hơi quá , nhưng cũng phải ngót nghét 8 chục, mái lá, nhưng bàn ghế Biên Hòa . Mới đầu nhìn thì tưởng là vựa cây cảnh ( nhiều cây quá, nhiều thật, nhưng mà ko cứ cứ nhiều cây là thiên nhiên đâu ợ ) . 1 tý mái tôn, 1 tý mái lá, nhại lại tý vườn thiền "Zen Garden" của Nhật, mấy cái cột bằng gạch 4 lỗ tụt quần khoe vôi vữa ( thô thì thô thật, nhưng cũng phải thô cho sạch chứ ), tận dụng mấy cái chai làm chụp đèn, ờ, cũng hay đấy, nhưng lại lẫn cả ***g đèn bọc giấy là thế nào ? chả khác gì anh Chí sáng tay rượu tay thịt, tối lại sờ đùi Thúy Kiều ...........em đồ rằng bác kiến trúc sư ngạo mạn này đang chế giễu ....... thiên hạ , chế giễu tất cả những cái gọi là thẩm mĩ học . Nhìn cái quán này cứ nghĩ ngay đến Cầu Đất , Sông Lấp mí lại cụ Tú Xương "sáng rượu sâm banh tối sữa bò"
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 14/01/2006
  4. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    ặc - em làm gì mà các pác nóng máy thế.
    quán em nó thế - em design theo cái túi của em.
    Nhạc của em - em sưu tầm nó thế - thế thôi.
    Mà em nói nha trang ngày về của trịnh hồi nào nhỉ?? Em chỉ bảo là nghe Khánh ly ca bài đó sướng tai thôi.
    Các bác am hiểu cái dek thì kệ mịe các pác - chửi em làm gì ?
    Cơ mà e chơi nhạc trực tuyến- ai yêu cầu bài nào mà trên máy ko có chỉ lên google search phát là xong
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hè hè... tự ái cao quá.
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Dù sao trông cái quán này nó còn ra dáng hơn cái quán của thằng loa cái đe.ó gì kèn anh đé.o nhớ tên đới

Chia sẻ trang này