1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nha Trang giàu hay nghèo

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi fsai, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Dân Nha Trang giàu hay nghèo

    Tớ định lôi cái topic cũ về phát triển NT và Kh lên, nhưng thôi, mở luôn topic mới cho máu ...

    Ở đây chả có quái gì phải ngại đụng chạm, hay mích lòng gì sất, ta cứ thẳng thắn với nhau cho hào hứng nhé.

    Trước hết, khoan nêu các chỉ số vội, ta cứ cảm tính ta nhận xét với nhau cho vui đã :

    1. sáng sớm đến 16 h, NT có mùi của biển, 17 h, có mùi của bia San - mi - nghèo và các loại khác, khoảng 19 h bắt đầu có mùi của NH3 ( có nguồn gốc từ nước tiểu ) .
    2. Nha Trang có 3 vũ trường, hàng vài chục tụ điểm mát xa xông hơi, hàng trăm quán nhậu đông nghẹt mỗi chiều, vài trăm nhà nghỉ các kiểu về và hàng nghìn quán xá các loại, ...
    3. Tối tối, dạo theo đường Trần Phú, các cô ấm, cậu ấm nhí nhố đưa nhau đi dạo trên các xe đắt tiền ...
    Vân vân và vân vân các biểu hiện khác
    Ôi vậy thì sao lại gọi là nghèo được nhỉ, nhất là khi ngân sách tỉnh nhà hàng năm lên đến 3000 tỉ đồng, tương đương kohản 200 triệu đô ( thu tiền vào ngân sách địa phương đấy nhá, các bố đừng nhầm nhọt sang GDP của tỉnh ), mà chi ngân sách chỉ khoảng trên 2300 tỉ đồng.

    Tuy nhiên, tớ luôn khẳng định tỉnh ta nghèo, các bác nhà ta tiết kiệm lắm. Đơn giản thế này thôi nhé, tớ chào dịch vụ tư vấn của cty tớ cho một cụ ở Nha Trang, cũng dịch vụ này, tại sì gòn, bọn tớ lấy 13 triệu, sau khi cân nhắc mọi thứ, bớt đủ kiểu, chỉ tính công để bon chen vào thị trường NT cho có khí thế, tớ chào 10 triệu. Chuyện gì sảy ra nào, điện thoại hắn đang cần trên tay rớt xuống đất nghe cái cạnh, + cấm khẩu 1 phút + chạy mất dép, hê hê ....

    Hê hê ...
    Thế đấy, nhậu thì khí thế lắm, mà nghe nói tiền cái là chạy mất .... Thiệt tình.

    Ôi . Nha Trang. Nghèo quá
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ tư vấn của ông chào là dịch vụ gì ..??
    nói rõ ra xem nào .?
    úp mở thế ai biết được .
    (13 triệu ..chắc tư vấn bảo hiểm quá ..)
    mà nghèo là so với ai nữa kia ..
    phát biểu như thế là theo cảm quan ..ko có căn cứ đích thực ..
    theo tôi nghĩ ..rất dễ nhận biết tỉnh giàu nghèo ...
    ko cần phải thông qua GDP hay GNP gì gì đấy ..
    các chỉ số kinh tế ấy thực ra cũng chẳng nói lên chính xác cái gì cả ..
    mà chính là người dân ..
    tôi đi các tỉnh khác rất ít gặp dân Nha Trang ..có thể nói là ko gặp ..lí do đơn giản là họ tập trung ở Sài Gòn làm ăn ..hoặc SV ra trường làm luôn ở đấy ..và những người ko làm ở SG thì họ sẽ về NT ..
    và ở NT ..cũng rất đông dân tỉnh khác tới làm ăn ..vì đây là mảnh đất màu mỡ cho các loại hình dịch vụ giải trí ..như dân Sài Gòn,Hà Nội hay Hải Phòng và kể cả các nhà đầu tư nước ngoài..dân đại gia thích đầu tư giải trí ở đây ...còn dân tha phương làm ăn đổi đời cũng ko ít ..
    vậy tôi xin hỏi ông ..các tỉnh thành phố như Hà Nội,Hải Phòng,Sài Gòn,Nha Trang,Đồng Nai,Bình Dương có rất đông người dân xứ khác đến định cư và sinh sống...tại sao vậy ..??
    tại sao họ ko sống ở quê hương họ mà lại phải đến các tỉnh khác ..cụ thể là tỉnh nghèo như NT mà phát triển ..???
    1 người như ông chắc cũng là SV ..ra trường nếu ko trụ lại được ở Sài Gòn hay Đồng Nai thì ông sẽ về cái tỉnh nghèo NT hay đi tỉnh nào nữa ngoài các tỉnh nói trên ..??
    Cũng có thể dân NT nghèo nàn về vật chất nhưng chắc chắn rất ít dân NT nghèo nàn về kiến thức phổ thông hạng bét ..mà theo tôi ..bài ở trên thuộc dạng phổ thông hạn bét ..
  3. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất, tên namental này ngu quá đi mất ...
    Ôi trời ơi ... Mình viết về cái giàu nghèo của dân Nha Trang mà hắn lại đì đùng sang :
    ----------------
    Trích từ bài viết của namental :
    tôi đi các tỉnh khác rất ít gặp dân Nha Trang ..có thể nói là ko gặp ..lí do đơn giản là họ tập trung ở Sài Gòn làm ăn ..hoặc SV ra trường làm luôn ở đấy ..và những người ko làm ở SG thì họ sẽ về NT ...
    và ở NT ..cũng rất đông dân tỉnh khác tới làm ăn ..vì đây là mảnh đất màu mỡ cho các loại hình dịch vụ giải trí ..như dân Sài Gòn,Hà Nội hay Hải Phòng và kể cả các nhà đầu tư nước ngoài..dân đại gia thích đầu tư giải trí ở đây ...còn dân tha phương làm ăn đổi đời cũng ko ít ..
    vậy tôi xin hỏi ông ..các tỉnh thành phố như Hà Nội,Hải Phòng,Sài Gòn,Nha Trang,Đồng Nai,Bình Dương có rất đông người dân xứ khác đến định cư và sinh sống...tại sao vậy ..??
    tại sao họ ko sống ở quê hương họ mà lại phải đến các tỉnh khác ..cụ thể là tỉnh nghèo như NT mà phát triển ..???
    1 người như ông chắc cũng là SV ..ra trường nếu ko trụ lại được ở Sài Gòn hay Đồng Nai thì ông sẽ về cái tỉnh nghèo NT hay đi tỉnh nào nữa ngoài các tỉnh nói trên ..??
    ------------------
    hắn lại chuyển sang nói lung tung về Nha Trang - quảng cáo nơi có điều kiện sống, làm việc và lập nghiệp ở Nha Trang của người tứ xứ.
    Thế người tứ xứ đến lập nghiệp ở Nha Trang có giàu kô hả ông, thu nhập bình quân hàng tháng của họ có cao hơn kô. Cứ cho họ cùng người dân Nha Trang là như nhau đi ( khác biệt cơ bản chỉ là chuyện chỗ ở ) thì tài sản của họ thế nào, ... ông cứ nói Nha Trang nhiều người đến lập nghiệp là dân Nha Trang giàu àh.
    Logic của ông có ma nào ngửi được kô đấy.
    Có mối liên hệ nào giữa hai nội dung này kô nhỉ, .... thiệt tình .... tư duy kiểu ông chắc tôi xông máu lên não chết mất - nhảy từ chuyện dầu Irap hay giá cá basa hệt như mụ bán cá ngoài chợ bàn chuyện chính trị rồi quay về chuyện bếp núc nhỉ.

    Thiệt tình, đúng là ông nói gà, bà nói vịt để cãi nhau vớ vẩn. Tôi nói ngắn gọn thế này nhé, ông có biết mình đang viết cái gì kô đấy, ... tôi kô cãi nhau lung tung về chuyện khác đâu nhé, làm ơn tranh luận đúng vào chủ đề một cách có trình độ - ông bạn Nha Trang thân mến của tôi ạh.
    ---------------------
    Thôi, để tiếp tục vấn đề cho nó cảm xúc + tiếu lâm + nhí nhố ... cho vui trên cái mạng ảo này, ( viết nhiều cũng có làm người Nha Trang giàu có thêm được tí nào đâu ) fsai thử nêu một vài cách để gọi là thấy rõ cái giàu nghèo theo cảm tính nhé.
    ( Ông bà ta hay nói là : giàu có thì có thể che dấu được chứ nghèo khó thì kô thể dấu diếm được )
    1. Nhìn vào nhà cửa phố phường này ;
    2. Ăn một tô phở buổi sáng dạng bình dân xem bao tiền này.
    3. Đếm xem có nhiều tiệm vàng + nữ trang kô này = thước đo tích luỹ
    4. Có nhiều cơ sở sản xuất - kinh doanh kô.
    Vậy thôi , ....
    " NHÀ EM KÔ BÁN BẢO HIỂM ẠH "
  4. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khặc ..khặc ..
    làm gì đến mức xông máu lên não mà chết ...
    mẹ ...ko lẽ mình nói như thế là cao siêu lắm hử ..
    Được nhé ..theo kiểu của ông nhé ..
    1-Nhìn vào nhà cửa phố phường:
    NT nhà cửa phố phường là sạch sẽ,khang trang ...nhiều khách sạn và nhà hàng ...có từ 5* tới 3*,từ Vip tới nhà trọ rẻ tiền nhất ..
    vậy thua ai nữa ..?
    2-Ăn tô phở sáng:
    phở NT vừa ngon vừa rẻ,giá bình quân từ 6000 tới 9000 ...
    chất lượng đảm bảo ..
    so với phở của các TP du lịch như NT là Đà Lạt và Vũng Tàu thì ăn đứt ..giá phở Đà Lạt tôi ăn là 1000 đến 15000 ..VT chưa ăn nhưng ông đừng bảo mức sống dân ở đó cao và 2 TP đó giàu hơn NT nhá ..
    3-tiệm vàng:
    NT tôi ít khi đi mua vàng nhưng nhẩm tính mấy đường như Ngô GiaTự,Sinh Trung thì cũng co kha khá vài chục tiệm ...chưa tính luôn các tiệm lắt nhắt ..có thể khoảng hơn 100 tiệm ..
    4-Cơ sở SXKD :
    nếu là về ngành công nghiệp thì NT thua ..vì NT đâu có phát tirển CN đâu ...còn các ngành thế mạnh như dịch vụ du lịch,công nghệ sinh học khoa học nói chung ,hàng hải tàu thuyền ,các ngành thương nghiệp may mặc giày dép quần áo...Nha Trang ko thua kém bất cứ ai ...chỉ có bằng hoặc hơn ...
    Đấy tôi liệt kê ra như thế ..vậy xin nhà bác học Ép-Sai chỉ rõ hộ tôi NT nó nghèo chỗ nào ..?? và nghèo hơn ai ..??
    Trừ các tỉnh thành:
    -Hà Nội ..ko đụng đến thủ đô ..
    -Hồ Chí Minh:khỏi nói ai cũng biết
    -Hải Phòng:giàu hơn NT chỉ do dân cư đông đúc và diện tích to hơn ..
    -Đồng Nai:có thể giàu hơn nhưng trong tương lai phải khắc phục ô nhiễm CN ..cái này thì nặng nề lắm ..
  5. ivander

    ivander Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Toàn là những kẻ ăn khoai lang nói chuyện thời sự.
  6. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chính xác hơn là ăn rau muống mà bàn chuyện quốc tế kia ..
    có 1 lần tôi nghe 1 người Hàn Quốc nói với 1 anh SV Việt Nam ..
    HQ:
    -tại sao anh ngồi uống cafe mà đùi anh cứ rung rung thế..??
    Anh SV :
    -tại vì tôi thích thế ..
    HQ:
    -ở bên tôi,người nào mà ngồi cứ rung chân thì người ta nghĩ kẻ đó là người vô tích sự ...
    Anh SV Việt Nam suy nghĩ 1 chút rồi trả lời:
    -còn ở Việt Nam chúng tôi,người nào mà chỉ biết nói người khác ngồi rung chân là thế này hay thế nọ thì chính người đó mới là kẻ vô tích sự ...
    Áp dụng tương tự cho câu trên ....
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Không biết fsai đặt vấn đề với công ty, doanh nghiệp nào. Theo kinh nghiệm bản thân zesman (tuy không nhiều nhưng cũng không ít lần thâm nhập thực tế vào mấy công việc từ phía các doanh nghiệp). Nếu fsai đặt vấn đề với một công ty nhà nước hoặc có vốn đầu tư nước ngoài (nói chung là không thiếu 10 triệu lẻ để làm một hợp đồng bé nhỏ của fsai). Đối với những công ty này, đối tác với họ là một điều quan trọng, họ không thiếu tiền để đầu tư, thực hiện hợp đồng. Vì vậy, họ đặt vấn đề đối tác lên cao. Đó là chwa kể đến các công ty nhà nước hoặc có vốn nhà nước ở Khánh Hoà. Nếu một doanh nghiệp, công ty nhỏ, không có một chút uy tín hay quan hệ phía sau với người của công ty lớn, tật khó mà chen chân vào. Đó là chưa kể người được phân công từ phí công ty lớn. một chút hoa hồng là một điều khó tránh. Tiền thì không phải do người tìm B bỏ ra, họ biết hợp đồng có thể được cấp trên thông qua với một mức trần nào đấy, vì vậy, họ sẵn sàng kiếm chút đỉnh thừ phái B mà vẫn đẩm bảo được hai điều: bên B ký được hợp đồng và bên A không bị vượt kế hoạch về tài chính.
    Lại bàn đến các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với những daonh nghiệp này thì việc đầu tư tiền của được cẩn trọng hơn nhiều. Có những không ty vốn điều lệ của họ lên đến hàng tỷ đấy, nhưng sự thật thì sao. Không phải là vơ đũa cả đám nhưng đó cũng là một điều đáng để quan tâm. Tiền vốn của họ nhiều lúc chỉ gói trong vốn xoay vòng. Đối với những doanh nghiệp mới ra đời vài năm thì còn phải tính đến chuyện đầu tư, học cần mở rộng và phát triển. Vì vậy, nếu tính ra về mặt tài giá trị doanh nghiệp thì có thể cao, nhưng thức chất lại nằm ở bất động sản, và một thứ rất quan trọng: vốn quay vòng. Đấy là điều mà chỉ có 10 triệu của fsai mà họ vấn suy nghĩ. Họ cần đầu tư hợp lý, và liệu đầu twu đó có thích hợp vói họ không, ít ra là thích hợp tìa thời điểm đấy. Vốn xoay vòng là một điều cản trợ rất nhiều trong việc quyết định đầu tư của họ.
    Cuối cùng bàn về phía công ty của fsai. Fsai quên mất rằng lời mời từ phía fsai có đủ hấp dẫn với họ không. Có nhiều yếu tố mà bản thân người lập hợp đồn vô tinhf không để ý tới, mà khó nhất là điều khách quan đến từ đối tác.
    Dù sao thì fsai đặt nghi vấn dân NT giàu hay ngheo chỉ qua một vụ này thì thật hơi vội vàng. Còn mấy thống kê của namental thì mình cũng không rành lắm nên không bàn.
    Người ta nói dân giàu nước mạnh. Cả hai thằng cha đang hăng máu bàn bạc dân Nt giàu hay ngheo kia, nếu tôi nhớ không lầm đều đã nói tình Khánh Hoà mạnh, hay giàu, đại loại gì đấy. Vậy một điều kéo theo đi, dân ta nghèo, tỉnh ta mạnh, hơi lạ nhỉ... Điều này làm tui lại nhớ đến ông thầy môn triết năm xưa bàn về cái vụ Bắc Hàn giàu hay nghèo..
  8. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Phải kèm thêm khoai mì + rau muống + muối mè nữa, ....

    Để tớ kể tiếc chuyện nghèo của Nha Trang nhé.
    Về Nha Trang, gặp thằng bạn, đi uống cà phơ, có chú bé bán vé số lại mời mua, biết chuyện gì sảy ra kô.
    " Nhóc, mua vé số kô, chú bán lại cho, nghìn tám một tờ tối sổ nhé. "
    Tớ phun luôn ngụm cà phơ đang uống ra vì chết cười. Thiệt tình .....
    :D]
    Hơ hơ ... người ta chỉ mua vé số khi người ta mơ mộng + khó khăn = cần tiền, cần rất nhiều tiền ....
    Tớ chỉ mua vé số khi túng thiếu, rất túng thiếu mà kô biết đào đâu ra tiền.
    --------------------
    Bây giờ tiếp tục ăn khoai + chuối nữa nhé :
    1. Nametal leo lên cầu Trần Phú, nhìn cái khu ổ chuột to đùng của Nha Trang xem rồi phát biểu về nha cửa NT nhé.
    2. Tô phở NT thực ra khoảng 6k, nói phở sáng là ta nhìn ra ngay thu nhập trung bình của người dân địa phương mà.
    Hê hê ... Nếu thu nhập < 1Tr, bạn có sẵn sàng trả tiền và ăn phở sáng 10k kô nhỉ, chắc sẽ cân nhắc hay tháng ăn một lần nhỉ.
    Hai cái sau khỏi bàn thêm nhá.
    Tuy nhiên, theo tớ thấy, thu nhập người Nha Trang trung bình khoảng gần 1 triệu thôi. Có ai phản bác gì kô đấy.

    ------
    To zes man, hi hi ....
    anh đùa đấy, làm gì mà chú phân tích kinh tế nghe kinh khủng thế, cứ trao đổi và cười cho thoải mái đi, ..

  9. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Phát triển thêm cái topic này một chút ...
    Ông nametal, ông nói Nha Trang chỉ thua Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng + Đồng Nai thôi àh.
    Ông vứt đi mất :
    - Đà Nẵng - đô thị loại 1 thuộc trung ương - hơn cấp NT, khỏi bàn nhé
    - Cần Thơ - đô thị loại 2, nhưng về cấp hành chính thì mới phong thuộc trung ương
    - Vinh - đầu mối thương mại miền trung hiện nay, đường đi Lào thuận tiện kô kém Đà Nẵng.
    - Quảng Ninh ( với cái vịnh Hạ Long to đùng đùng - di sản thiên nhiên thế giới )
    - Thái Nguyên - thành phố công nghiệp phía bắc - đô thị cấp 2 trước Nha Trang
    - Còn chú Vũng Tàu, hê hê, chỉ với dầu khí + làng bọn Nga trắng ở đấy đủ giàu hơn Nha Trang rồi.
    Àh quên, còn một chú đô thị mới đang ngấp nghé vượt Nha Trang, nametal kô đấy, là chú Plâyku của Gia Lai, đi chứ, dân trên đó nó giàu nứt đố đổ vách vì gỗ, và phá rừng đấy.
    Và theo tớ, Nha Trang và dân Nha Trang chưa khẳng định được vị trí của mình trong kinh tế đâu, đã ai nghe nói đến mụ Thuận Thảo của Phú Yên kô nhỉ, ... thiệt tình, ...
    Ơi, cái đầu gối + mắt cá của mình đâu rồi ấy nhỉ.
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nói trước là thằng này không tham gia trả lời câu hỏi đặt ra ban đầu nhé. Ngứa miệng thì vào nói cho vui thôi.
    Mấy chú nhà giàu ăn phở 6K ~ 15K có bao giờ ăn phở 2K chưa, dưới chợ đầm có một chỗ đấy. Hồi còn hóc sinh, nhà nghèo, bạn bè lại giàu có, tính lại ham chơi, phải biết tẳng tiện tiền mà đi chơi. Sáng sáng ,mò xuốn chợ đầm quất tô phở 2K cho no bụng. Mk, sao ở đó đông thế không biết. Đợt trước, trong túi cũng rủng rỉnh nhưng muốn ôn lại kỷ niệm xưa nên lại mò xuống ăn chơi, khách vẫn đông bà con ạh.
    Chà, không biết mấy cái nguồn cung cấp thức ăn "nhân tạo - tự nhiên" cho cá Tra ở Sài Gòn giờ ra sao nhỉ. Hôm nay rảnh rỗi fsai tới chụp hình đăng lên cho anh em choi nhé.
    Vé số hả, cái trò đùa của ông bạn của fsai xưa như trái đất. Bản thân tui cũng chưa làm trò này lần nào và cũng không muốn làm vì làm vậy nó kỳ lỳ thế nào, người ngoài nhìn vào trông giống như thằng vô học. Bản thân tui cũng mua vé số khi vui hoặc người bán quá tội. Nhưng có mua mà chưa bao giờ đi so kết quả cả. Không phải là không thèm đến giải thưởng mà là trước khi mua không bao giwò nghĩ là mình sẽ mua, trong đầu không tồn tịa chuyện này.
    Lại nhắc đến vinh rồi, chưa một lần đến vinh nhưng chỉ nghe kể lại như thế này. Thuở NT gửi xe đạp 500, xe máy 1000 từ lâu thì Vinh vẫn cứ 200/xe đạp, 500/xe máy. Vật giá thì rẻ hơn vô cùng. Lại có tin vinh được xây dựng rất bài bản và cả cơ bản, đường phố được quy hoạch theo kiến trúc dành cho một thành phố lớn nên đường rất to, tốt, nhưng người đi lại thì hơi bị thưa thớt do nền kinh tế (có vẻ) chưa đuổi kịp kế hoạch đặt ra.
    Nha Trang, khỏi phải nói, phải lấy dịch vụ làm hàng đầu mà phát triển. Mà khoản dịch vụ của mấy chú miền Bắc (kể cả Hà Nội) thì ôi thôi, nhà quê phát sợ luôn. Kể cả cái cách sống của người dân thành thị miền Bắc cũng vậy, vẫn cứ nông dân thế nào ấy.
    Bây giờ có hai cách để phát triển chuyện giàu nghèo này, một là bàn sự giàu nghèo giữa VN và các nước trên thế giới (cái này hơi bị rõ, khỏi bàn đi), đây là cách bàn mở rộng. Còn một cách, đó là đi sâu, bàn về sự giàu nghèo giữa các phường trong Nha Trang Big mouth với lão fsai nghĩ sao hả.

Chia sẻ trang này