1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nha Trang giàu hay nghèo

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi fsai, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng đô thị loại 1 ..hơn cấp NT ..khỏi bàn ..
    hờ hờ ..vậy mà mình tưởng cu cậu này hiểu biết lắm cơ ..
    thu nhập và mức sống dân Đà Nẵng thua NT đấy ạh ...
    ko tin cứ hỏi thằng dân Đà Nẵng thì biết nhá ...
    Cần Thơ,Phú Yên, chưa có gì gọi là giàu ...
    Playku ..ngấp nghé NT ..khai thác gỗ cho đã đời cũng chưa bằng NT ..vậy lúc hết gỗ ..đóng cửa rừng thì làm gì cho bằng NT ..??
    Vũng Tàu,tương tự ..10 năm,20 năm,50 năm hết dầu khí thì Nga rút ...lúc đó làm gì ..??
    Thái Nguyên..với khu công nghiệp gang thép đồ sộ ...làm gì để giàu khi sắt thép Nhật,Hàn,Đức ..tràn lan khắp thị trường ...
    chỉ việc nhập phôi thép về để chế biến ra thép thành phẩm dùng xây dựng đã đắt hơn người ta rồi ...
    Tóm lại ..các tỉnh thành ông nêu đều trong thời kì quá độ ..ko thể phát triển thêm nữa ...
    trong khi NT là 1 tiềm năng kinh tế ..đã phát triển hơn các tỉnh kia ...mà vẫn chưa thật sự phát huy hết tiềm năng của mình ...
    đừng lôi Quảng Ninh vào đây nhá ...Thăng Long(rồng bay) hay Hạ Long(rồng rơi) tôi đều đi cả ..biển Quảng Ninh đen ngòm ..đời sống thì đắt đỏ giá trị ảo..trong khi thực tế người dân ko có đủ thực lực về kinh tế...
    NHA TRANG ..với thế mạnh về du lịch đã ăn đứt các tỉnh thành du lịch ...
    tiềm lực kinh tế còn dồi dào như các ngành khai thác thuỷ sản,đánh bắt cá ..đầu tư nuôi trồng ..tồm ..sò huyết..ngọc trai ..
    thậm chí cả nuôi Yến ...ở đâu có yến sào ..? NT đang vừa khai thác đúng mực ..vừa giữ cho cân bằng sinh thái ..phục vụ du lịch ...
    Thôi ..kể ra nữa thì còn nhiều lắm ..
    nói chung ..tranh cãi cho nhiều thì bản chất của ông nó vẫn như thế ...thôi ..tôi cũng mặc ông ..để ông cứ như thế ra XH nó cười vào mặt ông kém hiểu biết ...tôi thì hết cách cải tạo đầu óc của ông rồi ..
    Quên nhỉ ...có cái này dễ hiểu hơn ...ông cứ tìm hiểu xem về cái việc bắn pháo hoa ấy ..xem tỉnh thành nào ngoài HN và SG được bắn trong dịp Tết Nguyên Đán ...từ khi chính phủ có quyết định cấm pháo ..thế nhé ..
  2. massimohanoi

    massimohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Zesman quoted as saying:
    Nha Trang, khỏi phải nói, phải lấy dịch vụ làm hàng đầu mà phát triển. Mà khoản dịch vụ của mấy chú miền Bắc (kể cả Hà Nội) thì ôi thôi, nhà quê phát sợ luôn. Kể cả cái cách sống của người dân thành thị miền Bắc cũng vậy, vẫn cứ nông dân thế nào ấy.
    Thật sự tôi bị bất ngờ với cách đặt vấn đề của bạn Zesman. Tôi nghĩ bạn đã sử dụng hai tính từ "nhà quê" và "nông dân" với một hàm ý không tích cực. Chúng ta là một nước nông nghiệp, vì vậy ở chỗ này chỗ khác tính cách của một người nông dân vẫn còn. Đó là một điều rất dễ hiểu. Là một lớp thanh niên trẻ sinh ra và lớn lên ở HN, chúng tôi tự nhận thấy đất nước còn rất nghèo, dân mình còn lạc hậu. Chúng tôi tiếp cận với cái mới từ bên ngoài rất nhanh nhưng cũng không bao giờ quên nguồn gốc của mình: nền văn minh lúa nước. Nếu có dịp ra HN, tôi rất muốn được gặp Zesman và muốn bạn hiểu chúng tôi thế hệ 8x của Hà Nội sống thế nào.
    Thân chào box NT và chuc các bạn vui vẻ.
    u?c zesman s?a vo 21:48 ngy 29/10/2004
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi chứ còn gì nữa ..
    miền Bắc về cái khoản dịch vụ thì xin khiếu ..
    đơn cử 1 chuyện nhỏ thế này nhé ..
    tôi vào bất cứ quán nhậu nào ở Sài Gòn thái độ tiếp viên của họ rất nhiệt tình ...chạy lăng xăng đôn đáo hỏi và tiếp thị đủ kiểu ...
    còn ở Hà Nội nhé..vào quán gì nằm trong cái đường nho nhỏ ở hồ Tây ...ăn bánh Tôm ...kêu vài chai bia Sài Gòn ..
    .......
    -ko có đâu ..
    vậy lấy mấy chai bia Hà Nội ..
    ....
    kịch ...đặt mấy chai bia xuống bàn anh tiếp viên của quán quay đít đi thẳng ...mà trong khi mình quay lại bảo xin ít đá uống bia ..anh ấy lại lầm bầm trong mồm .."dồ dở hơi.."
    chắc anh ta nghĩ mình là hai lúa,nhà quê ra tỉnh,lần đầu tới thủ đô ...khổ thân ..
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn massimohanoi, thật hân hạnh khi được đón chào bài viết đầu tiên của nick này trong box NTC. Tôi rất thông cảm cho những suy nghĩ ở trên của bạn. Nếu tôi là bạn, có thể tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Tâm lý cả mà. Nhưng đấy là một thức tế mà bạn nên đón nhận.
    Vn ta có một thức tế lịch sự từ năm 54 đến 75. Trong khoảng thơì gian này, Bắc VN gặp nhiều khó khăn. Trong khi Nam VN lại được tiêp xúc gần hơn với cách làm việc của người Mỹ nên cũng chuên nghiệp hơn về dịch vụ phần nào.
    Tôi gặp nhiều chuyện mà đối với người miền Trong thì cảm thấy là nhân viên phục vụ thiếu lịch sự, nhưng đối với người miền Ngoài thì thấy bình thường. Thái độ phục vụ tấy mà mang vào miền Trong thì chẳng có ma nào thèm tới cái quán ấy đâu. Lại kể về cái vụ hàng quán nữa chứ. Máy quán ăn ở Hà Nội, nhiều quán nổi tiếng từ lâu, có lẽ vì thế mà họ giữ truyền thống. Bản thân tui đã từng chui vào một quán, lạy chúa, nó dơ kinh khủng, thế mà có rất nhiều khách mới lạ, mà toàn thấy khách đi xem xịn, mặc đồ sang cả , thế mới càng lạ. Quán đó mà mang vào miền Trong kinh doanh, có ngon mấy thì chắc cũng phải sớp dẹp tiệm.
    Tui đã mang chuyện này ra hỏi mấy người miền Bắc, họ ... ngạc nhiên vì sự ngạc nhiên của mình. họ coi đó là bình thường, khi tui phân tích điểm ngạc nhiên của bản thân, họ trả lời rằng đối với họ những khung cảnh ấy không có phiền hà gì cả, và vẫn vui vẻ chui vào mấy cái ổ ấy mà ăn và chat với nhau. Tuy nhiên, họ cũng nói thêm rằng hiện cũng có rất nhiều hàng quán, nhà hàng có nhân viên phục vụ lịch sự, phong cảnh đẹ đẽ, sạch sẽ. Xu hướng phát triển tất yếu thôi mà.
    Nếu có dịp ra Hà Nội, tôi cũng rất muốn gặp bạn, với điều kiện bạn chịu khó làm guide cho mình làm mấy tour vòng quanh Hà Nội. . Thế hệ 8X Hà Nội mình chỉ quen chắc chưa chừng chục người (không tính nhũng người bạn Nha Trang gốc Bắc học tập và lập nghiệp tại thủ đô.
  5. massimohanoi

    massimohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể hiểu phần nào những cảm giác của Zesman. Sau những giờ làm việc căng thẳng tại công sở, thanh niên HN chúng tôi thường tìm đến những địa chỉ ăn uống nơi mà cái hồn của dân tộc được thể hiện mạnh mẽ nhất. Những quán ăn được coi là sang trọng mang dáng dấp của châu âu không fải là nơi hấp dẫn chúng tôi. Hãy lấy một ví dụ: Quán chả cá nhở bé xập xệ ở phố Lã Vọng rất đông khách, cũng quán đó của cùng một chủ nhưng được thiết kế kiểu Pháp rất sang trọng trên Phố Nguyễn Trường Tộ thì lại rất vắng khách mặc dù chất lượng tương đương và giá cả thì có phần rẻ hơn. Nói thế để thấy tâm lý người tiêu dùng ở HN khác rất nhiều so với trong Nam của các bạn. Chúng tôi đến đây để thưởng thức các món ăn, nhưng quan trọng hơn chúng tôi đến đây để tim lại sự cân bằng trong tâm hồn vốn bị xáo trộn bởi muôn vàng âm thanh và ánh sáng của Âu châu thực dụng.
    Cũng đồng ý với Zesman và namental một phần là ý thức phục vụ khách hàng của một bộ phận không nhỏ dân chúng trong ngành dịch vụ của chúng tôi là tương đối kém (đôi khi rất kém), nhưng tôi tin chắc rằng khi các bạn được gặp một lớp người trẻ trung trong các doang nghiệp trẻ của thể hệ 7x, 8 x của HN, các ban sẽ thấy hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi đang trên đường hội nhập và còn rất nhiều khiếm khuyết cần phải thay đổi. Nhưng rõ ràng mọi chuyện không thể được diễn ra chỉ qua một đêm. Hy vọng các bạn đóng góp thật nhiều ý kiến để chúng ta cùng tiến bộ.
    To Zesman: Khi nào ra HN, hãy nháy máy cho tôi, tôi se làm guide cho bạn: my cell no. 0912313063 (Minh).
    Ciao và hẹn gặp lại.
  6. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ..
    thưởng thức ...
    quán chả cá xập xệ giá cả lại đắt hơn quán thiết kế kiểu Pháp ,Châu Âu sang trọng ,.....
    ko hiểu được chỗ này , mâu thuẫn gay gắt về kinh tế thị trường ...
    "chúng tôi đến đây để tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn vốn bị xáo trộn bởi muôn vàn âm thanh và ánh sáng của Âu Châu thực dụng"...?????
    đọc bài mà tớ phát vãi hài ...
    Việt Nam giải phóng hoàn toàn năm 75 ...
    vậy mà cái cu cậu này đến bây giờ đang đắm đuối trong cái gọi là "ánh sáng và âm thanh của Âu Châu .." ....
    cho tớ xin lỗi tí chứ cái gọi là "âm thanh và ánh sáng Âu Châu " của Hà Nội là cái chỗ nào và là cái gì ..??
    quán cafe ..??( dân Bắc chắc chắn ko biết thưởng thức cafe bằng trong Nam này) .. chỉ có quán trà là chủ yếu ..
    sàn nhảy disco..?? ko biết cu cậu này có biết cái quán discotheque đầu tiên ở Hà Nội là quán nào ko nữa ..
  7. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tôi bận, kô vào được mạng, nên kô kịp trả lời ... Sorry nhé.
    Bây giờ tiếp tục, viết vài dòng gắn gọn cho vui nhé,
    Ông nametal nói cứ hỏi dân Đà Nẵng là biết họ nghèo hơn Nha Trang àh, hay đấy nhỉ. Ông đi hỏi thử xem và báo kết quả cho tôi biết nhé.
    Tôi nêu số liệu năm 2003 cho ông theo thời báo Kinh tế Sài gòn nhé : về GDP ( đô la ) /đầu người/năm
    Tp HCM : 1460
    Đà Nẵng : 710
    KHánh Hoà : 565 ( riêng thành phố NHa Trang : 637 )
    Mình muốn nói về con người, tay nametal này lại muốn chuyển qua tán gẫu và so sánh Nha Trang với các địa phương khác, phải kô nào, ok.
    Hì hì ...
    Kô thành vấn đề, tôi sẽ hầu tiếp ông ngay thôi, nhưng để thư thư một chút nhé, đang bận việc. Với lại tôi cũng muốn cho ông sáng mắt ra mà thấy rằng, NT có tiềm năng, nhưng thực tế lại yếu hơn nhiều địạ phương khác.
    Mà quên, bỏ cái chuyện tiếu lâm mà tôi kể về cái vụ vớ vẩn + cò con 10 triệu bạc còm ấy đi, ... Đừng ám ảnh làm quái gì chuyện đó rồi nhí nhố nhé.
    Được fsai sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 31/10/2004
  8. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rồi ..cái chỉ số ấy chả nói lên cái gì ..GDP hay GNP cũng thế cả ..người ta tính thu nhập của cả tỉnh ..rồi chia cho dân số ..thế là ra bình quân thu nhập từng người...
    ko thể có chuyện tính GDP bằng cách đi tính thu nhập của từng người một ...
    1 lí do đơn giản thôi, bất cứ ai cũng muốn giữ kín thu nhập tài chính của mình ..chả có thằng ngu nào lại mở mồm nói oang oang .tôi thu nhập bao nhiêu triệu 1 tháng cả...vì vậy,cái bình quân đầu người thì ko có căn cứ tiêu chí chính xác ...trong khi dân Đà Nẵng đông hơn dân Nha Trang,vì vậy..khi ra bình quân đầu người hơn là cái chắc ..
    nhưng như vậy..ko có nghĩa là dân NT thu nhập thấp ...hãy nhìn vào các dòng người di cư ...hoặc nhìn vào sản phẩm mà họ tiêu thụ ...rõ nhất là rượu bia ..dân Nha Trang tiêu thụ bia chỉ có thua dân Sài Gòn ..kể cả về số lượng bia lẫn đô bia ..các tỉnh phía Bắc như Hà Nội hay ngoài miền Tây ko hảo lắm về bia,họ chỉ thích uống rượu ..
    Và như vậy..với cách đặt câu hỏi của ông.." dân NT giàu hay nghèo.." và câu khẳng định của ông .."dân NT nghèo..chỉ vì ko mua nổi cái dịch vụ đáng giá 10 triệu của ông .." tôi đã thấy rõ ông chỉ là thằng kinh tế hạng bét ..ko đủ trình độ nói chuyện về kinh tế ..ko có cái nhìn sâu,các mặt khía cạnh khác trong 1 vấn đề ..
    thế nên người ta từ chối dịch vụ của ông là đúng ...ngay cả trên forum này ..chỉ nội việc ông nói làm sao để thuyết phục được người ta tin ông là nói đúng đã ko được ..thì làm thế nào ông đủ năng lực thuyết phục người ta bỏ tiền ra mua sản phẩm dịch vụ của ông ...quá kém cỏi về nghiệp vụ kinh tế và năng lực giao tiếp .....
  9. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    May là tôi còn trên mạng, để tôi nói ngắn thế này cho ông hiểu nhé :
    Trích từ :
    ------
    Tôi đã nói rồi ..cái chỉ số ấy chả nói lên cái gì ..GDP hay GNP cũng thế cả ..người ta tính thu nhập của cả tỉnh ..rồi chia cho dân số ..thế là ra bình quân thu nhập từng người...
    ko thể có chuyện tính GDP bằng cách đi tính thu nhập của từng người một ...
    1 lí do đơn giản thôi, bất cứ ai cũng muốn giữ kín thu nhập tài chính của mình ..chả có thằng ngu nào lại mở mồm nói oang oang .tôi thu nhập bao nhiêu triệu 1 tháng cả...vì vậy,cái bình quân đầu người thì ko có căn cứ tiêu chí chính xác ...trong khi dân Đà Nẵng đông hơn dân Nha Trang,vì vậy..khi ra bình quân đầu người hơn là cái chắc ..
    nhưng như vậy..ko có nghĩa là dân NT thu nhập thấp ...hãy nhìn vào các dòng người di cư ...hoặc nhìn vào sản phẩm mà họ tiêu thụ ...rõ nhất là rượu bia ..dân Nha Trang tiêu thụ bia chỉ có thua dân Sài Gòn ..kể cả về số lượng bia lẫn đô bia ..các tỉnh phía Bắc như Hà Nội hay ngoài miền Tây ko hảo lắm về bia,họ chỉ thích uống rượu ..
    --------
    Nha Trang, có 450k dân, hơ hơ, vâng, dân Đà Nẵng, có khoảng 700k dân, okie chưa
    GDP được xem là tổng giá trị gia tăng của các hoạt động kinh tế. Nhưng ông kô hiểu và kô qian tâm, vậy để tôi lấy ví dụ khác nhé :
    Cty A có 30 người, lương bình quân tháng 1triệu
    Cty B có 50 người, lương bình quân tháng 1triệu hai.
    Vậy thì ông có kết luận được thế nào về 2 cty này rồi chứ.
    Okie chưa nào.
    Ôi trời ......
    Mà thôi. Để hạn chế cãi nhau vớ vẩn và tạo kô khí " oi bức, bực bội ", ta kéo nhau qua Thảo luận quán nhé.
    www.ttvnonline.net/Thaoluan.ttvn
    Qua đó, biết đâu chống lại đám đông nhí nhố của các tp khác, người NT lại có suy nghĩ hay hơn.
    Được fsai sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 31/10/2004
  10. antifate

    antifate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi các chú nhóc ăn không ngồi rồi tán toàn ba cái chuyện tào lao .Các chú bức xúc vì Nha trang còn nghèo thì tại sao các chú lại không đưa ra một giải pháp thiết thực nào để giúp quê hương hả???sau đây tớ có thể đưa ra 1 vài ví dụ cho các chú tham khảo nhe:
    1. Giảm bớt cái bá lapcúa các chú lại là điều kiện đầu tiên.......hãy làm nhiều hơn là nói.
    2.nhắn cac bác chính quyền thành phố thực hiện chính sách "trải thảm đỏ đón nhân tài" bởi vì như tôi biết hiện nay dân nha trang di học tứ xứ nhưng ít ai chịu về quê bởi vi` họ sẽ ko có cơ hội phát triển.
    3. nên có kế hoạch tốt hơn về mấy cái vụ xây dưng khu công nghiệp ......
    và còn nhiều nữa...nhiều nữa... nhưng để dành cho các bác tự ngẫm thử coi ....
    Kính cha`o!!!!!!!
    Chúc Nha trang ngày càng phát triển!!!

Chia sẻ trang này