1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Nha Trang giàu hay nghèo

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi fsai, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sao đang xem thế này trả lời phát nó lại ra thế khác nhỉ ...
    lần sau trả lời thì làm ơn suy nghĩ kĩ 1 tí cho tớ nhờ nhé ..
    cứ lóe trong đầu ra ý tưởng là e*** lại bài mình ..ông làm thế thì chỉ khổ thân tôi phải soạn lại câu trả lời ..
    Theo như ông nói nhá ..thu nhập cty B là Đà Nẵng hơn cty A là Nha Trang là cái chắc chứ gì nữa nào ...
    nhưng nó là toán,1+1=2 ..
    chứ ko phải là kinh tế ...kinh tế ko có công thức,ko có quy luật ..ko có bất cứ rào cản hay gì gì ...kinh tế là mua bán và lừa đảo ..
    theo như ông ví dụ nhá ..bây giờ tôi xin nói lại thế này ..ông có biết con mụ Tư Hường ko ...con mụ mà giàu nhất trong 10 người giàu nhất Việt Nam ấy,đang là chủ đầu tư rất nhiều công trình du lịch ở Nha Trang và các tp du lịch khác ... như khu du lịch sinh thái Hoàn Cầu (ở Sông Lô í ..đang tranh chấp cãi nhau toặc đầu sứt trán ấy..)..nhá ..mụ ấy dân Bình Định ..vậy thu nhập mụ ấy tính sơ sơ khoảng vài tỉ 1 tháng ..vậy tôi nói dân Bình Định giàu hơn dân Đà Nẵng ông chịu được ko ..?
    hoặc giả sử như may mắn tôi đi bán dạo cái dịch vụ của ông gặp được bà ấy ..tôi chào hàng và bà ấy mau mắn mua cho tôi cả lố dịch vụ của ông ..ví dụ như 500.000.000 đi nhá ..(thích nhá ..)vậy là tôi vào đây .."quang quác lên rằng ..Ôi ôi ...dân Bình Định giàu khiếp ,có khi hơn cả Sài Gòn ...tớ vừa bán được cho 1 người Bình Định 1 lố dịch vụ tổng cộng thu 5 trăm triệu ,trong khi thằng NT nghèo hèn thì ko được lấy 1 cái 10 triệu .."..đấy ..! tôi viết theo đúng kiểu của ông đấy ..ông đọc ông có ngửi được chính bài của mình không ..??
    Được namental sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 01/11/2004
  2. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vào đây các bác tranh luận hăng quá ..
    mỗi người 1 kiểu ..chả biết theo ai .
    nhưng em có thằng ku bạn ở Đà Nẵng vào đây học ...
    nhà nó cũng bình thường ..trung lưu nhưng theo em thấy thì có vẻ thu nhập ở Đà Nẵng ko cao bằng ở Nha Trang này ..đấy là theo thực tế ..vì nó chê ở NhaTrang mua cái gì cũng đắt ..
  3. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hi hi .... chuyện dịch vụ của tôi, bàn trên mạng này chả để làm gì, tôi chả quan tâm, và chưa bao giờ dùng nơi này để maketing hay phàn nàn về công việc, kô ai rỗi hơi thế ...
    Ông rõ chửa, bỏ cái ám ảnh ngớ ngẩn và cò con ấy đi nhé, đó chỉ là câu chuyện tiếu lâm để khởi đầu thôi.
    Thiệt tình, ông ngốc nghếch đến độ kô phân biệt được thực và ảo thì tôi chả còn hơi đâu mà cứ vớ vẩn giảng dạy cho ông thế.
    Về kinh tế, ông chưa có đủ khả năng và trình độ để nói kinh tế mua bán và lừa đảo đâu. Nói như thế, chỉ giống như người đứng bên ngoài - người làm công ăn lương - nhìn vào hoạt động kinh tế - chuyện làm ăn - thôi.
    Ông bạn Nha Trang ơi, nêu cẩn thận ngôn từ, ông viết thế chả liên quan gì với topic mà chỉ khiến cho người đọc, chúng nó sôi máu lên lao vào cho ông mấy chưởng thôi. (Ông mà kết luận như thế thiên hạ nó lại xúm lại chửi cho giống như trong cái topic cũ ấy đấy ). Đừng gây xáo trộn như thế.
    Về mụ tư Hường, khỏi bàn cãi, ông có chỉ được người Nha Trang nào giàu hơn mụ ấy kô nhỉ, hơ hơ .....kết luận vậy là đủ, okie, im mõm về chuyện này rồi phải kô. Nhưng đương nhiên, tôi chẳng kết luận người Bình Định có thu nhập trung bình khá hơn Khánh Hoà, và Quy Nhơn so với Nha Trang. Okie ....
    Tôi kô nhấn mạnh đến việc sử dụng đồng tiền cho tiêu dùng của người dân, tôi nói đến khả năng làm ra tiền, tương xứng theo thu nhập bình quân, ... Và từ thu nhập đó, sẽ ảnh hưởng lại thói quen tiêu dùng, ...
    Bạn Craw mới tham gia nêu lên đứa em gì đây than thở giá cả sinh hoạt NT đắt đỏ hơn ĐN ----> mức sống cao hơn. Bạn thân mến, cậu em của bạn sống ở NT - đi học - sống một mình khác với sống với gia đình tại ĐN. Okie chưa nào, cậu em ấy phải tự mình lo như một gia đình + chưa có kinh nghiệm như mẹ bạn ấy + cảm giác ( điều này mới chính xác ) ----> kô chính xác.
    Hơn nữa, một cá nhân thì kô nói lên chính xác điều gì.

    Cuối cùng, to nametal :
    tôi kô muốn cuộc tranh cãi vớ vẩn của tôi với ông ảnh hưởng hoạt động bình thường và chiếm hết thời gian của box NTC, và đặc biệt là không khí của box, ...
    okie, nên đề nghị chuyển sang Thaoluan quán.
    Tôi sẽ post ngay chủ đề mới trong box Thaoluan, ngay trong một vài hôm nữa.
    Qua đấy, muốn la hét quậy phá thế nào cũng được, nhưng ông cũng cần luyện công thêm đi, chứ có mỗi món Thiết bì công thì thiên hạ cười đấy.
    Àh quên, bên đó, trước đây có một nick rất nổi tiếng là nameno, ông nên học tập.
    Okie chưa nào
    Thế nhỉ, tôi chờ ông bên đấy,
    Johahn.
  4. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Các mod đang cố bôi bác nhau đấy à?
  5. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    haha ...có gì bôi nhau đâu ..chỉ là tranh luận ..xem ai đúng ai sai ...
    tự dưng Fsai post bài đưa ý kiến của bản thân lên diễn đàn,tôi bảo như thế là sai ..cu ấy ko chịu ..thì tôi phải đưa ra dẫn chứng ,chứng minh với Fsai là cu ấy vì sao sai ...
    còn bản thân Fsai nghĩ như thế là đúng thì cứ việc nghĩ ..quyền của cậu ấy cơ mà ..nhưng để người ta nghĩ rằng cậu ấy đúng thì cậu ấy phải đưa ra lại dẫn chứng thuyết phục người ta nghĩ đúng ,thế thôi...
    còn nếu cu cậu Fsai bảo vấn đề của cậu ấy là vớ vẩn,tiếu lâm ..và thực thực ảo ảo gì đấy thì các bài reply của tôi cũng thế đấy ạh ...nó cũng là trò tiêu khiển,chỉ để lâm tiếu thôi ..
  6. chilanvien

    chilanvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gan không mật mỡ kiến bò chi . Đất lành thì chim đậu . Nha Trang là môi trường tốt thì mọi người ở những nơi khác mới đến, cũng như người Nha Trang thì thích đế những vùng khác để làm ăn. Con người thíc những cái mới mà. Có gì đâu mà phải chê Nha Trang nghèo hả bạn nametal . Mà dù có nghèo đi nữa thì cũng chả có gì phải xấu hổ cả, nghèo thì mới phấn đấu . Nhưng, ai nói Nha Trang nghèo thì hình như hơi bị ...kém kiến thức rồi. Chính tôi, đi học ở tỉnh khác, nhưng tôi cũng muốn về Nha Trang sau khi học xong cao học. Chắc chắn ko đến quê của nametal làm việc đâu .
  7. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    khặc ..khặc ...
    cu cậu chilanvien bị làm sao thế nhỉ ..???
    dạo này trời có nóng nữa đâu mà sao lắm kẻ ấm đầu thế .
    lại còn học "Cao học" cơ đấy ..
    cậu học cao học gì vậy ..??
    có biết đọc ko .?? có biết tôi viết gì ko vậy ..??

    Buồn cười nhất là chỗ này ...ko thể chịu nổi được anh chàng nhà quê này ...
    Viết lại câu văn trên thử xem nhé ..
    "chính tôi đi học ở tỉnh khác,nhưng tôi cũng muốn về Nha Trang sau khi học xong cao học.Chắc chắn ko đến Nha Trang ,quê của nametal làm việc đâu ...
    Trình độ đọc hiểu bài người khác thế này mà cũng xưng là học cao học ...giáo dục Việt Nam vô trách nhiệm thật ..thiệt tình ..!!!
    Được namental sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 02/11/2004
    Được namental sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 02/11/2004
  8. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Đã kô định tiếp tục, nhưng thấy gai mắt lại phải phàn nàn.

    To nametal :
    Trời ạh, ông đọc bài mà kô nhận ra boy hay girl àh, tôi đoán là girl đấy, với phụ nữ phải nhẹ nhàng, đừng vũ phu thế. Để tôi tiếp khách cho ....

    To cô chilanvien :
    Kô ai xấu hổ vì cha mẹ nghèo cả, bạn thân mến ạh, cái quan trọng là nhận ra chính xác vị trí của mình đang đứng mà nỗ lực phấn đấu - vươn lên thôi.
    Chẳng ai chê bai Nha Trang nghèo hèn đâu bạn ạh, chỉ nhằm xác định chính xác vị trí của NT trên bản đồ kinh tế đất nước là thử nghĩ xem vị trí đó đã tương xứng với tiềm năng vốn có của nó chưa.
    Hơn nữa, về con người Nha Trang, sống trên một nơi nhung gấm - điều kiện thiên nhiên rất ưu đãi, nhưng mặt bằng thu nhập chung vẫn còn thấp - mức tiêu dùng xã hội còn hạn chế ( mức tiêu dùng kô phải chỉ đơn thuần là bó rau, con cá, hay nhu yếu phẩm hàng ngày ).
    Nhìn về lịch sử VN, chúng ta thấy có hàng loạt đô thị nổi lên như một trung tâm kinh tế mạnh nhưng sau đó chìm nghỉm, mất tích, ... Bây giừ, còn ai nghe đến Cù Lao Phố, đến Phố Hiến, đến Hội An ( ở góc độ trung tâm kinh tế nhé - chứ kô phải là du lịch và phố cổ ) ... phải làm sao để kô có người hoài cổ, ... ngày xưa là thế, nay ...

    Về giáo dục, cứ tham khảo cách của Nhật : Đất nước chúng ta nghèo, nguồn tai nguyên duy nhất mà chúng ta có là con người. Còn Việt Nam : Đất nước chúng ta giàu có, rừng vàng - biển bạc. Okie, nay thực tế thế nào, kô cần bình luận.

    Cuối cùng, nametal là dân Nha Trang bản địa đấy, bạn có thể nhờ hắn cung cấp một đống thông tin về những ưu đãi mà UBND tỉnh Khánh Hòa sẵn sàng đưa ra để đón người có bằng cấp cao thạc sĩ trở lên về phục vụ tỉnh - cứ có bằng là okie các khoản ưu đãi ngay.
    Thân.
    Nha Trang mở rộng vòng tay đón bạn, ở đấy đất cát mà dính người chặt lắm.
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi, mới có hai ngày không lên mạng mà "cái này" đã dài đến thế này rồi cơ àh.
    Như lập trường ban đầu, zesman chỉ bàn cho vui, không vướng vô chuyện thị phi này.
    Lúc đang đọc topic này, bên cạnh có một người Đà Nẵng. Và tui cũng đa tranh thủ bàn vô bàn ra về cái vụ giàu nghèo giữa Đà Nẵng và Nha Trang. May sao, bọn tui cũng biết tự kiềm chế bản thân và tự biết nhận cái đúng cái sai....
    Namental nói dân NT tiêu thụ bia chỉ sau Sài Gòn, cái này chắc tin được, tại Đà Nẵng tiêu thụ còn hơn SG nữa. Theo một thống kê gần đây của một hãng bia, thành phố Đà Nẵng là một trong 3 thành phố tiêu thụ bia nhiều nhất Á châu.
    Tui bất chợt tưởng tượng đến cảnh "mụ Tư Hường" của các vị, một ngày đẹp trời, nổi hứng nhào vô đây và thấy hai vị cao nhân đang bàn về mình, lòng chợt cảm thấy tự ti trước kiến thức quảng đại của hai vị vao nhân, quảng đại đến nỗi hai vị chỉ xem "mụ Tư Hường" chỉ là "mụ" mà thôi.
    Các vị viết nhiều quá, thời gian em thì có hạn nên đọc lướt qua thôi, chỉ có hai điều trên là tạm đọng lại trong đầu nên mang ra nói cho có chị có em.
    Bắp ơi, bắp đừng quan tâm họ là Mod hay không là Mod, chẳng phải cái title của Bắp nói như vậy sao. Hãy để họ tự nhiên, như thế hay hơn. (gọi bắp làm tôi nhớ lai ngày nào cũng ghẹo một cô em bằng tên Bắp)
    Chừng nào em nghĩ ra thêm cái gì lại vô tán phét với các bậc tiền bối tiếp. Giờ đi ăn cơm đã.
    À quên, sau có ai xoá bài mình thì nhớ PM mình một tiếng. Làm mình chẳng nhớ là có post hay là chưa, định post lại nhưng lại nghĩ bị xoá nên thôi.
  10. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá nhỉ ..
    thống kê của 1 hãng bia cho là Đà Nẵng tiêu thụ bia hơn Sài Gòn là đúng ...
    vì sao ..vì đấy chắc là bia của địa phương ..bia sông Hàn ...của Đà Nẵng ..
    bia đấy mà đem vào Nha Trang hay Sài Gòn thì ai mà uống ...
    sao thằng cu zesman này ngớ ngẩn thế nhỉ ...
    như Nha Trang có bia Việt Đức đấy ..bia này do nhà máy bia Khánh Hoà sản xuất ra ...dân NT tiêu thụ bia này ko nhất thì còn ai nhất ...
    bài cu bị xoá àh ..tội nhỉ ..tớ thì ko xoá rồi ..vì nói thật ..tớ chả biết cái nút xoá bài nó nằm ở đâu nữa kia ...

Chia sẻ trang này