1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân nhậu đi đâu cũng kiếm rượu làm quà. Vậy theo các bác thì Rượu ở đâu là ngon nhất ?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi VietSeism, 26/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Dân nhậu đi đâu cũng kiếm rượu làm quà. Vậy theo các bác thì Rượu ở đâu là ngon nhất ?

    Chỉ bầu chọn cho rượu của các bác có nhà trong Public các box địa phương thôi nhé !
    Đề cử - bình bầu luôn.
    Tớ mở hàng: Rượu Hồng Đào - Quảng Nam

    Rượu đặc sản quê bác là gì, báo cáo đê

    P/s: trong lúc chờ các bác đề cử, cống rượu - em xin phép làm ly bia giải khát
  2. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    rượu tình xứ huế!!
    say say tỉnh tỉnh
    say mà ko say
    tỉnh mà ko tỉnh
    say say tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh say say
    ...........
  3. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Rượu đó không tính được bác Tràng ui ...
    Chú ý qui định trang 1 nhé
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ở Hoà Bình nhà em có loại rượu Phật Trèo Tường bác ạ, em ứng cử rượu này. Mời bác một ly!
  5. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Tiến kử rịu Sán Lùng pha với nước táo mèo quê tui, uống vào thì... chẹp chẹp.... quên sầu luôn!
  6. tuansinbad

    tuansinbad Guest

    Chào các đồng chí. Nghe đến rượu là tui lại nhớ đến câu thơ:
    Còn trời còn đất còn non
    Còn cô bán rượu anh còn say xưa
    cho phép tôi sửa chút để nói lên dân nhậu khi đã xỉn roài
    Còn trời còn đất còn non
    Còn con bán rượu anh còn say xưa
    Rượu mỗi nơi có 1 cái Gu riêng. Tôi ko thích nhậu nhưng lại thích uống rượu nào mà cháy cả cổ ( nghĩa là làm sao bỏ nướng được cả Mực ấy ) khoảng 50oC đấy. Trời lạnh uống thế nó mới sướng. Rượu nặng bỏ ngâm đá lạnh uống đã lắm. Bây giờ tui chỉ thích uống Vodka Ha nội nhưng phải chai To 750ml ấy. còn kô chỉ uống rượu quê mình, do người nhà nấu mà thôi.
    Còn các đồng chí thì sao?
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    ừ ... uống thứ rượu đó có cái hay là: rượu chảy tới đâu - đã tới đó ... trời lạnh mà làm ly ... nóng máy liền - đảm bảo ... 12h
    ở Bình Định có rượu Bàu Đá - hồi còn sv tụi tớ ghiền món đó. Cứ thằng nào quê Bình Định mà ra là y chang kèm theo 1 can Bàu Đá ... cả dãy trọ quây quần bên ... can rượu ...
    hic hic ... ước gì như ... ngày xưa ...
  8. tuansinbad

    tuansinbad Guest

    Xin giới thiệu vài loại rượu dc coi là đặc sản của 1 số tỉnh, Tp mà tôi biết cho bà con. ai biết thì Check dùm nhé.
    Ở Yên Bái nghe nói có rượu Sắn Nùng (miền Băc)
    Ở Bình Định có rượu Bầu Đá (miền Trung)
    Ở Long An có rượu Gò Đen (miền Nam)
    Ở Tây Nguyên có rượu Cần.
    ai biết thì Check và Add thêm cho bà con biết rượu quê mình nhé. Có ai nghe nói rượu Săm chưa nhỉ?(nghe nói ở Hà Đông-Hà Tây) ai biết rõ về loại rượu này thì cho bà con biết thông tin về nó nhé.
  9. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    hị hị.... cái vàng vàng là nhất nước rồi đấy bác sinbad ơi, cơ mà bác viết sai tên của nó rồi, phải là Sán Lùng mới chuẩn! xuống HN thay tên đổi họ hết cả, chạ bít đâu mà lần
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Rịu ngô Thanh Vân của Hà Giang nữa. Cái này ngon vãi.

Chia sẻ trang này