1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân NT ở Nước Ngoài===> Nhào Vô

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi swot24, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehungkhanh

    lehungkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này đoán chắc 10 phần là người miền Bắc, mà có khi chính là mấy đồng chí Hà Nội không chừng. Hôm trước tui mới phải mở lớp dạy bổ túc văn hoá cho mấy vị học rộng tài cao người Hà Nội với hai môn là tập đọc và chính tả. Các vị ấy học cao quá hay sao mà quên hết cả căn bản, đến cả bánh chưng là hồn dân tộc mà cũng đọc trệch và viết sai thành bánh trưng.
  2. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải nói kháy nhau thế , tớ là người có mặt khắp mọi nơi , cả vn này và cả thế giới này nữa , tớ thích đi nhiều , khám phá được nhiều .
    Quê hương tớ thì cũng không thể nói là miền bắc hay miền nam mà đó là sự hoà quện của cả hai miền nam bắc , nói thế chắc cậu cũng hiểu
    tớ yêu Nha Trang vì đã từng sống trong trong một giai đoạn dài với con đường đang xây mà nay chắc đã đến hồi hoàn thiện .Và hơn nữa nơi đây còn là quê hương của người yêu tớ .
    sai lỗi chính tả là một điều cũng bình thường thôi , cái này là lỗi của tớ
    anyway thanks
    còn cậu ? cậu từ đâu đến , một nick không đơn thuần chỉ là một bài viết đâu nhé
  3. lehungkhanh

    lehungkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp nhiều lần cái vụ "bánh trưng" này rồi nên dị ứng lắm. Có lần được hân hạnh đọc một áng thiên văn của một cao nhân đát Bắc Hà. Viết hay lắm, lời văn hùng tráng lắm. Có điều từ đầu đến cuối chung thuỷ với hai chữ "bánh trưng", nhìn rất là khó chịu. Tôi gặp riêng vị ấy nói chuyện một hồi, cuối cùng vị ấy cũng phải sửa lại cho đúng. Việc nguyên toàn văn bản đều sai không phải là việc type sai chính tả nên không thể chấp nhận được. Sai thì sai chứ đừng nên dễ dãi với bản thân quá.
    Còn ở bài trước tôi có nói gì về cậu đâu. Tôi chỉ đoán cậu miền Bắc thôi, đúng thì hay không thì thôi. Có gì đâu mà cậu cho mấy dòng triết lí sâu xa quá tôi đọc không hiểu.
    Tôi cũng có phần như cậu, hôm trước có người hỏi tôi quê ở đâu, tôi bỗng hớ cả người không trả lời được.
  4. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Không cần phải nói kháy nhau thế , tớ là người có mặt khắp mọi nơi , cả vn này và cả thế giới này nữa , tớ thích đi nhiều , khám phá được nhiều .
    Quê hương tớ thì cũng không thể nói là miền bắc hay miền nam mà đó là sự hoà quện của cả hai miền nam bắc , nói thế chắc cậu cũng hiểu
    tớ yêu Nha Trang vì đã từng sống trong trong một giai đoạn dài với con đường đang xây mà nay chắc đã đến hồi hoàn thiện .Và hơn nữa nơi đây còn là quê hương của người yêu tớ .
    sai lỗi chính tả là một điều cũng bình thường thôi , cái này là lỗi của tớ
    anyway thanks
    còn cậu ? cậu từ đâu đến , một nick không đơn thuần chỉ là một bài viết đâu nhé
    [/quote]
    Bạn này cũng ở Ca và là dân nha trang ah...hiihih vui nhở..bác ở đâu đấy để khi nào em đi nhận đồng hương
  5. xuongronghoa

    xuongronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    dân nha trang ở nước ngoài hả?
    hxr chỉ có đúng một nửa thôi nghĩa là ko phải dân NT nhưng mà ở NN thì được vào ko? hiiiiii
  6. haichi2001

    haichi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chi cũng ko phải người Nha Trang mà là người Ninh Hoà
    Chi đang ở San Jose, California
    Mới chuyển trường học về đây, phát hiện ở đây nhiều người Nha Trang lắm
    My cousin lai la owner cua Nha Trang restaurant nên hire toàn người Nha Trang nữa nên vui lắm
    Ngay cả ông thầy dạy Chi học lái xe cũng là người Nha Trang
    Nhưng buồn 1 tí vì toàn là người lớn hông hà
    Chẳng ai là 8x cho mình nói chuyện
  7. khoaitaychien

    khoaitaychien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ui! Tui đang ở Sài Gòn thôi, có được dzô 8 không? Mấy bác ở nước ngoài sướng thế! Tui cũng mún qua để xem sao! Co gì kể nghe đi
  8. chieucan

    chieucan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhatrang Restaurant huh? có phải tại Lion Plaza hông? Có một dạo tớ lái suốt 8 tiếng từ San Diego lên San Jose, ghé qua Nhatrang restaurant ăn một dĩa bánh hỏi bánh nghệ thịt nướng đậm đà mùi vị và giọng nói Nhatrang....ngon không thể tả. Nhắm mắt lại, ngoại trừ để thưởng thức hương vị đồ ăn thì bạn còn nghe, còn cảm giác sự gần gủi quê hương cứ như là đang ngồi trong Lạc Cảnh hay đâu đó ở chợ Đầm. Bà con ta ở San Jose rất đông. Cả một đám bạn của tớ học chung từ PTCS (Phương Sơn), rồi đến PTTH(Ng. V. Trỗi) có mặt gần như đủ, kỳ lạ là cả đám vẫn còn nhiều kẻ độc thân mặc dù là dân hậu bán 6x.
    Ờ, hình như là lâu lắm rồi chưa về Nhatrang...???
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Các bác thuộc thế hệ hậu bán 6X mà vẫn vườn không nhà trống thì thật buồn cho các bác. Nhân đây ta bàn đến chuyện hôn nhân với người ngoại quốc chút nhỉ.
    Mỗi lần em gặp một đồng chí nào đấy đang ở Việt Nam, thế nào em cũng bị đồng chí ấy hỏi: "cua được con Nhật nào chưa?". Em thì không rành chuyện bốn phương nên chỉ bàn đến cái "con Nhật" ấy thôi. Các cụ hay nói "ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật", người Nhật so với người phương Tây dù sao cũng là cái giống da vàng, gần gũi về văn hoá và lối suy nghĩ với mình. Gần gũi thế mà em thấy lấy một em Nhật cũng là cả một vấn đề. Cua thì không nói làm gì, chơi bời tuổi trẻ, cặp một em Nhật cũng hay, lối nghĩ đó không phải là không có. Nhưng nhắc đến chuyện cưới thì thật phải trăn trở nhiều. Có lẽ vấn đề lớn nhất là sẽ sinh sống tại đâu. Khi còn trẻ, thích bay nhảy, sống xa quê hương là chuyện bình thường. Nhưng đến cái tuổi xế chiều, tiềm thức khiến cho ta phải qua lại quê cha đất tổ. Bản thân nghĩ vậy, và con vợ nó cũng nghĩ vậy. Thật chẳng dễ dàng gì thuyết phục con vợ )khi về già bỏ Nhật qua Việt Nam sống. Mà theo nó, sống ở đất Nhật thực cũng chẳng muốn tí nào. Khi nó còn trẻ thuyết phục đã khó, nói chi là về già.
    Đấy, lấy vợ người nước ngoài chưa hẳn đã hay. Em là em thấy thế. Chủ trương của em vẫn là "người Việt Nam dùng đồ Việt Nam". Nhưng trong 3,4 năm tới, có khả năng cua được em Nhật nào em cũng hết mình :D.
    còn các bác, các bác nghĩ sao. Đặc biệt là bác gì hậu bán 6X. Em rất muốn nghe kinh nghiệm của người già mà chưa vợ của bác
  10. chieucan

    chieucan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, đúng là nồi nào phải úp vung ấy bác ạ. Sự khác biệt trong ngôn ngữ và suy nghĩ ngay từ đầu đã là một chướng ngại vật dẫn đến sự hoà hợp toàn vẹn. Tớ bị cái là đi ra nước ngoài; có cơ hội tìm hiểu, so sánh và thưởng thức nhiều cái "lạ" nhưng rồi cũng tìm cái bến có cơm, có tô cháo hành nóng lúc trở trời để thả neo mà thôi. Đó là ý kiến cá nhân tớ.
    Chúc vui.

Chia sẻ trang này