1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ơi???hu...hu!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đàn ơi???hu...hu!!

    ĐÀN ƠI

    Ngày xưa ôm đàn ngồi hát
    Tình tang,tình tang,tình tang
    Ngày nay lòng buồn tan nát
    Vung tay đập vỡ cây đàn

    Đàn ơi đừng buồn ta nhé
    Ngày xưa những lúc buồn vui
    Mi đều cùng ta chia sẽ
    Giờ ta...đập vỡ mi rồi

    Đàn ơi mi đâu có biết
    Ta đây buồn biết bao nhiêu
    Đàn ơi mi đâu có biết?
    Rằng ta đang buồn thật nhiều

    Người yêu ta giờ....không nhớ
    Đàn mi cũng vỡ tan rồi
    Ta biết cùng ai chia sẻ
    Cùng ta những lúc buồn vui

    Thôi đành một mình ta vậy
    Không thèm sửa mi làm gì
    Để khi buồn ta không thể??
    Vung tay đập bể mi đi...
    Đàn ơi.....​


    Em ơi đừng lên tiếng
    Khi.. mắt em dỗi hờn
    Tim ơi đừng lên tiếng
    Khi tình anh cô đơn..!!
  2. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, tớ nghĩ bác nên lập 1 topic thơ thì hay hơn ấy> Công nhận bác viết thơ hay wá.

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​

Chia sẻ trang này