1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông bận rộn và nỗi buồn của phụ nữ.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi give_me_your_heart_now, 10/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "bác gái" nhà mình còn "tẻ con" quá. Yêu anh hơn 10 tuổi thì phải chấp nhận thôi. Ông này có việc làm, thu nhập, nhà cửa ổn định thì tính tình và thói quen sinh hoạt cũng sẽ "già" như các cụ thôi. Nếu thích anh săn đón hay chiều chuộng hay "kè kè" ở bên thì yêu anh nào "te tẻ" thôi. Những "công tử ấy có thừa thời gian đưa đón, chăm sóc nhưng sẽ thiếu tính "ổn định" của mấy ông 30.
    Đời là vậy, không thể có được tất cả những gì mình muốn.
    Đấy, như nhà gì, vợ chồng quấn quít kia, thì lại có ngay bà mẹ chồng hay "soi" nên cũng đành phải vụng trộm.
    Âu cũng là cái liễn, được cái lọ mất cái chai.
    Mà cũng khó tránh được vết xe đổ lám vì người mới thường mặt cứ "tớn" lên, làm sao mà nhìn thấy được dưới đất có cái gì.
    Hờ hờ.
    Buồn thì cứ xả xì chét. Cứ đọc bài mọi người thì cũng sẽ tìm ra cho mình điều gì đó. Không bổ dọc thì bổ ngang.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Thế còn với anh ấy? Anh ấy cần gì ở em thì là đủ? Và đã bao giờ em tự hỏi mình câu đó chưa?
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 12/11/2004
  4. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, cuộc sống bây giờ thế nào ấy nhỉ? Anh còn trẻ mà đã là tiến sỹ, tốt nghiệp ở nước ngoài về. Bây giờ, ngày ngày anh ở cơ quan, làm việc bên chiếc máy tính, đêm đêm khi mọi người ngủ say, anh mới về nhà.
    Anh muốn đi hội thảo, muốn có những công trình nghiên cứu được ghi nhận, muốn phấn đấu thành giáo sư. Khi anh bị reject bài, anh than thở với em, em không hiểu đề tài của anh, nhưng em biết anh đã bỏ nhiều công sức với nó, chỉ là nó không phù hợp với hội thảo thôi, có phải là vì anh kém đâu. Em hiểu là như thế nhưng anh lại bảo chán vì không có người tâm sự. Sao anh không thử nghĩ xem lúc 4h sáng ở Việt Nam thì ngoài em ra ai có thể nghe anh tâm sự.
    Những vấn đề em quan tâm, anh cũng có bao giờ hiểu đâu, nhiều lúc em nghĩ vì sự khác biệt đẩy chúng ta lại gần nhau nhưng cũng chính những điều này lại chia cách chúng ta. Anh không nhớ được nhiều thứ, ngày sinh, kỷ niệm, không gì ở trong đầu anh, anh chỉ nhớ những con số và bài nghiên cứu. Nhưng anh cũng không phải người chỉ biết sách vở, chuyện chính trị, bia bọt và sàn nhảy anh cũng đâu lạ lẫm. Nhiều lúc em tự hỏi, anh lựa chọn em vì anh không còn thời gian quen những cô gái khác bởi vì người như anh kiếm đâu chẳng được người yêu. Em không bỏ được anh, vì em biết anh là con người tình cảm và anh hiểu em, thế nhưng đã 1 năm nay em vẫn lần chần không thể có được quyết định dứt khoát. Em vẫn chưa thể quen với ý nghĩ là mình có thể gắn bó cả cuộc đời mình với anh. Thế nên hãy cho em thời gian, 1 năm hay 2 năm nữa để em có thể suy nghĩ kỹ về chuyện này. Em cũng còn sự nghiệp của em, em chưa biết trong tương lai em chọn anh hay chọn sự nghiệp vì bây giờ nếu về VN thì cái gì chờ em trước mắt em đã biết được rồi. Đành rằng đến với nhau là phải chấp nhận nhau nhưng với con gái cuộc sống tình cảm vẫn là cái quan trọng hơn hết.
    Em không phải người thích im lặng và giận dỗi để cho anh phải dỗ dành, nếu em không vừa lòng điều gì, em sẽ góp ý với anh và ngược lại nhưng mong rằng anh sẽ tiếp thu không phải là chỉ bây giờ mà cả sau này.
    Làm người phụ nữ bây giờ thật khổ, vừa phải phấn đấu sự nghiệp cho riêng mình, mặt khác không ngừng hoàn thiện và hy sinh vì chồng. Nhiều lúc em tự hỏi, nếu em chọn người kia thì liệu em có hạnh phúc hơn chăng? Bỏi vì sau này, vợ chồng là cái nghĩa, yêu thì in ít đi, cũng chẳng sao anh nhỉ?
  5. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topiz này mà touching quá.
    Mình ko lớn như các bạn để lo đến chuyện lập gia đình, đến 1 tương lai quá xa. Nhưng có lẽ đã yêu ai chẳng muốn có 1 happy ending?
    Anh bận, rất bận, nhưng đều cố gắng dành thời gian cho em. Lắm lúc em thấy mình ích kỷ lắm, em ko thể đòi hỏi khi em nhớ anh, nhắn tin là anh phải nhắn lại. Em cũng chẳng dám đòi anh, em send mail thì anh sẽ trả lời. Em ko đòi hỏi, nhưng thật sự, anh có biết em vui thế nào khi ngủ dậy, nhận được tin nhắn của anh, hay là vài dòng offline gửi vội,... những lúc như thế khiến em có cảm tưởng rằng ngày đấy của em sẽ tràn đấy vui vẻ và thành công.
    Em biết anh bận, vì công việc hay vì chính chúng ta. Em biết chứ, biết anh cố gắng vì 1 sự nghiệp, về 1 tương lai. Em cũng vậy thôi, cố gắng vì 1 tương lai ko chỉ của riêng em.
    Anh à, tại sao em hiểu hết, cái gì em cũng hiểu nhưng mà sao em lại ko làm được những gì em hiểu hả anh? Em muốn anh thật quan tâm đến em, lúc nào cũng ở bên em, nghĩ đến em. Nhưng mà như thế là ko được. Nhưng mà em vẫn muốn,... thật khó hiểu tâm lý 1 cô gái phải ko anh?
    Nhưng mà, nếu lúc nào cũng chịu đựng dễ gây ức chế, mà có giận hờn trong tình yêu là sẽ có đổ vỡ, em sẽ ko làm thế đâu. Em sẽ ko chịu đựng đâu. Em sẽ đấu tranh để bắt anh giành thêm thời gian cho em. Đấu tranh vì em và vì cả 1 sự vững bền cho chúng mình nữa phải ko anh?
    Dù kêu ca thế nào, dù bức xúc ra sao, thì trong lòng em vẫn phục anh lắm, 1 người đàn ông chứ ko phải 1 cậu bé quấn mẹ. Mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng ko sao. Mình sẽ vượt qua được phải ko? Vì mình có niềm tin và có tự tin mà .
  6. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng không hiểu tâm lý bạn gái tôi lắm nên nhiều lúc cãi nhau. Giờ thì biết rồi. Nhưng quả thật là đàn ông mà phải chia sẻ thời gian giữa công việc và bạn gái cũng rất khó, nhiều lúc rất say. Bạn xem các vận động viên thi đấu thì hình dung ra đàn ông với công việc thế nào, có nhiều cảm giác giống như khi thắng, thua, ghi bàn, phạm lỗi,....
  7. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cho bạn quá. Mới yêu nhau mà như thế này đến lúc làm vợ làm mẹ thì chắc sẽ còn tủi thân hơn nhiều. Phụ nữ thường hay cả nghĩ bạn ạ. Đến lúc đó bạn sẽ còn khổ vì trăm ngàn thứ nghi ngờ khi anh ấy liên tục đi xa và đi tiếp khách. Buồn và khổ tâm lắm. Cứ tưởng tượng cuộc sống của bạn sau khi lấy chồng sẽ là như thế này nhé, sống đầy đủ chẳng thiếu thứ gì về vật chất, nhưng sẽ vui như thế nào và thế nào là hạnh phúc khi chồng vắng nhà thường xuyên, hoặc về nhà trong tình trạng say không biết gì nữa. Khủng khiếp đấy bạn ạ.
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà chị em phụ nữ, họ đi làm kiếm tiền cho chị em mình rủng rỉnh hầu bao shopping đó mà, thời gian nào mà buồn, có buồn cứ lấy tiền (của họ) đi mall vài tiếng vừa giết thời gian, vừa lúc nào cũng có quần áo mới, giày dép với, mũ nón, túi xách mới, biết đâu lại gặp 1 chàng nào mới thì .....
    (Xách váy .....chạy)
  9. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy trang của cái Topic này mà thấy đau hết cả đầu, Thế mới biết kiếp đàn ông khổ thật... Thôi thì chẳng muốn bình luận rì nhiều chỉ muốn tặng các bạn một số danh ngôn về đàn ông để các chị em hiểu anh em hơn thôi.
    Đây là một forum của những người bất hạnh các chị em vào đó rồi tham khảo nhé, biết đâu lại gặp chồng mình trong đó http://dactrung.net/phorum/tt.asp?forumid=16
    Còn đây là Danh ngôn về đàn ông:
    Danh Ngôn Về Ðàn Ông
    -Người đời thường nói đàn ông là chủ gia đình, nhưng thực ra họ là tên nô lệ của gia đình
    [Alphonse Kaar]
    -Người đàn ông lương thiện có thể yêu như một người điên, nhưng không thể yêu như một người ngụ
    [La Rochefoucauld]
    -Người đàn ông mỗi khi đã bị tình yêu xâm chiếm thì không khác gì ngọn đèn ***g chỉ còn sáng mỗi một bên.
    [Louis De Robert]
    -Người đàn ông thành thật yêu người đàn bà không phải đòi hỏi người đàn bà yêu mình, mà chỉ muốn làm sao cho mình yêu được người đàn bà ấy thôị
    [André Roussin]
    -Mỗi người đàn ông là một cuốn sách nếu ta biết đọc nó.
    [William Ellery Channing]
    -Kể cũng lạ cho đàn ông, họ rất rộng lượng với người đàn bà làm họ tiêu tan tài sản, nhưng lại rất khó tính đối với những đàn bà mang tiền bạc đến cho họ
    [Maurice Donnay]
    Đdối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì chẳng bao giờ.
    [Ẹ Augier]
    Đdàn ông thích biểu dương trước người đàn bà đẹp, và chấp nhận thua thiệt trong bóng tốị
    [Auguste De Pavie]
    -Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim, mà ở đôi mắt.
    [Shakespeare]
    -Miệng lưỡi của tình yêu nằm trong mắt chàng.
    [Ph. Flecher]
    Đdứa con trai nào lúc còn bé thương mẹ nhiều nhất, khi lớn lên sẽ thương vợ nhiều nhất.
    [Vincent De Paul]
    -Người đàn ông đẹp thì dễ coi, mà người thông minh thì dễ sống
    [X...]
    -Lúc mới gặp nhau, người đàn ông nào nói chuyện thật ngọt ngào, thì trong tương lai khi chung sống, người đàn ông ấy là người khó nhất.
    [Bà De Stael]
    -Người đàn ông nào ngoài xã hội hung hăng nhất, lại là kẻ nh''''t nhát trong gia đình với vơ..
    [Jean Paul Sartre]
    -Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông là thích nói ngọt và sợ nước mắt.
    [Vacherot]
    Đdàn ông hung dữ với ai cũng được trừ ra vợ
    [Alfred De Musset]
    -Muốn chinh phục một hung tướng, bạn chỉ cần lấy được lòng bà vợ ông ta
    [Mark Twain]
    -Trong phòng kín, người đàn ông nào cũng dễ cả
    [Milton]
    -Trong tình yêu, câu nói mà người đàn ông thích nhất ''''à "Em Yêu Anh", nhưng cũng chính câu nói ấy người đàn bà giết người đàn ông hữu hiệu nhất
    [Publius Mimus]
    -Người đàn ông nào yêu nhiều nhất là người đàn ông chết sớm nhất
    [Thomas Ingelend]
    Đdừng ca ngợi đàn ông vì họ đẹp, mà cũng đừng khinh họ vì họ xấu trai
    [Thánh Kinh]
    -Trong tình yêu, chiến thắng của đàn ông là chạy trốn
    [Naloleon ler]
    -Sự lầm lẫn to nhất của bọn đàn ông chúng ta không phải ở chỗ tưởng rằng đàn bà họ yêu chúng ta, mà ở chổ ta tưởng rằng ta yêu họ
    [Sacha Guitry]
    -Ta có thể hoài nghi tình yêu của một người đàn ông nào nói với ta "Tôi yêu em", nhưng ta có thể tin được tình yêu của người đàn ông làm đủ mọi cách để giấu với ta là họ yêu ta
    [Georges Feydeau]
    -Tôi thích một người đàn ông không tiền, hơn là có tiền mà không có đàn ông
    [Themistocle]
    -Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà
    [Voltaire]
    Đdàn ông yêu ai thì y như gặp tai nạn, chẳng hạn như vấp ngã trên cầu thang
    [Robert Southey]
    -Người đàn ông có hai sở thích: thú phiêu lưu và sự nguy hiểm. Bởi vậy đàn ông rất thích tình yêu, vì tình yêu là một trò chơi hết sức nguy hiểm
    [Công tước De Richelieu]
    -Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ, nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng
    [Robert Frost]
    -Có thể đánh lừa đàn ông vào đam mê, nhưng phải có đủ lý lẽ mới có thể đưa họ đến với sự thật
    [John Dryden]
    Đdiều làm cho người đàn ông bị bỏ rơi đau khổ là họ luôn tưởng gặp lại được ngoài đường phố người đàn bà đã xa họ, vì lẽ họ luôn nhìn thấy một hình bóng, một dáng đi hay một gương mặt rất giống người mà họ yêu
    [Marcel Achard
    -Người đàn ông ít xấu hổ về những tội ác của họ bằng những sự yếu đuối và cái hư vinh của họ
    [Jean De La Bruyere]
    -Người đàn ông khởi sự bằng tình yêu, kết thúc bằng tham vọng, và thường chỉ cảm thấy thật bình thản khi họ chết
    [Jean De La Bruyere]

    Được duachuotbu sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 19/11/2004
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hạng phúc là hãy bằng lòng với những gì mình có.Không có cái gì là trọn vẹn cả.

Chia sẻ trang này