1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông bây giờ quá thực dụng trong tình yêu??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codai_venduong, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bây giờ quá thực dụng trong tình yêu??????

    Hôm qua đang ngồi nói chuyện với chị bạn thì được chị ấy kể cho nghe chuyện như thế này . Chả là chị ấy có một anh bạn (có thể nói là một người đàn ông thành đạt về tất cả mọi mặt ) chuẩn bị lấy vợ.......nhưng người mà anh ta lấy lại không phải là người đã cùng anh ta chia sẽ trong suốt những năm
    vừa qua ( cho đến thời điểm này thì họ vẫn còn yêu nhau ).......mà là một cô gái khác giàu có hơn cô bồ cũ rất nhiều...........mà điều đáng nói ở đây là anh ta thú nhận với chị bạn của mình là anh ta chỉ yêu có cô bồ cũ thôi còn cô anh ta cưới là tại vì cô ta rất giàu.......chị ấy nói đến đây thì mình cũng chợt giật mình..........Đúng là thời buổi này những người đàn ông như anh ta không phải là hiếm mà còn rất nhiều nữa là đằng khác..........Mình cũng đã từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi.......... có anh còn trắng trợn hỏi mình là : "em có hộ khẩu thành phố không??" Nghe xong là mình trốn luôn không dám hẹn tới lần thứ hai nửa............Bây giờ tự dung lại có một nỗi sợ hãi mơ hồ là không biết mình có bị đối xử như vậy không ta???????? .......Khi không đang yêu nhau say đắm chỉ chờ ngày cưới thì đùng một cái chàng nói tiếng chia tay để đến với em giàu có hơn mình hỏi ai mà không đau chứ ??????? Thôi thì đành tin vào số phận ..........Hi vọng là anh chàng tương lai của mình hỏng có bị bệnh thời đại như thế ............
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này phải nói là về phía con gái nhiều hơn,con gái rất là thực dụng trong vấn đề này.Bó tay!
  3. Ngoctrungvn

    Ngoctrungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Phải nói xã hội bây giờ thoáng hơn ngày xưa, giàu có thể yêu nghèo, nghèo có thể yêu giàu. Ngày xưa thế thì chết! Anh chàng kia cũng không hẳn là thực dụng, có lẽ anh ta rất thực tế và tự tin, rất có niềm tin vào mối tình này!
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    chuyện đó là bình thường.. vì thế nên con gái thành phố kiểu như Hà Nội hay Sài gòn có thể xấu hay có một nhược điểm nào đó nhưng vẫn có thể lấy được một anh trông khá tử tế (trông thôi còn có ai cho mổ bụng đâu mà biết)... đánh đổi thôi mà.. cho nên cô nào có nguy cơ này thì cố gắng yêu nhiều cơ broken heart không thể chữa được ấy.. thế là hoà cả làng.. cái gì cũng có giá của nó
  5. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    không biết vì lý do gì...nhưng như thế là không ổn....nó có vẻ lợi dụng nhiều hơn là thực dụng...
  6. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ờ chuyện đó cũng ko thấy lạ nữa rồi
    Có ng thì biện hộ cho là do xã hội , nên con ng thay đổi, ko có kiểu 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa....
    Bây giờ nếu yêu nhau mà có muốn đi hết cả cuộc đời thì đầu tiên fải xem xét gia đình 2 bên , trình độ học vấn...
    Đó là tình hình chung là thế, còn chỉ thấy khổ cho cô gái kia bị ng yêu bỏ vì nghèo hơn cô gái nhà giàu nọ....hu hu....nghèo mà cũng là cái tội ah...yêu cũng ko đc nữa...bất công quá đi mất....
    Nhưng đúng là xu hướng bi h toàn thế, lợi dụng hay thực dụng đều có hết à...giàu thì hơn nghèo...xinh thì hơn xấu....giỏi thì hơn dốt..toàn cái kiểu đó...nói chung ở đời fải biết mình là ai chứ nhỉ? làm sao cứ có cái kiểu đũa mốc chòi mâm son....
    Bi h ít ng nào có suy nghĩ tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhỉ, toàn nhìn bề ngoài đánh giá....chán cho cái thời buổi này....tình yêu cũng ko còn đc đánh giá theo đúng nghĩa của nó , mà toàn mang theo hương vị USD và euros...
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải chỉ đàn ông con trai đâu , mà cả đàn bà con gái cũng nhiều người như vậy , tuy nhiên xã hội này không phải tất cả đều như vậy , và cái số người kiểu thế cũng có nhiều nhưng suy cho cùng cũng vẫn chỉ là 1 số trong xã hội thôi .
    Mà nói cho cùng cuộc sống đòi hỏi phải bon chen , phải thực tế nên đôi khi người ta bị gán cho cái mác thực dụng thôi ... Lolzzz bây giờ làm gì có chuyện 1 túp lều tranh ấp ủ 2 trái tim vàng nữa , mà phải càng nhiều tiền , càng tiện nghi càng có lợi càng tốt mà .... Xã hội khắc nghiệt nên người ta muốn sống đôi khi người ta phải hi sinh đi cái gì đó để vì cái gì đó lớn hơn mà , không thể nhìn thông tin theo 1 chiều được !
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu thì có lẽ là cả 2 phái đều rất lãng mạn, nhưng khi nghĩ đến hôn nhân thì nhiều người không phải là không thực dụng. Nhưng trong đấy thì howdeep thấy, con trai là người có thể tự mình làm công việc, tự tin váo nền kinh tế do mình làm ra hơn là chị em, vì thế mà chị em là người suy nghĩ nhiều đến vấn đề kinh tế trước hôn nhân.
  9. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Trong tình yêu nhất là quyết định sẽ đi đến hôn nhân, tôi nghĩ người ta sẽ dùng đến từ ''thực tế'' hơn là từ thực dụng. Chúng ta không thể lên án, hay chua xót cho tình yêu có yếu tố thực tế được. Bởi yêu và đi đến hôn nhân cốt là đi tìm và hưởng hạnh phúc vậy tại sao chúng ta không thực tế để tránh những điều kiện không có lợi. Người ta phải cân nhắc kỹ nhiều yêu tố như tiền tài, danh vọng, học vấn, tính nết...mới đi đến quyết định hôn nhân (tất nhiên tiêu chí cân nhắc không phải là tuyệt đối, nó hài hoà sao cho có lợi nhất cho chủ thể)
    Quay về chủ đề của topic "đàn ông bây giờ..." chuyện này có, nhưng không phải tất cả đàn ông. Nói như vậy là chưa hiểu đàn ông, gắn tiếng xấu cho đàn ông. Tạo hoá sinh ra người đàn ông mạnh về cơ bắp, khoẻ về chí lực, điều đó giúp cho người đàn ông tự tin trong cuộc sống, vậy họ cũng chẳng ngại ngần gì vượt qua khó khăn để tìm đến hạnh phúc, mang đến hạnh phúc cho người bình yêu. Tất nhiên như phân tích trên yếu tố thực tế sẽ được áp dụng nhưng không phải 100 % đàn ông đều dẫm đạp lên tình yêu chỉ vì tiền. Ngược lại phụ nữ sinh ra là chân yêu tay mềm, mềm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, điều này nghiêm nhiên - khi xây dựng gia đình họ muốn có một chỗ dựa vững chắc, đảm bảo cuộc sống, hạnh phúc cho họ và con gái họ và đương nhiên họ sẽ thực tế và thực dụng hơn nhiều đàn ông, sẵn sàng vì vật chất bỏ tình yêu mà người ngoài cho là đích thực và lãng mạn. Tôi xin khẳng định, không phải phụ nữ sẽ ôm cái đống vật chất kia mà không cần tình yêu - đơn giản họ sẽ yên tâm hơn và tin tưởng sẽ cảm hoá được tình yêu của mình
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc, nhiều tiền để làm cái gì nhỉ ????? mua hoài, tiêu hoài rồi cũng chán, lấy người yêu mình và mình yêu mới sướng chứ chớ có dại mà như lão kia, khổ cả đời, tiền cũng chỉ là giấy thôi mà, con người sống thì phỉa cân bằng được 2 mặt vật chất và tình thần chứ

Chia sẻ trang này